Suốt 5 năm qua, cái tên Đội Cứu hộ – Cứu nạn 116 đã trở nên quen thuộc trên khắp các tỉnh, thành miền Bắc. Ở bất cứ đâu có sự cố trên sông nước, người ta lại thấy bóng dáng những thành viên Đội xuất hiện, lặng lẽ, nhanh nhẹn và quả cảm.
Là “đứa con tinh thần” của anh Nhâm Quang Văn (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Đội Cứu hộ 116 ra đời từ tâm huyết và lòng nhân ái, với mong muốn duy nhất cứu giúp người hoạn nạn giữa dòng nước dữ.
Những thước phim hiếm hoi trong hành trình 11 ngày cứu lũ từ Miền Trung ra tới Miền Bắc của Đội Cứu hộ 116.
Từ những ngày đầu còn chập chững, đến nay, họ đã kịp thời hỗ trợ, tìm kiếm và cứu nạn cho hàng trăm trường hợp hoàn toàn miễn phí, không hề đòi hỏi sự báo đáp nào.
Chỉ cần một cuộc gọi đến số điện thoại công khai, các thành viên trong đội lập tức tập hợp, lên đường, bất kể đêm khuya hay giông gió, bất chấp hiểm nguy và khoảng cách. Chính tinh thần ấy, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác, đã trở thành biểu tượng đẹp của Đội Cứu hộ 116.
Và cũng với tinh thần ấy, suốt 11 ngày ròng rã đối mặt cùng dòng lũ dữ vừa qua, họ vẫn kiên cường bám trụ, dù kiệt sức vẫn không lùi bước, để giữ trọn lời thề của những người cứu hộ không biên giới, sống trọn vẹn với hai chữ “thiện tâm” giữa đời thường.
Chia sẻ cùng phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, anh Nhâm Quang Văn chia sẻ khi nghe tin bà con Nông Cống (Thanh Hóa) gặp nạn, Đội lập tức huy động toàn lực cả phương tiện, quân số từ Tổng đội, chi nhánh Thanh Hóa, chi nhánh Quảng Ninh và các anh em tình nguyện viên ở nhiều tỉnh thành khác cùng lên đường.
Suốt nhiều ngày, Đội cùng lực lượng chức năng đã vượt lũ, đương đầu cùng “thủy thần” để đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng ngập sâu, tìm kiếm và bàn giao các nạn nhân xấu số về với gia đình trong nước mắt và lòng tiếc thương vô hạn.
Anh Nhâm Quang Văn vẫn nhớ mãi trường hợp hai nạn nhân đuối nước ở Nông Cống (Thanh Hóa), việc tìm kiếm và trục vớt các nạn nhân rất khó khăn. Trước đó gia đình đã nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng vẫn không có tín hiệu nào.
“Vậy mà khi Đội 116 đến thì chỉ trong 15 phút chúng tôi đã tìm thấy hai nạn nhân, nó giống như một cái duyên của đội, giữa dòng nước siết, trong bối cảnh thiên tai như vậy đó đúng là một điều kỳ tích”, anh Văn chia sẻ.
Cuộc họp xuyên đêm cùng lực lượng cảnh sát PCCC & Cứu Nạn Cứu Hộ tỉnh Phú Thọ lên phương án tìm kiếm nạn nhân.
Khi nước ở Thanh Hóa vừa rút, chưa kịp nghỉ ngơi, Đội lại nhận tin báo vụ chìm tàu ở cầu Việt Trì (Phú Thọ). Không một chút do dự, toàn đội lập tức di chuyển xuyên đêm về Phú Thọ, phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.
Khi công việc vừa tạm ổn định thì điện thoại của Đội Cứu hộ 116 lại cháy máy vì những cuộc gọi kêu cứu của bà con ở Thái Nguyên. Hình ảnh những mái nhà chìm trong dòng nước đục ngầu, nỗi tuyệt vọng của người dân… như thúc giục các thành viên Đội 116 nhanh chóng lên Thái Nguyên, nơi thiên tai vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Một lần nữa, Đội 116 quay ngược hướng, tăng cường toàn bộ phương tiện cứu hộ, kịp thời cứu sống gần nghìn người ra khỏi vùng nguy hiểm.
Mục đích chính của Đội Cứu hộ 116 không phải là đưa nhu yếu phẩm cho bà con duy trì cuộc sống, chờ nước rút mà Đội sẽ đến với các vùng lũ đặc biệt nguy hiểm, vùng sâu vùng xa để đưa bà con ra khỏi những vùng ngập, di dời đến nơi an toàn.
“Cũng bởi vậy chúng tôi luôn phải chạy đua với thời gian, thậm chí đánh cược cả sự an toàn của mình để đến với bà con. Mình chỉ cần chậm trễ hay chần chừ một chút thôi rất có thể nhiều bà con sẽ rơi vào nguy hiểm”, anh Văn khẳng định.
Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ ở xã Phú Bình (Thái Nguyên) đã xảy ra sự cố lật thuyền của một đoàn cứu trợ đi cùng, trong quá trình Đội Cứu hộ 116 hỗ trợ trục vớt thuyền thì có hai thành viên của Đội đi vào vòng xoáy nước, khiến chiếc thuyền lật nhào, cuốn theo dòng nước lũ. Rất may mắn hai thành viên này đã bám được vào ngọn cây và được cứu kịp thời.
Chia sẻ về những ngày cứu hộ ở xã Nga My (Thái Nguyên) anh Nhâm Quang Văn vẫn nhớ khi đó là 2h đêm, các thành viên đang căng mình với công tác cứu hộ, làm sao tiếp cận và hỗ trợ người dân càng sớm càng tốt. Giữa đêm mưa lớn và bóng tối đặc quánh, anh em mất phương hướng giữa dòng nước xiết, bất ngờ chiếc cano chở các thành viên gạt vào dây điện, khiến một đồng chí nữ ngã xuống dòng nước lũ.
Dù may mắn không có thương vong, các đồng chí ấy đều được an toàn, tuy nhiên sự cố nguy hiểm đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lí của các đội viên.
“Anh em cũng nhiều phen hú hồn, nhưng không vì thế mà đội rút quân, hay từ bỏ mà cứ thế tiếp tục tiến vào những nơi xa nhất, ngập nhất để hỗ trợ bà con hết sức có thể”, anh Văn nhớ lại.
Ngay khi nhận được lời kêu gọi Đội Cứu hộ 116 chi nhánh các địa phương ngay lập tức hội quân, chia làm nhiều nhóm để đến với các vùng ngập sâu, hỗ trợ đưa bà con đến nơi an toàn.
Trong những ngày miệt mài giữa dòng nước lũ, hình ảnh những cụ già run rẩy trong giá lạnh, những em nhỏ đầy sợ hãi, hay người dân mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu… luôn ám ảnh các thành viên của Đội 116. Giữa khung cảnh tang thương ấy, chẳng ai cần phải động viên ai, chỉ cần nhìn thấy nỗi đau, sự mất mát của bà con, là trong lòng mỗi người lính áo phao lại dấy lên một sức mạnh kỳ lạ. Họ lao vào dòng nước dữ không do dự, chỉ với một ý nghĩ duy nhất phải cứu người trước đã.
Chính niềm thương người, sự sẻ chia và tinh thần vì đồng bào mà quên mình ấy đã trở thành ngọn lửa thôi thúc anh em 116 không ngừng cố gắng, giữa những thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên tai.
Hành trình của tình người
Rất may mắn trên mỗi hành trình của mình, Đội Cứu hộ 116 không hề đơn độc, đến nơi nào Đội cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về cả tinh thần, nhân lực và vật lực.
Có trường hợp, khi đội dự định hạ thuyền ở phường Linh Sơn nơi đang ngập rất sâu, các đồng chí ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ngăn chặn, bởi lúc này nước lũ dâng cao, vượt quá cả dây điện. Giữa mênh mông biển nước, nếu Đội mạo hiểm đi vào có thể gây nguy hiểm cho các thành viên và bà con nhân dân.
“Khi đến bất kỳ đâu Đội sẽ luôn kết hợp và nghe theo sự chỉ đạo của lực lượng chức năng địa phương, bởi họ mới là người nắm rõ nhất về địa bàn, dân cư, sự phối hợp tác chiến sẽ mang lại hiệu quả cứu trợ cao nhất”, người sáng lập Đội Cứu hộ 116 chia sẻ.
Những “đôi mắt” flycam của các đội bay tình nguyện giúp dẫn đường vượt qua vùng ngập sâu; những suất cơm nóng hổi được người dân gửi vội giữa trời mưa lạnh; từng can xăng, chiếc ốc vít, bóng đèn thay vội trên bến nước… tất cả tạo nên sức mạnh của tình người. Chính sự chung tay, tiếp sức thầm lặng ấy đã giúp mỗi chuyến đi của Đội Cứu hộ 116 thêm vững vàng, không chỉ bằng ý chí của những người làm thiện nguyện, mà còn bằng niềm tin ấm áp từ cộng đồng.
Các thành viên Đội Cứu hộ 116 luôn trong trạng thái gấp rút, bởi chỉ một giây chậm trễ có thể khiến nhiều bà con nguy hiểm trước thiên tai.
Và khi công tác tại Thái Nguyên vẫn chưa hoàn tất, tin báo từ các xã Đa Phúc và Trung Giã (Hà Nội) lại vang lên. Không chần chừ, Đội lại tiếp tục kéo quân về Thủ đô, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ đưa người dân ra khỏi vùng ngập, vận chuyển hàng cứu trợ, đảm bảo an toàn cho từng hộ dân.
Cứ thế, suốt 11 ngày ròng rã chiến đấu giữa dòng nước dữ, không ai trong Đội Cứu hộ 116 còn nhớ nổi mình đã ăn được bao nhiêu bữa cơm, chợp mắt được mấy tiếng. Chỉ biết rằng, mỗi khi thấy nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau khi được an toàn, mọi mệt mỏi, lạnh giá và kiệt sức đều tan biến. Trong giây phút ấy, niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc nhất chính là được nhìn thấy sự sống trở lại.
Đó không chỉ là hành trình của lòng quả cảm, mà còn là hành trình của tình người, nơi những trái tim đồng điệu cùng chung một khát vọng giữ bình yên cho đồng bào giữa hoạn nạn.
Các thành viên của Đội Cứu hộ 116 là những tình nguyện viên sẵn sàng tham gia cứu hộ miễn phí tại nhiều địa phương trên khắp cả nước. Họ là những người được huấn luyện bài bản, có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sở hữu kỹ năng sống vững vàng. Khi về chung một mái nhà, từng thành viên mang trong mình nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất để cứu giúp những người cần hỗ trợ.
Đặc biệt, đội còn có gần 20 thành viên nữ, những người phụ nữ dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội cứu hộ trong nhiều trường hợp tại các tỉnh thành.
Khi nước rút đi, nhịp sống thường nhật dần trở lại, những người lính áo phao lại lặng lẽ thu dọn, bảo dưỡng phương tiện, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị cho chuyến đi mới. Họ hiểu rằng, mưa bão vẫn còn đó, hiểm nguy vẫn rình rập đâu đây và sẽ luôn có những nơi cần đến sự giúp đỡ của Đội.
Như tổng đội trưởng Nhâm Quang Văn bộc bạch: “ở đâu có khó khăn, ở đó có chúng tôi” - đó không chỉ là lời hứa, mà là mệnh lệnh từ trái tim của Đội Cứu hộ 116.
“Xin được tri ân các chiến sĩ Đội 116, luôn tự hào về các bạn, những con người dám hy sinh vì những người xa lạ.”
Mới đây nhất, Đội Cứu hộ 116 đã tham gia hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 vào ngày 19-7 tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Đội của anh Nhâm Quang Văn huy động 35 thành viên cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, tiến hành cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 7 ngày 6 đêm trong điều kiện mưa bão, sóng dữ sau cơn bão số 3 (Wipha).
Ngoài công việc cứu hộ, cứu nạn, các thành viên Đội Cứu hộ 116 còn tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân và trẻ em nhằm lan tỏa tinh thần dũng cảm cứu người, trang bị kỹ năng đối mặt rủi ro.
Với những cống hiến thầm lặng ý nghĩa này, năm 2023, Nhâm Quang Văn cùng Đội 116 được vinh danh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” tại Festival Kết nối những trái tim tình nguyện toàn quốc lần thứ 6.
Năm 2025, Đội Cứu hộ 116 mở thêm chi nhánh tại Thanh Hóa, mở rộng địa bàn cứu hộ từ miền Bắc đến miền Trung.
Chi Nguyễn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/hanh-trinh-11-ngay-dem-gianh-giat-su-song-voi-dong-lu-du-10390405.html