Khoảng 10h ngày 5/7, ô tô mang BKS 30G-xxx bất ngờ dừng sát chốt giao thông khu vực ngã tư Cổ Linh – Đàm Quang Trung (phường Long Biên, Hà Nội), rồi một phụ nữ hốt hoảng lao ra khỏi xe kêu lớn: “Anh ơi cứu chồng em với”.
Tiếp cận phương tiện, cảnh sát phát hiện trong xe có một người đàn ông gần 50 tuổi đang trong tình trạng co giật, tím tái, ôm ngực đau đớn – nghi bị đột quỵ. Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng tổ chức đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, nạn nhân được đưa đến bệnh viện an toàn và đã qua cơn nguy kịch.
Người phụ nữ cầu cứu – chị V.Y.L (sinh năm - SN 1978, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) xúc động chia sẻ: chồng chị là anh D.N.A (SN 1978), cùng vợ di chuyển bằng ô tô thì có dấu hiệu đột quỵ. Nhờ gặp đúng vị trí có lực lượng CSGT, vợ chồng chị đã được giúp đỡ kịp thời.
Ngọc Vũ