Công an xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai trả lại tài sản cho chị Ngô Thị Nhiễu (sinh năm 1966, trú tại Ấp Minh Lập 7, xã Nha Bích). Ảnh: TTXVN phát
Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bà Hoàng Thị Hồng (42 tuổi, ngụ phường Bình Phước) đến một quán nước trong phường thì phát hiện một chiếc ví bên trong có tiền, căn cước công dân và thẻ ngân hàng. Chị Hồng đã chụp ảnh toàn bộ tài sản, đăng lên Facebook cá nhân kèm số điện thoại liên hệ để tìm chủ nhân. Công an phường Bình Phước nhanh chóng xác minh và mời các bên đến trụ sở để trao trả chiếc ví cho anh Vũ Minh Xuân (41 tuổi, ngụ xã Trảng Bom, Đồng Nai).
Trước đó, sáng 19/9, trên đường đi làm, chị Lê Thị Hồng Nhung (44 tuổi, ngụ ấp Minh Lập 6, xã Nha Bích) nhặt được một chiếc ví có hơn 6,3 triệu đồng tiền mặt. Chị đã mang ví đến Công an xã Nha Bích trình báo. Cơ quan công an xác định bà Ngô Thị Nhiễu (59 tuổi, cùng xã) là người đánh mất và đã bàn giao toàn bộ tài sản cho bà Nhiễu.
Chị Ngô Thị Nhiễu viết thư cảm ơn Công an xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN phát
Cũng trong ngày 19/9, tại xã Bình An (Đồng Nai), chị Thu Sương nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 16 khi đi trên tỉnh lộ 769. Chị đã đem chiếc điện thoại đến Công an xã Bình An để giao nộp. Sau khi xác minh, lực lượng công an đã trao trả lại cho chủ sở hữu là chị Như Quỳnh, ngụ xã Bình An.
Hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của ba người phụ nữ nói trên góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, việc lực lượng công an địa phương nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và trả lại tài sản cho người bị mất cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ”.
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc