Đoàn tàu đầu tiên chở các chiến sĩ Quân đội vào ga Hà Nội
Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết hôm nay, 1.663 cán bộ, chiến sĩ từ Cục Xe máy - Vận tải, các Quân khu 5, 7, 9 và Quân đoàn 34 cơ động bằng tàu hỏa ra đến Hà Nội.
Có mặt sớm nhất ở Hà Nội là 524 cán bộ, chiến sĩ xuất phát từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam). Từ nay đến chiều là 1.139 cán bộ, chiến sĩ tới từ TPHCM.
Hàng trăm quân nhân trong quân phục đã "phủ xanh" ga Hà Nội. Ngay từ sớm, rất đông cựu chiến binh, người dân, sinh viên tình nguyện tay cầm cờ và hoa đứng thành hàng từ sân ga đến sảnh chào đón các cán bộ, chiến sĩ xuống tàu.
Trong số này, nhiều chiến sĩ lần đầu đặt chân đến Thủ đô. Họ mang theo hành trang là niềm tự hào, ý chí rèn luyện và lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đất nước tin tưởng giao phó. Thời tiết Thủ đô nắng nóng, gương mặt các chiến sĩ đẫm mồ hôi nhưng họ luôn nở nụ cười tươi.
Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành, điều phối đón tiếp, vận chuyển các lực lượng làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành bảo đảm nhanh, gọn, an ninh trật tự.
Sau đó, các chiến sĩ di chuyển về Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 để hợp luyện, tập luyện với các khối khác đến từ 3 miền.
Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), cho biết cán bộ, chiến sĩ của Cục rất vinh dự khi được tham gia các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
"Để chuẩn bị cho các lực lượng hành quân ra Bắc, chúng tôi lên kế hoạch từ rất sớm, hiệp đồng với Tổng công ty đường sắt Việt Nam chuẩn bị 3 đoàn tàu tốt nhất để vận chuyển. Đoàn thứ nhất có mặt tại ga Hà Nội lúc 11h05, đoàn thứ hai có mặt lúc 12h30, đoàn thứ ba có mặt lúc 15h30 hôm nay.
Về vận chuyển đường bộ, Cục đã huy động 114 xe các loại, chia thành 4 đoàn. Tất cả lái xe và xe dùng để chở người và vật chất từ ga về các đơn vị đều được chuẩn bị kỹ lưỡng" - Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm cho biết.
Đại úy Nguyễn Phúc Bình (Quân khu 5) thuộc khối Tác chiến Không gian mạng là một trong những chiến sĩ đầu tiên đến ga Hà Nội. Mặt lấm tấm mồ hôi, anh đeo ba lô quân tư trang nặng trĩu, trong đó có một chiếc quạt.
"Năm ngoái, tôi ra đây thực hiện nhiệm vụ 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm nay là lần thứ hai tôi ra Thủ đô, cảm xúc cũng khác. Chúng tôi xuất phát từ ga Tam Kỳ từ chiều qua, khi đến Hà Nội rất bất ngờ và vui vì được rất đông bà con chờ đón. Thời tiết ở đây cũng nắng và nóng không khác nhiều so với miền Trung" - Đại úy Bình chia sẻ.
Chiến sĩ Nguyễn Tấn Lực và nữ sinh Đỗ Thanh Uyên
Trong màu áo xanh tình nguyện, nữ sinh Đỗ Thanh Uyên (Trường ĐH Mở Hà Nội) cùng nhiều sinh viên khác có mặt từ sớm. Không chỉ đón các chiến sĩ nói chung, Uyên còn chờ một người bạn đặc biệt là chiến sĩ Nguyễn Tấn Lực (Đắk Lắk). Chỉ kịp bắt tay, hỏi han bạn vài câu, Uyên đã phải vội chia tay để Lực về đơn vị.
Trước đó, qua lời giới thiệu của gia đình, Uyên và Lực quen nhau từ dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
"Chúng em mới chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, điện thoại. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, em cũng kịp chụp ảnh và động viên bạn vài câu" - Uyên chia sẻ. Tuy quen xa, nhưng cô luôn trân trọng mối quan hệ này.
Tham gia diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi quân nhân trong ngày đại lễ của dân tộc.
Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân huấn - Nhà trường dự thảo chỉ thị tổ chức và huấn luyện lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm (A80) trên cơ sở giữ nguyên các lực lượng, các khối đã tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước; xây dựng các khối A80 gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.
Người dân chào đón các chiến sĩ.
Sau khi tới ga Hà Nội, các lực lượng di chuyển về địa điểm tập kết đã quy định để được bố trí đảm bảo ăn nghỉ, sinh hoạt, sẵn sàng chuẩn bị luyện tập, thực hiện nhiệm vụ.
Các khối tham gia diễu binh đến ga Hà Nội lúc 12h30.
Đoàn số 3 đã tới Hà Nội
Đoàn số 3 đến Ga Hà Nội lúc 15h30, trong đó có Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, là một trong những gương mặt nổi bật tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được nhiều bạn trẻ yêu mến
Kể từ sau khi nổi tiếng, những hình ảnh của chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp vẫn không ngừng được chia sẻ. Đáng chú ý hơn khi nhiều bạn trẻ, người dân đổ về Ga Sài Gòn để tiễn và đến Ga Hà Nội để đón, xin chữ ký và chụp hình chung với thượng úy Lê Hoàng Hiệp.