Hành trình 48 giờ truy bắt kẻ sát nhân máu lạnh

Hành trình 48 giờ truy bắt kẻ sát nhân máu lạnh
7 giờ trướcBài gốc
Đối tượng Trần Văn Hiếu
Vụ án kinh hoàng
Cho đến thời điểm hiện tại, người dân tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa quên được vụ giết người kinh hoàng, tước đi mạng sống của 3 người trong một gia đình là ông Trần Đình Luật (74 tuổi), bà Bùi Thị Thoa (74 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (47 tuổi). Kẻ thủ ác không ai khác lại chính là con trai của ông Luật và bà Thoa.
Ngôi nhà của các nạn nhân nằm giữa thôn Tuấn Mỹ, cách đường quốc lộ khoảng 1km, nhưng đường đi khá vất vả. Để đến được hiện trường, lực lượng chức năng phải đi xuyên qua cánh đồng. Thời điểm xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, truy bắt bằng được kẻ thủ ác.
Ngay lập tức, các nhân chứng có mặt tại hiện trường được khai thác và người chỉ ra hung thủ sát hại ông Luật, bà Thoa, chị Thảo lại chính là bé trai 7 tuổi, cháu nội của gia đình. Cháu bé kể lại, buổi trưa đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình là Trần Văn Hiếu dùng dao sát hại người nhà. Quá sợ hãi, cháu bé liền chạy sang nhà người thân ở trong xóm kể lại. Còn nhân chứng thứ hai cho biết đã nhìn thấy Hiếu rửa con dao nhuốm máu ở bờ giếng. Công an tỉnh Bắc Giang ngay sau đó đã phát lệnh truy nã đặc biệt với Trần Văn Hiếu, đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có nhận dạng khả nghi hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, đồng thời cảnh báo đây là đối tượng rất manh động và đặc biệt nguy hiểm. Thời điểm bỏ trốn, Hiếu mặc chiếc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng và điều khiển xe máy mang BKS: 98H5-2868.
Hiện trường vụ án nằm phía sau cánh cổng khóa chặt
Hành trình truy bắt kẻ thủ ác
Với mục tiêu phải nhanh chóng bắt bằng được Trần Văn Hiếu, tránh trường hợp đối tượng có thể tiếp tục gây án, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ và liên hệ đề nghị công an các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... phối hợp truy bắt. Các mũi truy bắt báo về cho thấy, Hiếu di chuyển qua nhiều nơi, từ Bắc Giang đến Hà Nội rồi tiếp tục đi các tỉnh phía Nam.
Do đối tượng di chuyển liên tục, thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện nên quá trình truy vết của lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn. Có vẻ như mục đích duy nhất của đối tượng là bỏ trốn nhưng không có địa điểm đến xác định nên cứ ở chỗ này một lát rồi lại đi tiếp. Áp lực rất lớn, Ban chuyên án lúc ấy đã yêu cầu toàn bộ các mũi truy bắt phải nắm chắc thông tin, kết nối chặt chẽ, không để mất dấu đối tượng. Quá trình truy bắt hung thủ gây án, cán bộ chiến sĩ gần như không ngủ nghỉ, di chuyển liên tục và ăn uống rất đơn giản. Cuối cùng, một thông tin báo về, Trần Văn Hiếu đã từng có khoảng thời gian làm việc tại tỉnh Lào Cai. Nhận định rất có thể Hiếu sẽ quay trở lại chốn cũ vì không có nơi nào quen thuộc, Ban chuyên án đã ngay lập tức liên hệ Công an tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp, tổ chức các chốt tuần tra kiểm soát tất cả các phương tiện và người ra vào địa bàn.
Hình ảnh Hiếu trên đường bỏ trốn bị camera ghi lại
Quả đúng như dự đoán, 17h ngày 24-10-2021, 2 ngày sau khi vụ án xảy ra tại huyện Lạng Giang, tổ công tác được giao nhiệm vụ chốt chặn tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai phát hiện một người đàn ông nghi vấn với những đặc điểm nhận dạng khá giống với Trần Văn Hiếu nên đã dừng xe kiểm tra. Và đó là lúc kẻ giết người lộ diện. Hung thủ bị bắt tại chỗ sau 2 ngày di chuyển bằng xe máy cả nghìn cây số. Đôi mắt đỏ ngầu không ngủ nhưng khuôn mặt Hiếu lạnh tanh khi tra tay vào còng số 8. Những người dân chứng kiến hẳn không thể ngờ được, gã đàn ông kia đã tự tay sát hại bố mẹ đẻ và em gái với những nhát dao sắc lạnh.
Đêm 24-10-2021, Công an tỉnh Lào Cai đã di lý Trần Văn Hiếu bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Suốt quãng đường đi, hung thủ đều im lặng, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng 25-10-2025, đối tượng Trần Văn Hiếu đã được đưa về đến trụ sở cơ quan công an. Vẫn với vẻ mặt lạnh tanh, Hiếu khai, năm 2013 kết hôn với một người phụ nữ và sinh được 2 người con. Trong quá trình sinh sống cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn. Năm 2015, trong lúc xô sát, Hiếu đã gây thương tích cho vợ nên bị bắt giữ. Đối tượng sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang tuyên phạt 6 năm tù giam.
Trần Văn Hiếu bị bắt tại Lào Cai
Năm 2019, người vợ đệ đơn ly hôn khi Trần Văn Hiếu đang chấp hành án phạt tù. Hai đứa con của Hiếu và vợ được chia đôi, một theo mẹ, bé còn lại được ông Luật và bà Thoa đón về nhà nuôi tại thôn Tuấn Mỹ. Đến ngày 13-10-2021, chỉ chưa đầy 10 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Hiếu ra tù và trở về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bé trai 7 tuổi đang sống cùng ông bà nội lại bị Hiếu nghi ngờ không phải con ruột của mình. Sáng 22-10-2021, giữa Hiếu và em gái là chị Thảo xảy ra cãi vã liên quan tới chuyện con cái. Sau đó, đối tượng lấy rượu uống rồi dùng dao chém chị Thảo. Đúng lúc này, bà Thoa đi làm đồng về, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì bị con trai cầm dao đâm, chém tử vong tại chỗ. Điều kinh hoàng nằm ở chỗ, sau khi tước đoạt mạng sống của mẹ và em gái, Hiếu vẫn cứ bình thản ngồi uống rượu. Đến chiều cùng ngày, thấy bố về, Hiếu gọi ông Luật vào và kể về việc đã giết mẹ và em. Câu chuyện chưa kết thúc thì đối tượng lại vung dao sát hại bố rồi lấy xe máy bỏ trốn khỏi nơi cư trú…
Thùy An
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/hanh-trinh-48-gio-truy-bat-ke-sat-nhan-mau-lanh-post612675.antd