Sáng 1/8, rất đông bạn bè và người thân đã đến chúc mừng bố con anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) thoát nạn trở về. Trong ánh mắt của người đàn ông mới đi qua ranh giới sinh tử vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, không phải lo cho bản thân anh, mà chính là lo cho người con gái mới 6 tuổi của mình.
Trải qua thời khắc sinh tử, hai bố con anh Tùng đã trở về nhà an toàn.
Anh Tùng kể, vào chiều 30/7, gia đình anh đến bãi biển Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh để tắm mát. Vợ anh ở trên bờ, con gái mặc áo phao nghịch nước gần bờ, còn anh thì chèo ván sup ra lướt sóng. Bất ngờ, cơn sóng mạnh đã cuốn con gái của anh ra, thấy vậy anh tiến đến và bế con lên sup của mình.
"Không ngờ rằng, một cơn sóng khác ập đến cuốn bố con xa bờ hơn. Ban đầu, tôi không nghĩ rằng mình bị trôi xa như vậy, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi đó tôi làm rơi mất mái chèo. Vì vậy, tôi dùng tay và chân thay thế, nhưng mỗi lúc càng xa bờ hơn", anh Tùng nhớ lại.
Đôi bàn tay của anh Tùng nắm chặt khi nhớ về hành trình 13 giờ lênh đênh trên biển.
Để trấn an tinh thần con gái, anh liên tục động viên, rất may cháu bé vô cùng dũng cảm, không khóc lóc mà chỉ ôm chặt lấy bố. Anh dùng sợi dây rút quần để buộc chặt con cùng ván sup. Có mấy lần hai bố con bị rơi xuống nước, nhưng cũng nhờ ván sup mà anh vẫn giữ an toàn được cho con.
Trong đêm tối lạnh lẽo, 2 bố con phải đối mặt với cái đói, cái khát và sự tuyệt vọng. Thế nhưng, người đàn ông này khẳng định thời điểm đó không hề có suy nghĩ tiêu cực nào, bởi bên cạnh anh còn có con gái 6 tuổi. Anh phải sống, phải nỗ lực đưa con trở về an toàn.
May mắn đã xảy ra, một cơn mưa giông bất chợt đã trở thành nguồn nước quý giá. Anh Tùng dùng áo phao hứng nước mưa cho con gái uống để bù nước. Khi cơn đói kéo đến, anh lại bắt được một con sứa biển. Anh vệ sinh sạch sẽ rồi 2 bố con ăn một phần, phần còn lại để dành.
"Lúc đó vừa có mưa, lại bắt được con sứa để cứu đói bố con tôi, mặc dù mùa này sứa rất hiếm. Sau đó, con gái mệt nên ngủ thiếp. Vì vậy, tôi tiếp tục dùng tay chân làm chèo, hướng về ánh sáng mờ giữa biển khơi để tìm kiếm hi vọng", anh Tùng kể lại.
Điều kỳ diệu đã đến khi có tàu đi qua phát hiện và đã cứu sống 2 bố con. Ảnh thuyền viên cung cấp.
Điều kỳ diệu xuất hiện, vào rạng sáng, tàu vận tải VINASINE 555 số hiệu QN 8425 do thuyền trưởng Trần Đình Hải điều khiển, hành trình từ Nam Định đi Dung Quất, phát hiện 2 bố con nên đã nhanh chóng cứu hộ, đưa lên tàu an toàn.
Sau khi nhận được thông tin, đến trưa 31/7, tàu của lực lượng Hải đội 102 Cảnh sát biển Việt Nam và Đồn biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) đã tiếp cận được tàu hàng VINASINE 555 số hiệu QN 8425 tại khu vực cách Cửa Sót 12 hải lý.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, động viên tinh thần và chở 2 bố con về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với xã Tiên Điền, Đồn Biên phòng Lạch Kèn và Ban quản lý khu du lịch Xuân Thành bàn giao 2 bố con anh Tùng cho người thân theo đúng quy định.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, cơ quan chức năng đã bàn giao bố con về với gia đình.
Cho đến nay, sức khỏe của 2 bố con đã ổn định, người con gái cũng đã vui chơi như chưa từng xảy ra sự việc vừa qua. Tuy nhiên, anh Tùng tâm sự từ bây giờ sẽ không bao giờ chơi môn thể thao này nữa. "Trở về nhà an toàn thực sự là điều kỳ diệu đối với bố con tôi. Một lần nữa, tôi vô cùng biết ơn tàu chở hàng đã cứu 2 bố con", anh Tùng nói.
Ngọc Ánh
Nguyễn Anh Ngọc