Hàng vạn người về thăm quê Bác trong dịp nghỉ lễ 2.9

Hàng vạn người về thăm quê Bác trong dịp nghỉ lễ 2.9
6 giờ trướcBài gốc
Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) trở thành điểm hẹn tâm linh, nơi nhân dân cả nước tìm về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác Hồ trong một lần về thăm quê. Ảnh: Tư liệu
Từng dòng người nối tiếp nhau về quê Bác, nhiều người khoác trên mình áo đỏ sao vàng, ngực in khẩu hiệu yêu nước, tạo nên bức tranh rực rỡ, trang nghiêm mà gần gũi.
Giữa khung cảnh làng quê xứ Nghệ mộc mạc, những lời thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác khiến ai nấy đều lắng nghe trong sự xúc động và thành kính.
Dòng người thành kính về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An)
Nhiều gia đình đưa con cháu về thăm quê hương Người, kể lại những câu chuyện giản dị mà cao đẹp, bồi đắp thêm niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc cho thế hệ sau.
Sau ảnh hưởng của bão số 5, toàn bộ cán bộ, nhân viên khu di tích cùng các lực lượng vũ trang, đoàn thể và người dân địa phương đã khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.
Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An đã mở trưng bày chuyên đề “Việt Nam - 80 năm những trang sử vàng” với nhiều tư liệu, hình ảnh quý thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.
Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh quan nơi đây được chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm để kịp thời đón khách dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Các điểm quan trọng như Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụm di tích Làng Sen, Hoàng Trù, khu mộ bà Hoàng Thị Loan và tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” đều đã mở cửa trở lại phục vụ nhân dân.
Dù Bác đã đi xa nhưng mỗi người dân đất Việt luôn thương nhớ Bác, ai cũng rưng rưng xúc động khi thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác Hồ.
Du khách chụp ảnh bên tác phẩm điêu khắc "Việt Nam - những trang sử vàng". Ảnh: Phan Quý
Trong dòng người hành hương, nhiều người chia sẻ cảm xúc chân thành. Bà Nguyễn Thị Cúc, cựu chiến binh đến từ Hà Nội nghẹn ngào: “Năm nào chúng tôi cũng sắp xếp thời gian về thăm quê Bác, thắp nén hương để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Người.
Với thế hệ chúng tôi, tình cảm ấy luôn là lời nhắc nhở sống trọn nghĩa, vẹn tình với Tổ quốc”.
Hàng nghìn lượt du khách và nhân dân về thăm quê Bác Hồ vào ngày Đại lễ 80 năm Quốc khánh
Không chỉ thế hệ đi trước, lớp trẻ hôm nay cũng bày tỏ lòng thành kính. Em Nguyễn Văn Tú (phường Vinh Phú, Nghệ An) chia sẻ: “Em rất tự hào khi là một người con quê hương Bác Hồ. Vào dịp Quốc khánh, em lại được về quê Bác, báo công bằng những việc làm thiết thực, thầm hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu”.
Thuyết minh viên kể về thời thơ ấu của Bác
Lần đầu đặt chân tới căn nhà tranh đơn sơ nơi Bác từng sống, anh Nguyễn Văn Phú (Tuyên Quang) xúc động: “Càng tận mắt chứng kiến sự giản dị ấy, tôi càng thấm thía và biết ơn công lao Người dành cho dân tộc”.
Không chỉ dừng lại ở việc thắp nén hương thơm, nhiều đoàn khách còn tham quan trưng bày chuyên đề “Việt Nam – 80 năm những trang sử vàng” do Sở VHTTDL Nghệ An tổ chức ngay tại lối vào khu di tích.
Nhiều tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, gợi nhắc chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc.
Các hiện vật được trưng bày tại nhà Bác giúp du khách hiểu thêm về cuộc sống của hai bên gia đình nội, ngoại của Bác Hồ
Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên chia sẻ: “Những ngày này, cán bộ, nhân viên đều làm việc hết công suất. Mệt nhưng vui, vì chúng tôi coi mình như những người con Kim Liên, thay mặt quê hương đón tiếp đồng bào cả nước. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự lớn lao”.
Dịp lễ Quốc khánh năm nay, mỗi ngày khu di tích đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.
Ban quản lý đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ, đồng thời tăng cường công tác thuyết minh, hướng dẫn để truyền tải đầy đủ giá trị lịch sử – văn hóa của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
PHẠM NGÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/hang-van-nguoi-ve-tham-que-bac-trong-dip-nghi-le-29-165637.html