Theo SBS, sự việc xảy ra tại thành phố Yongin (Hàn Quốc) cuối tháng 3. Khi đang điều khiển xe, bà Lee Si-young, 54 tuổi, phát hiện một nữ hành khách bất ngờ lả đi và dần mất ý thức.
Bà Lee cho biết, cô gái có dấu hiệu mệt mỏi, da tái nhợt và toát mồ hôi lạnh. Bà cũng nhận ra bệnh nhân là người nước ngoài vì cô không nói tiếng Hàn. Ngay sau đó, cô hoàn toàn bất tỉnh. Một số bạn học của nữ sinh tại Đại học Dankook cũng có mặt trên xe lúc xảy ra sự việc. Họ lập tức hỗ trợ sơ cứu cho bệnh nhân.
Sau khi xin phép các hành khách còn lại, bà Lee lập tức điều khiển xe đến bệnh viện gần nhất có phòng cấp cứu.
Tài xế Lee Si-young nhanh chóng hành động cứu người. Ảnh: Đại học Dankook
Khi tới nơi, bà Lee không do dự cõng nữ sinh - người cao hơn bà khoảng 10 cm - lên tận tầng 4 của bệnh viện. Các bác sĩ sau đó cho biết cô gái ngất xỉu do tụt huyết áp vì nhiều ngày không ăn uống đầy đủ. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, cô có thể mất mạng.
Sau 2 giờ điều trị, bệnh nhân đã hồi phục và tỉnh táo trở lại. Bà Lee thậm chí còn tự mình thanh toán toàn bộ viện phí cho cô gái. Bà chia sẻ rằng, hình ảnh nữ sinh khiến bà nghĩ đến hai con gái đang học đại học. Bà không hề do dự dù chỉ một giây khi quyết định giúp đỡ, như thể đó là con gái ruột của mình.
“Tôi nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, con gái tôi cũng có thể bất ngờ ngất xỉu và gục ngã như thế này”, bà nói thêm.
Tối cùng ngày, nữ sinh đã nhắn tin cảm ơn bà Lee, cho biết cô đã hồi phục và cảm thấy ấm lòng khi “gặp được một người tử tế như bà ở nơi đất khách quê người”.
Vài ngày sau, gia đình của nữ sinh người Trung Quốc gửi tặng bà một lá cờ có viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn: “Cảm ơn vì đã cứu mạng cháu trong lúc nguy cấp”. Bà Lee tâm sự bà đã rơi nước mắt hạnh phúc khi nhận được món quà.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhận được nhiều bình luận tích cực: “Một tài xế vừa đẹp vừa tốt bụng”, “Tình yêu thương và lòng tốt không có biên giới. Chúc tài xế mọi điều tốt lành”, “Thật cảm động khi thấy phụ nữ giúp đỡ nhau như thế này”.
An Yên