Đại điện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý trao biển hỗ trợ “Nhà đồng đội” cho Thiếu tá Đậu Quang Long. Ảnh: Biên Cương
Tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương có cả biên giới đất liền và bờ biển, tiềm ẩn nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình hình an ninh trật tự phức tạp. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ biên giới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Để có được kết quả đó, phần lớn quân số đơn vị đều phải thường xuyên xa gia đình, bám đơn vị, địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Trong số đó, không ít quân nhân có hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn do cha, mẹ ốm yếu, vợ thiếu công ăn việc làm ổn định, các con đang tuổi ăn học... Có được ngôi nhà kiên cố, khang trang cho người thân ở địa phương nơi gia đình cư trú luôn là mơ ước của nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thông qua Chương trình “Nhà đồng đội”, nhiều quân nhân của BĐBP tỉnh Nghệ An đã thực hiện được ước mơ lớn của cuộc đời.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức xây dựng và bàn giao 9 “Nhà đồng đội” cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là con số biết nói, khẳng định hiệu quả, sự lan tỏa của chương trình cũng như quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo đời sống cho bộ đội. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên nơi làng quê là nguồn động viên to lớn để người lính an tâm công tác, toàn tâm, toàn ý bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.
Những ngày cuối tháng 8/2025, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với chính quyền địa phương nơi gia đình của 3 quân nhân đang sinh sống, tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội”. Những người lính được đón nhận niềm vui lớn trong dịp này gồm: Thiếu tá Đậu Quang Long, nhân viên Đội Vũ trang; Đại úy Moong Văn Tho, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Thượng úy Vừ Bá Dênh, nhân viên Đội Vũ trang. Cả 3 ngôi nhà của các quân nhân được khởi công từ đầu năm 2025, theo thiết kế, cấu trúc phù hợp với điều kiện diện tích mặt bằng, văn hóa vùng miền khác nhau nhưng đều rất kiên cố, khang trang. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, gia đình, cả 3 quân nhân đều nhận được khoản tiền hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng, cùng với sự giúp sức của đồng đội tại đơn vị.
Trong số 3 quân nhân đang công tác tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý được đón nhận niềm vui nhà mới, Thiếu tá Đậu Quang Long, quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất. Bởi trong suốt gần 20 năm gắn bó với quân đội, cả bố và mẹ anh đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, vợ không có công ăn việc làm ổn định, các con còn nhỏ. Cuộc sống gia đình cơ bản phải trông chờ vào khoản lương hàng tháng của quân nhân đang công tác xa nhà, chính vì thế, rất khó để tích góp xây dựng được một ngôi nhà kiên cố. Cho đến đầu năm 2025, khi nhận được kinh phí hỗ trợ của Chương trình “Nhà đồng đội”, sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và đơn vị, Thiếu tá Long đã quyết định xây dựng nhà mới. Sau nhiều tháng thi công, cả gia đình anh đã được chuyển vào ở trong ngôi nhà kiên cố. “Tôi thường xuyên công tác xa nhà, có được ngôi nhà khang trang là niềm động viên lớn đối với gia đình. Công trình được xây dựng từ chính sách đặc biệt của Bộ Quốc phòng, sự quan tâm của chỉ huy đơn vị các cấp. Từ bây giờ, tôi đã có thể chuyên tâm vào thực hiện nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Đậu Quang Long cho biết.
Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu và chính quyền địa phương chia vui với gia đình Đại úy Lô Văn Kháy trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: Biên Cương
Vào thời điểm cuối tháng 8/2025, một số đơn vị, đồn Biên phòng khác của BĐBP tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân. Công tác tại Đồn Biên phòng Keng Đu, trong dịp này, Đại úy Lỳ Bá Giờ, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đại úy Lô Văn Kháy, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng được đón nhận niềm vui chuyển cả gia đình về ở trong ngôi nhà đồng đội. Chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết, cả 2 cán bộ đang công tác tại đơn vị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố, mẹ thường xuyên đau ốm, vợ không có việc làm ổn định...
Khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Đại úy Giờ và Đại úy Kháy đã quyết định vay mượn thêm anh em, họ hàng để xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Trong điều kiện gia đình ở gần với đơn vị đang công tác, quá trình triển khai, các quân nhân đã nhận được sự hỗ trợ ngày công của đồng đội. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: “Trong quá trình 2 đồng chí xây dựng nhà, những ngày cuối tuần, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ những công việc cần thiết. Nhờ đó, tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị không ngừng được vun đắp, đơn vị cũng thực hiện chính sách hậu phương quân đội tốt hơn để quân nhân vượt qua khó khăn, yên tâm công tác”.
Ngày được chuyển về nhà mới, gia đình của Đại úy Lô Văn Kháy, bản Na Loi, xã Na Loi được chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương đến chúc mừng, chia vui. Trong niềm hạnh phúc lớn, Đại úy Kháy chia sẻ: “Khoản tiền hỗ trợ của Bộ Quốc phòng thông qua Chương trình “Nhà đồng đội” là sự động viên rất kịp thời đối với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cá nhân tôi khi nhận được nguồn kinh phí đã bàn bạc với gia đình để có thêm nguồn lực xây dựng nhà ở kiên cố. Quân nhân có khi phải ở địa bàn, xa gia đình trong thời gian dài, có được ngôi nhà chắc chắn che chở cho gia đình, chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn”.
Viết Lam