Video: Du khách về thăm quê Bác dịp sinh nhật lần thứ 135 của Người.
Tháng Năm, Làng Sen xanh mướt bóng cây, điểm sắc hồng của sen,… Từng dòng người nối nhau bước qua chiếc cổng tre, men theo dãy cây râm bụt để vào thăm nhà Bác. Nơi đây, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã trải qua những ngày thơ ấu từ năm 1901 đến năm 1906. Để rồi, mảnh đất này đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn – Hồ Chí Minh.
Du khách khắp mọi miền đất nước về thăm quê Bác với trang phục đặc biệt là chiếc áo đỏ sao vàng.
Người dân và du khách dâng lên bàn thờ nhỏ đơn sơ thờ chung người thân của Bác những bó hoa sen hay hoa huệ thơm ngát. Hai loài hoa tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch nhưng trọn nghĩa, vẹn tình với non sông, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân.
Dưới mái nhà tranh quê Bác, bên những hiện vật nhuốm màu thời gian, du khách được nghe những câu chuyện cảm động về thời ấu thơ của Người và càng thêm khâm phục nhân cách vĩ đại của một danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Ông Chu Đức Hào (84 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) đã nhiều lần về thăm quê Bác. Lần nào cảm xúc cũng bâng khuâng, xúc động. “Về quê Bác lại thêm yêu kính Bác. Chính lối sống giản dị, tấm lòng thanh bạch, một lòng vì dân, vì nước đã góp phần làm nên một con người vĩ đại”, ông Hào chia sẻ.
Đoàn du khách đến từ Sở y tế tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh tại tác phẩm điêu khắc "Việt Nam - những trang sử vàng". Đây là tác phẩm do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Đoàn cán bộ Huyện Đoàn Quỳ Hợp (Nghệ An) với hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn chụp ảnh dưới tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Chị Bùi Thị Hồng, Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ: “Mặc dù đã đến Kim Liên rất nhiều lần nhưng lần nào đến tôi cũng rất xúc động, bồi hồi. Đặc biệt dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác lần này. Dịp này, Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như nói chuyện truyền thống tại trường học, sinh hoạt chi đoàn chủ đề về Bác, kết nạp đội viên, giao lưu kết nghĩa giữa các trường học, thi Rung chuông vàng,...”.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn là “địa chỉ đỏ” được đông đảo người dân và du khách thập phương tìm về, để được hiểu hơn về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng giành độc lập, tự do cho đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dịp này về thăm quê Bác, hoa sen khoe sắc nở rộ, là điểm check-in của du khách. “Đây là lần đầu tiên, tôi về quê Bác. Được trực tiếp nhìn thấy nơi Bác sinh ra và lớn lên, tôi rất xúc động. Không gian và các hiện vật nơi đây đều in dấu bước chân của Người. Đặc biệt, hoa sen thơm ngát nở rộ khoe sắc rực rỡ rất đẹp”, bà Nguyễn Thị Nga (56 tuổi, trú TP Hà Nội) tâm sự.
Theo Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi ngày, khu di tích đón trên dưới 2 vạn du khách đến tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lượng du khách đến tham quan đông, Khu di tích đã huy động 100% quân số, cán bộ, công nhân viên trực, đảm bảo phục vụ khách tham quan tốt nhất.
Những bước chân từ mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác.