Mình tên là Nguyễn Thị Thương, lớn lên ở một làng quê thuộc xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Lời ru của cha, câu hò của mẹ từ thuở nhỏ đã nuôi dưỡng trong mình một tâm hồn yêu nghệ thuật, và từ rất sớm, mình đã mơ được đứng trên sân khấu, tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời.
Nguyễn Thị Thương (sinh năm 2001) đã tự học, tự rèn luyện để trở thành MC.
Từ bé, mỗi khi thấy mẹ đi đám cưới, mình lại nằng nặc đòi theo chỉ để được cầm micro hát. Dù hát trước người lạ hay người quen, chỉ cần có nhạc, có ánh sáng là mình tự tin thể hiện như thể đó là sân khấu của riêng mình. Những lần “xin hát” ấy đã gieo trong mình niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và biểu diễn – một hành trang theo mình đến tận bây giờ.
Cuối năm lớp 9, mình lần đầu được “book” đi hát, nhận cát-xê 300 nghìn. Với cô bé 14 tuổi ngày ấy, số tiền đó không chỉ là phần thưởng đầu tiên, mà còn là dấu hiệu cho thấy ước mơ của mình đang dần thành hình. Mình đã tự hứa với bản thân: phải sống với nghệ thuật, để lan tỏa cảm xúc và chạm tới trái tim người khác.
Hoài Thương luôn dẫn chương trình với tất cả đam mê. Với cô, sân khấu không có ranh giới, chỉ có sự tận tâm.
Thời gian trôi nhanh, mình thi đỗ vào Trường THPT Bắc Yên Thành. Lớp 10 trở thành một cột mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành, khi một câu nói vu vơ của mẹ đã khiến mình âm thầm vẽ ra con đường phía trước: “Mẹ thấy chương trình nào cũng cần MC, nếu con làm MC thì hay biết mấy!” Chỉ vậy thôi, nhưng với mình, đó là nguồn động lực lớn lao. Mình bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành MC, và rồi quyết tâm trở thành MC trẻ tuổi nhất Nghệ An thời điểm ấy.
Vì thương bố mẹ vất vả, mình không dám xin tiền đi học mà chọn cách tự học. Mình lặng lẽ quan sát, lắng nghe các MC ở khắp nơi, chăm chú ghi chép từng chi tiết. Cứ có cơ hội là mình đi xem, đi học hỏi, rồi về nhà đứng trước gương luyện nói hàng giờ, đọc đi đọc lại đến khi thuộc làu từng kịch bản. Trong một chương trình ca nhạc tại Hoàng Mai (Nghệ An), mình đánh liều xin ban tổ chức cho dẫn thử một đoạn. Mẹ mình đứng dưới, xúc động khi lần đầu tiên thấy con gái cầm micro không để hát, mà để dẫn chương trình. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt, mình biết đây chính là con đường mình sẽ đi. Và từ đó, cái tên MC Hoài Thương bắt đầu được gọi lên, với tất cả đam mê và khát vọng của một cô gái trẻ dám chọn lối đi riêng.
“Nếu con làm MC thì hay biết mấy!” – lời gợi ý thoáng qua của mẹ trở thành bước ngoặt. Thương kiên trì tự học, tự luyện nói trước gương và dấn thân vào nghề dẫn chương trình đầy bản lĩnh.
Từ đó, mình vừa học ở trường, vừa tự học cách làm MC. Mỗi ngày, mình đứng trước gương tự điều chỉnh nét mặt, luyện giọng, học cách kiểm soát cảm xúc. Bố mẹ chính là những “giám khảo” đầu tiên, kiên nhẫn góp ý từng câu chữ, từng dáng đứng. Năm 16 tuổi, mình bắt đầu nhận show dẫn chương trình. Những chuyến đi đầu tiên không bao giờ quên – cha mẹ thay nhau đưa đón, dù nắng gắt, mưa dầm hay lạnh buốt đến tê tái. Vẫn là chiếc xe máy cũ, cha mẹ chở mình băng qua bao đoạn đường, ôm trọn vất vả, để phía sau là cô con gái vừa hát nghêu ngao, vừa tập dẫn chương trình, đầy ắp kỷ niệm không thể phai.
Tốt nghiệp cấp 3, mình đỗ vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An – ngôi trường mơ ước, nơi giúp mình được học hỏi bài bản và sống trọn với đam mê. Những ngày đầu gian nan nhưng đáng nhớ. Có hôm mình dậy từ 4 giờ sáng để kịp bắt chuyến xe buýt đầu tiên vào Vinh học. Học xong, lại vội vàng bắt xe về quê để kịp dẫn một chương trình, rồi chiều ngược xe quay lại trường, tối lại về Yên Thành cho một show khác. Mỗi ngày là một cuộc chạy đua với thời gian, với lịch học, lịch làm – nhưng mình chưa từng than vãn hay bỏ cuộc. Bởi mình hiểu rõ: chỉ có nỗ lực không ngừng mới biến đam mê thành hiện thực, mới giữ được ước mơ đứng vững giữa đời thường.
Mỗi show diễn là một bài học, một lần trưởng thành.
Rồi đến một lúc, mình nhận ra thế mạnh thật sự của bản thân không nằm ở thanh nhạc, mà là ở dẫn chương trình. Dù đang học trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, mình vẫn lựa chọn dừng lại – để rẽ hướng, để tập trung phát triển con đường MC, nơi mình tìm được “chất riêng”. Mình đã “lội ngược dòng”, thoát khỏi vùng an toàn, tự mình bươn chải, học hỏi, va vấp và đứng lên từ chính những lần thất bại. Đổi lại, mình được sống thật với cảm xúc, được cháy hết mình mỗi khi cầm micro bước lên sân khấu.
Tính đến nay, mình đã dẫn dắt hàng ngàn chương trình lớn nhỏ, có cơ hội đồng hành cùng nhiều đối tác uy tín tại địa phương,… Mỗi show diễn là một bài học, một lần trưởng thành. Mình học được cách làm chủ sân khấu, làm chủ cảm xúc, lắng nghe khán giả và kể những câu chuyện bằng giọng nói của chính mình. Với mình, micro không chỉ là công cụ, mà là cầu nối giữa mình và trái tim người nghe. Càng dẫn, mình càng yêu nghề, càng biết ơn những năm tháng gian khó đã tôi luyện cho mình sự bản lĩnh, linh hoạt và một trái tim luôn rực cháy với nghề.
Chiếc micro – bạn đồng hành suốt 9 năm tuổi nghề. Với Hoài Thương, đó không đơn thuần là thiết bị biểu diễn, mà là “chìa khóa” mở lối kết nối cảm xúc giữa người nói và người nghe.
Chín năm trôi qua như một giấc mơ. Từ cô bé xin hát ở đám cưới, đến cô sinh viên dậy từ 4 giờ sáng bắt xe đi học, rồi một mình dũng cảm rẽ hướng để theo đuổi đam mê MC… mình đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng, nhưng đầy ý nghĩa. Nhìn lại, mình xúc động vì đã làm được những điều tưởng chừng không thể.
Mình biết ơn từng cơ hội, từng thử thách, và cả những người đã tin tưởng, đồng hành. Đam mê đã đưa mình đi xa hơn những gì từng tưởng tượng, và mình tin hành trình phía trước vẫn còn dài. Mình sẽ tiếp tục bước đi – với một trái tim nóng và tinh thần không ngừng học hỏi.
Theo Hoài Thương, chỉ có nỗ lực không ngừng mới biến đam mê thành hiện thực, mới giữ được ước mơ đứng vững giữa đời thường.
Với sức trẻ, sự nỗ lực và chính câu chuyện thật của mình, mình mong sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ: Hãy dũng cảm sống với đam mê! Dù khởi đầu có nhỏ bé, dù chặng đường có gập ghềnh, chỉ cần tin vào chính mình, học hỏi không ngừng và kiên trì bền bỉ, bạn sẽ đến được nơi mình từng mơ ước. Đam mê không hứa hẹn dễ dàng, nhưng luôn xứng đáng với những ai dám sống vì nó. Mình là Hoài Thương – cô gái 24 tuổi.
(Ảnh: NVCC)
Nguyễn Linh Chi (Ghi)