Khóa lễ tụng kinh
Từ sáng sớm, hơn 200 bà con Phật tử và người dân quanh vùng đã hoan hỷ trở về chùa Phước An (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) để tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong niềm hân hoan và thành kính.
Đây cũng là lần đầu tiên nhiều người được tham dự Đại lễ Phật đản được tổ chức trang nghiêm và đầy đủ nghi thức ngay tại ngôi chùa quê ven biển. Trên gương mặt của những người dân miền biển chất phác là niềm vui giản dị nhưng chan chứa đạo tình. Có người đi từ lúc tinh sương, có cụ già chống gậy đến chùa lễ Phật, cũng có những gia đình đưa con cháu cùng trở về tham dự lễ Tắm Phật...
Đại đức Thích Thiện Chí cử hành nghi thức Mộc dục
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Ngộ, viện chủ chùa Phước An; Thượng tọa Thích Minh Kính, trụ trì chùa Đại Giác (TP.HCM); Đại đức Thích Thiện Chí, trụ trì chùa Phước An; Đại đức Thích Huệ Hạnh, trụ trì chùa Cây Thị (Ninh Bình); Đại đức Thích Bảo Luân, trụ trì chùa Phước Hòa (Vĩnh Long); cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Đại Giác, Phước An.
Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đạo tràng đồng trì tụng Đại bi thập chú, cung nghinh Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, dâng hoa cúng dường và cử hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) truyền thống. Tiếng chuông trống Bát-nhã vang lên giữa miền quê biển khiến lòng người như lắng lại, ai nấy đều thành tâm hướng về Đức Thế Tôn với niềm tri ân sâu sắc.
Em về chùa Tắm Phật
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi từng dòng nước thơm được nhẹ nhàng rưới lên kim thân Đức Phật sơ sinh. Đối với bà con nơi xứ biển, nghi thức Tắm Phật không chỉ là nét đẹp truyền thống trong mùa Phật đản mà còn là giây phút để mỗi người gửi gắm những ước nguyện bình an cho gia đình, cho những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió và cho cuộc sống luôn được an lành dưới ánh sáng từ bi của Đức Phật.
Giữa nhịp sống còn nhiều nhọc nhằn của người dân miền biển, Đại lễ Phật đản tại chùa Phước An đã trở thành điểm tựa tinh thần thân thương, nơi mọi người được trở về nương tựa Tam bảo, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và cùng nhau nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của tình người, tình đạo.
Hạ Nhiên