Tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần dấn thân trong thời bình
Trong trang sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, cho đến nay, đất nước chúng ta đã ghi nhận 539 nhà báo liệt sĩ
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày hôm nay. Đó là một sự cống hiến rất đáng tự hào, rất xúc động của giới báo chí đối với Tổ quốc.
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho rằng không chỉ trong thời chiến, các nhà báo mới thể hiện tinh thần dấn thân, cống hiến và hy sinh; mà ngay cả trong thời bình, chúng ta vẫn cần tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần ấy.
Bởi vì ngày nay, có những "cuộc chiến" rất thầm lặng nhưng vô cùng ác liệt mà báo chí phải đối mặt. Có thể nói, nghề báo không chỉ nguy hiểm trong chiến tranh, mà trong thời bình cũng đầy rủi ro và thử thách.
Chúng ta đang đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, để khẳng định các giá trị cốt lõi của xã hội. Điều đó đòi hỏi các nhà báo phải tiếp tục giữ vững tinh thần dấn thân và cống hiến.
Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần ấy vẫn vô cùng cần thiết, để chúng ta bước vào những cuộc chiến đấu mới – trong đó có cuộc chiến để khẳng định những giá trị mới. Và việc khẳng định cái mới ấy cũng không hề dễ dàng. Điều đó cần đến sự tham gia đầy dũng cảm, nhưng cũng rất thông minh của báo chí. Không chỉ dừng lại ở việc khẳng định cái mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Những nhiệm vụ đó càng đòi hỏi tinh thần dấn thân, tinh thần hy sinh – đồng thời cũng yêu cầu sự chuyên nghiệp cao trong hành nghề.
“Chúng ta phải làm báo một cách chuyên nghiệp thì mới có thể bảo vệ chính mình, và cũng từ đó bảo vệ được những giá trị cốt lõi của cuộc sống”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.
Báo chí vì nhân dân
Ông Lê Hải – Ủy viên Ban Biên tập Tạp Chí Cộng Sản
Ông Lê Hải – Ủy viên Ban Biên tập Tạp Chí Cộng Sản chia sẻ đầy tự hào: “Chúng tôi rất vinh dự được công tác tại Tạp chí Cộng sản – Tạp chí "Đỏ", (tiền thân của Tạp chí Cộng sản ngày nay). Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Tạp chí Cộng sản luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng, trở thành một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng, phản ánh sinh động sự phát triển lý luận, trình độ tổng kết thực tiễn của Đảng ta.
Từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tờ báo Thanh Niên – tờ báo cách mạng đầu tiên. Bác chính là nhà báo tiêu biểu, là người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
“Điều chúng tôi tâm đắc nhất, có lẽ không nằm ở một câu chữ cụ thể nào, mà là những điều Bác thể hiện xuyên suốt trong các bài viết, đó là: Báo chí phải vì nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, đồng hành cùng cách mạng – nhưng đồng thời cũng là người bạn thân thiết, sẻ chia, lắng nghe nhân dân, yêu thương nhân dân.
Bác từng nói, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc và nhân dân. Đảng muốn trở thành Đảng của dân tộc thì phải phụng sự nhân dân.
Vì vậy, nền báo chí cách mạng – dưới sự lãnh đạo của Đảng – đương nhiên cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đó là điều sâu sắc nhất mà chúng tôi luôn ghi nhớ và neo giữ trong suốt hành trình tác nghiệp và cống hiến với nghề báo”, nhà báo Lê Hải chia sẻ.
Người yêu nghề sẽ luôn có những “đứa con tinh thần” giá trị
Trong bối cảnh báo chí phát triển trong thời kỳ mới, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh đánh giá cao các nhà báo trẻ hiện nay rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt khoa học công nghệ và xu thế mới.
“Họ có kiến thức chuyên môn về báo chí vững vàng hơn thế hệ chúng tôi – những nhà báo đi trước. Đặc biệt, các bạn rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ, nắm bắt xu thế của báo chí số và trí tuệ nhân tạo một cách linh hoạt, hiệu quả”, nhà báo Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh.
Tuy nhiên, nhà báo Đỗ Phú Thọ cũng thẳng thắn cho biết, một bộ phận nhà báo trẻ hiện nay đang có xu hướng quá
Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến Binh
lạm dụng các thành tựu công nghệ, dẫn đến việc thiếu quan tâm tới kiến thức nền tảng và chưa thể hiện đầy đủ tinh thần dấn thân, lòng nhiệt huyết vốn là cốt lõi của nghề báo cách mạng.
“Tôi không cho rằng tất cả các nhà báo trẻ đều như vậy. Nhưng sự tồn tại của một bộ phận như thế là điều rất đáng lo ngại và cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi mỗi nhà báo có trách nhiệm phản ánh thực tế xã hội một cách chính xác và đa chiều, từ các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị đến văn hóa, giáo dục..., giúp cung cấp thông tin có giá trị, kịp thời cho độc giả”, nhà báo Đỗ Phú Thọ nói.
100 năm báo chí cách mạng Việt Nam là một hành trình phát triển mạnh mẽ và vượt bậc, trong đó nổi bật là sự dấn thân và hy sinh của lớp lớp các thế hệ nhà báo trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới.
Những tấm gương ấy để lại dấu ấn oanh liệt, hết sức tự hào và đầy xúc động cho các thế hệ làm báo hôm nay. Họ chính là những nhà báo tuyến đầu tiêu biểu, là hình mẫu của người làm báo cách mạng.
Trong giai đoạn hiện nay, phẩm chất dấn thân ấy vẫn vô cùng cần thiết, dù có những thay đổi nhất định về cả chất và lượng.
Theo nhà báo Lê Hải, dấn thân, trước hết là sự tuyệt đối giữ vững bản lĩnh chính trị. Những người làm báo cách mạng phải là những người thể hiện rõ nét nhất tính Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng.
Thứ hai, đó là tình yêu nghề, niềm đam mê nghề nghiệp – luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trăn trở, suy nghĩ để được cống hiến cho nghề. Và những nhà báo yêu nghề, dấn thân với nghề sẽ luôn có những “đứa con tinh thần” giá trị, để lại những dấu ấn tuyệt vời trong quá trình tác nghiệp.
“Không có gì hạnh phúc hơn đối với người làm báo, khi được dấn thân và được cống hiến cho nghề”, nhà báo Lê Hải khẳng định.
Nguyễn Hà/VOV.VN