Hạnh phúc của già làng Ha Dre

Hạnh phúc của già làng Ha Dre
2 ngày trướcBài gốc
Già Ha Dre
Có lẽ, chỉ những ai từng trải qua năm tháng gian khó mới thấm thía được hết ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc” mà già Ha Dre nhắc đến. Thôn Hamanhai 1 (xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương), trong ký ức của già, từng là vùng đất nghèo khó, đường đất đỏ quánh bùn vào mùa mưa, bụi mịt mù mỗi mùa khô. Những năm 90, bà con trong thôn, đa phần là người Cil, đều sống theo lối du canh, du cư; cuộc sống nay đây, mai đó, cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy từng mái nhà. Trẻ em ít được đến trường, hôn nhân cận huyết, tập tục lạc hậu vẫn len lỏi trong đời sống hằng ngày.
Già hiểu rằng, muốn thay đổi cuộc sống, phải bắt đầu từ kinh tế. Mà muốn phát triển kinh tế, trước tiên phải giúp bà con từ bỏ tập quán du canh, du cư. Với suy nghĩ đó, già cùng hệ thống chính trị thôn, ngày ngày đi vận động, tuyên truyền bà con thay đổi. Nhưng việc thay đổi một tập quán đã in sâu trong tiềm thức là việc không hề dễ dàng. “Muốn bà con tin và nghe theo, thì mình phải làm, nói phải đi đôi với làm”, già nói. Thế là già xắn tay vào việc, từ tiên phong chuyển đổi phương thức canh tác, hướng dẫn thanh niên làm ruộng hai vụ, đến vận động nhận khoán bảo vệ và chăm sóc rừng. Khi bà con thấy mô hình mới mang lại hiệu quả, thu nhập ổn định, cuộc sống bớt nhọc nhằn thì dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ bỏ dần lối sống du canh, du cư.
Khi sản xuất đã đi vào ổn định, già tiếp tục đồng hành cùng bà con trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, già còn khơi dậy tinh thần đoàn kết của bà con, nỗ lực cùng nhau xây dựng đời sống mới, nông thôn mới. Ở bất cứ phong trào, cuộc vận động nào của thôn, từ trồng hoa, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp; hiến đất làm đường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đến xóa bỏ tập tục lạc hậu, bài trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh, đều in đậm dấu ấn của già làng Ha Dre. Già luôn là người tiên phong, mẫu mực, nhiệt tình và hết lòng vì bà con thôn Hamanhai 1.
Nhắc về kỷ niệm khó khăn nhất trong công tác tuyên truyền, vận động, già Ha Dre không thể quên những ngày tháng năm 2000, khi vận động bà con làm đường nội đồng. “Khi ấy, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, không ít hộ ngại hiến đất, ngại bỏ tiền, ngại góp công cho việc chung”, già nhớ lại. Nhưng già Ha Dre không nản lòng mà cần mẫn đến từng nhà, kiên trì giải thích cho bà con hiểu được lợi ích lâu dài của một con đường khang trang, kiên cố. Và để bà con tin, già là người đầu tiên hiến gần 60 m2 đất. Từ sự gương mẫu và chân thành ấy đã khiến bà con dần thay đổi suy nghĩ. Hơn 70% hộ dân trong thôn sẵn sàng hiến đất, góp tiền, góp công. Nhờ đó, những tuyến đường nội đồng được hình thành, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn nhiều.
Những năm gần đây, hưởng ứng Phong trào Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, già Ha Dre tiếp tục phát huy vai trò người uy tín. Già tích cực phối hợp cùng hệ thống chính trị của thôn, kiên trì vận động bà con hiến đất, góp công tôn tạo tuyến đường vào khu nghĩa trang; xây dựng đường hoa, lắp đèn chiếu sáng và hệ thống camera an ninh. Nhờ sự đồng thuận cao của người dân, cuối năm 2024, Hamanhai 1 đã đạt Khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện.
Ngoài vai trò Trưởng thôn, già Ha Dre từng là Bí thư Chi bộ, luôn tận tâm với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Già kiên trì vận động, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới; đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con. Không chỉ tuyên truyền, già còn trực tiếp hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Dù nay đã nghỉ công tác, bước sang tuổi 72, già Ha Dre vẫn tiếp tục góp sức vì sự phát triển của Hamanhai 1. Già thường xuyên vận động bà con đoàn kết, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và nếp sống văn minh. Đặc biệt, trong giai đoạn các xã trên địa bàn huyện Đơn Dương thực hiện chủ trương sáp nhập, già luôn là người đi đầu, chủ động gặp gỡ, giải thích, vận động những người dân còn băn khoăn, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cộng đồng.
Nhắc đến già Ha Dre, chị Ma Rih - Bí thư Chi bộ thôn Hamanhai 1, chia sẻ: “Với chúng tôi, già Ha Dre như một người cha, người anh, người luôn đồng hành, dẫn dắt thôn đi lên. Già luôn gương mẫu, tâm huyết, không quản ngại vất vả, luôn tận tụy và hết lòng vì bà con Hamanhai 1”.
Thôn Hamanhai 1 hiện có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Từng là thôn đặc biệt khó khăn, nay Hamanhai 1 đã đổi thay rõ rệt, với những con đường khang trang hơn, nhiều hộ thoát nghèo bền vững, trẻ em được đến trường đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao. “Như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi”, già Ha Dre cười tươi trong niềm tự hào.
NHẬT QUỲNH
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/doi-song/202506/hanh-phuc-cua-gia-lang-ha-dre-5bb0d4f/