Hành trình 30 năm nghĩa tình đồng đội

Hành trình 30 năm nghĩa tình đồng đội
4 giờ trướcBài gốc
Mặc dù sự kiện diễn ra chính thức vào sáng 21-3, nhưng từ sáng 19-3 , tại khu vực Nhà khách Nghệ An (số 4 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh), đã có khoảng 350 cựu chiến binh về dự lễ kỷ niệm, và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Đều đã ở đội tuổi xưa nay hiếm và sinh sống ở nhiều miền quê khác nhau trong khu vực, họ vẫn cố gắng tìm đến với nhau để hội ngộ, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 anh hùng, thắt chặt thêm tình cảm đồng chí, đồng đội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cuộc sống hôm nay.
Hơn nửa thế kỷ trước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với cả nước, Nghệ An - Hà Tĩnh đã đóng góp hàng vạn thanh niên ưu tú cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, để tạo đà chiến lược tiến tới giải phóng miền Nam, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm xây dựng lực lượng, chuẩn bị thế và lực cho những đòn tiến công lớn trên chiến trường, mà đỉnh cao là cuộc tiến công chiến lược Xuân - Hè năm 1972.
Đoàn 250 cựu chiến binh Ban liên lạc dâng hoa báo công ở quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh ở Thành Vinh, trước lúc hành quân từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, cuối tháng 3-2025.
Trong bối cảnh đó, tháng 5-1971, hàng nghìn thanh niên các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại K22 (thuộc Quân khu 4), phần lớn số chiến sĩ mới này được bổ sung về Sư đoàn 320 khi đơn vị đang đóng quân tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Từ đây, những người con của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh vinh dự khoác lên mình màu áo của Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320, một đơn vị chủ lực anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hành quân vượt Trường Sơn vào chiến đấu trên những chiến trường ác liệt nhất.
Trên các cương vị, trọng trách được giao, họ đã cùng với Sư đoàn 320 (nay thuộc Quân đoàn 34) chiến đấu hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, góp phần “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và tiếp đó là nhiều năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Theo thống kê, trong gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320 đã hy sinh trên các chiến trường, riêng Nghệ An - Hà Tĩnh có hơn 1.200 liệt sĩ, cùng hàng chục nghìn thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam...
Niềm vui hướng về ngày hội ngộ của các cựu chiến binh.
Gian khổ và khói lửa chiến tranh đã hun đúc cho người lính một tình cảm đặc biệt. Đó là tình đồng đội sâu nặng, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, giành sự sống cho đồng đội, nhận lấy phần hy sinh về mình.
"Đi qua chiến tranh, khi trở về cuộc sống đời thường, trong lòng họ luôn đau đáu nghĩ về đồng đội, cả người đã mãi mãi nằm lại chiến trường và người trở về nhưng mang trên mình những vết thương không thể lành", cựu chiến binh Đặng Văn Quyền xúc động nói.
Chính từ tình cảm sâu nặng ấy và mong muốn được gặp lại đồng đội, tri ân, chăm lo nghĩa tình đồng chí, đồng đội, giữ gìn lửa truyền thống của đơn vị, ngày 26-3-1996, các cựu chiến binh đã cùng nhau thành lập Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, với tên gọi ban đầu là “Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 thành phố Vinh”.
Là một trong những người sáng lập, hiện đảm nhiệm Trưởng ban liên lạc, cựu chiến binh, thương binh Lê Mạnh Hải nhớ lại: “Tôi không sao quên được hình ảnh những ngày đầu xuân Bính Ngọ 1996, anh Nguyễn Thanh Liêm đã dùng chiếc xe đạp cũ chở bố là lão thành cách mạng Nguyễn Văn Tứ, bấy giờ đã vinh dự đón nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đi gặp gỡ, vận động các cựu chiến binh tham gia. Hoạt động đầu tiên của chúng tôi là tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi gặp mặt lịch sử này có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Thiếu tướng Phạm Quang Bào, Thượng tá Phạm Hải Hậu, Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Đại tá Bùi Nguyên Tuyến, đồng chí Phan Hồng Phúc, cùng đông đảo cựu chiến binh khu vực Vinh - Hưng Nguyên và các địa phương lân cận. Buổi gặp mặt thành công tốt đẹp, trở thành mốc son mở đầu cho sự hình thành và phát triển của Ban liên lạc ngày nay”.
Trở về trong vòng tay đồng bào Tây Nguyên.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Liên lạc đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình như: Thăm hỏi gia đình liệt sĩ, tập hợp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, động viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động gặp mặt truyền thống.
Theo thời gian, cùng sự vào cuộc tích cực của các cựu chiến binh, tướng lĩnh từng công tác, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 320, hoạt động của Ban liên lạc ngày càng phát triển, lan rộng ra nhiều địa phương, với gần 200 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. “Danh hiệu cao quý “Chiến sĩ Sư đoàn Đồng Bằng” đã trở thành niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước”, Đại tá, cựu chiến binh Phạm Sỹ Độ, thành viên Ban liên lạc tự hào nói.
Chặng đường 30 năm, từ ban đầu chỉ có 24 hội viên, đến nay Ban liên lạc đã tập hợp được gần 500 hội viên, cùng nhau thực hiện hành trình mới của người chiến sĩ Sư đoàn 320 khi trở về đời thường là hành trình tri ân, kiếm tìm đồng đội, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Quân đội tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh. Nhiều đồng chí dù tuổi cao, sức yếu, nhưng vẫn luôn bền bỉ cống hiến sức lực, của cải tham gia hành trình ý nghĩa ấy.
Các hoạt động của Ban liên lạc thường xuyên thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Dưới sự quan tâm, dẫn dắt của cố Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, Ban liên lạc thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp mặt truyền thống nhân các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội, đồng thời tích cực tham gia tìm kiếm và đón hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Đặc biệt là việc xây dựng các nhà bia ghi lại chiến tích chiến thắng vẻ vang của Sư đoàn 320 trên các mặt trận. Đơn cử như việc xây dựng 3 nhà bia Chư Bồ - Đức Cơ, điểm cao 1015 (CHARLIE) và 1049 (DELTA), Ban liên lạc đã kêu gọi đóng góp được gần 9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Năm 2019, cả 3 di tích trên đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến năm 2021, di tích điểm cao 1015 (CHARLIE) và 1049 (DELTA) được bổ sung vào Cụm di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh.
Các thành viên Ban liên lạc đóng góp vật chất, công sức tham gia thi công công trình Di tích điểm cao 1015 (CHARLIE).
Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 và các cựu chiến binh trong ngày khánh thành công trình nhà bia di tích lịch sử điểm cao 1015 (CHARLIE) và 1049 (DELTA), tháng 3-2018.
Bên cạnh việc tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt nhân các ngày lễ lớn, Ban Liên lạc còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, để lại những dấu ấn đáng nhớ với hàng chục chuyến về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng chí đồng đội.
Trong đó, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những chuyến hành quân dài ngày, từ miền Trung nắng gió, các cựu chiến binh đã nhiều lần về thăm, giao lưu với bà con các dân tộc trên địa bàn Nho Quan, Ninh Bình. Nơi đó có ngôi đình Mống (còn gọi là Mống Lá) linh thiêng, cách đây hơn 75 năm, ngày 16-1-1951, Đại đoàn Đồng Bằng làm lễ thành lập và sống trong sự che chở, đùm bọc của nhân dân.
Gần đây nhất, tháng 12-2025, đúng dịp giỗ đầu Trung tướng Khuất Duy Tiến, sau khi đến dâng hương, tưởng nhớ người thủ trưởng đáng kính của mình, gần 300 cựu chiến binh của Ban liên lạc đã trở lại đình Mống để sống lại những năm tháng thanh xuân. Tại buổi gặp mặt, giao lưu trang trọng, tình cảm, những ca khúc, điệu múa do chính các cựu chiến binh cùng bà con xã Nho Quan biểu diễn làm không khí thêm gần gũi, thân tình.
Ban liên lạc giao lưu, tặng quà chính quyền, nhân dân đình Mống (Nho Quan, Ninh Bình).
Từ kinh nghiệm hoạt động, kết nối các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đồng bào các dân tộc địa phương cùng chung tay gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Ban liên lạc ngày một trưởng thành, trở thành nòng cốt trong nhiều hoạt động của Ban liên lạc toàn quốc Sư đoàn 320, góp phần tô thắm truyền thống, lan tỏa hình ảnh người lính Sư đoàn 320 hôm qua, hôm nay và mai sau.
“Chúng tôi - những cựu chiến binh Sư đoàn 320 nguyện tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực cho xã hội, thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, sống xứng đáng là những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường", cựu chiến binh Lê Mạnh Hải bày tỏ.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/hanh-trinh-30-nam-nghia-tinh-dong-doi-1031091