Hành động đẹp của 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động Hà Nội

Hành động đẹp của 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động Hà Nội
một ngày trướcBài gốc
Cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động trao trả tài sản cho anh Nguyễn Phạm Huy Hoàng. Ảnh: CQCA
Trước đó, vào khoảng 11h50 ngày 31/3/2025, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Phòng CSCĐ - Công an TP Hà Nội gồm thượng úy Vũ Văn Tiến và thượng úy Lê Văn Ba phát hiện 1 chiếc điện thoại di động bị rơi tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay sau đó, 2 đồng chí đã nhanh chóng xác minh chủ nhân chiếc điện thoại và liên hệ để trao trả tài sản.
Đến 13h00 cùng ngày, anh Nguyễn Phạm Huy Hoàng (SN 2001, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã đến trụ sở Phòng CSCĐ Công an TP Hà Nội để làm thủ tục nhận lại tài sản. Anh Hoàng đã vô ý đánh rơi chiếc điện thoại di động Samsung S23 Ultra trên đường đi làm.
Nhận lại chiếc điện thoại, anh Hoàng vô cùng xúc động, bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc trước hành động đẹp của 2 chiến sĩ CSCĐ: “Chiếc máy điện thoại là kỷ vật quý giá đối với tôi, lưu trữ nhiều thông tin quan trọng… tôi xin được viết bức thư tay gửi lời cảm ơn đến Công an TP Hà Nội, Phòng CSCĐ nói chung và đặc biệt là đồng chí Vũ Văn Tiến, Lê Văn Ba đã không quản khó khăn, trả lại tài sản bị đánh rơi”.
Được biết, sau đó trên trang Facebook của bản thân, anh Hoàng đã có những lời chia sẻ, trân trọng cảm ơn hành động đẹp của thượng úy Vũ Văn Tiến và thượng úy Lê Văn Ba; bài viết đã thu hút và nhận được nhiều bình luận khen ngợi của đông đảo người dân. Đây là một hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.
Quang Trung
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-dong-dep-cua-2-chien-si-canh-sat-co-dong-ha-noi-414257.html