Hành trình của hai người con Algeria tìm về nơi cha hóa thân cùng đất Việt

Hành trình của hai người con Algeria tìm về nơi cha hóa thân cùng đất Việt
15 giờ trướcBài gốc
Đi nửa đời người mới gặp lại cha
Ngày cha hy sinh, hai chị em Badia Maidat (sinh năm 1966) và bà Siham Maidat (sinh năm 1972) vẫn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Hình ảnh về cha trong ký ức của họ là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm áp. Vì lý tưởng cao cả, ông phải rời xa gia đình, xa đất mẹ Algeria để thực hiện sứ mệnh ở đất nước Việt Nam xa xôi. Nào ngờ lần ra đi ấy đã trở thành cuộc chia ly vĩnh viễn.
Thời gian trôi qua, hai chị em lớn lên với một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Cha của họ, nhà báo Mahmoud Maidat dần trở thành một phần của lịch sử, của những trang sách và câu chuyện kể, nhưng chưa bao giờ là một ký ức trọn vẹn trong những năm tháng trưởng thành. Mãi đến năm 2023, khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam... giây phút đứng trước mộ cha, sau hơn nửa cuộc đời, hai người phụ nữ ấy mới cảm thấy như được “gặp lại” đấng sinh thành.
Khoảnh khắc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Theo lời kể của bà Badia Maidat, khi đang dâng hương tại Khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam-Algeria hy sinh ở Sóc Sơn, một con bướm đột nhiên bay đến, lặng lẽ đậu trên bia mộ.
Trong tâm thức người Việt, bướm xuất hiện vào những khoảnh khắc đặc biệt thường được xem như linh hồn người đã khuất trở về. Hai chị em lặng người, ánh mắt rưng rưng - phải chăng cha vẫn ở đây, dõi theo họ, lặng lẽ ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng của ngày nào?
Cùng lúc đó, một vệt nắng xuyên qua tán cây, chiếu thẳng xuống bia tưởng niệm. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, nhưng ấm áp lạ thường, như một sự kết nối vô hình giữa người cha nơi xa và những đứa con vẫn luôn mong mỏi tình yêu thương. Trong giây phút ấy, họ không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của cha, mà còn thấy rõ hơn mối gắn kết thiêng liêng giữa ông và mảnh đất đã ôm lấy ông trong những năm tháng cuối đời.
Có thể nói, Việt Nam không chỉ là nơi cha họ đã ngã xuống, đây còn là mảnh đất đã khắc ghi tên ông một cách trang trọng, lưu giữ câu chuyện về vị phóng viên anh dũng, để rồi kể lại nó cho chính những người thân yêu nhất của ông.
Bà Badia Maidat (trái) và bà Siham Maidat trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam. (Ảnh: Phạm Trường)
Yêu mảnh đất có xương máu cha mình
Đây không phải là lần đầu tiên hai chị em bà Badia Maidat đến Việt Nam để tưởng nhớ cha. Năm 2023, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, một cảm giác thân thuộc đã trào dâng trong tâm trí của hai người phụ nữ từ đất nước Bắc Phi. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, họ không hề cảm thấy xa lạ hay bỡ ngỡ mà trái lại, khung cảnh Hà Nội, những con đường, những con người ở đây như thể đã từng xuất hiện trong ký ức của hai người con Algeria từ rất lâu.
Mọi thứ như đã quen thuộc từ trước. Cảm giác ấy cứ như thể chúng tôi từng sống ở đây, từng gặp những con người này”, bà Badia Maidat xúc động chia sẻ.
Với những ai chưa từng trải qua, thật khó để diễn tả hết sự gần gũi mà hai chị em bà cảm nhận được. Đó không chỉ là sự ngạc nhiên nhất thời, mà là một kết nối vô hình, như thể mảnh đất này đã trở thành một phần tâm hồn họ từ lúc nào không hay. Việt Nam không chỉ là nơi cha họ đã hy sinh, mà còn là một phần máu thịt, một mảnh ký ức không thể tách rời trong gia đình họ ở bên kia Trái đất.
Những chuyến đi như trở về nhà ấy giúp hai chị em Badia Maidat nhận ra một điều: Việt Nam không chỉ là nơi cha họ đã nằm xuống, mà còn là một phần gia đình. Đây không chỉ là một điểm đến, mà là một quê hương thứ hai - nơi có những con người coi họ như ruột thịt, nơi lưu giữ những kỷ niệm đong đầy xúc cảm, và nơi có người cha luôn dang rộng vòng tay chào đón họ...
Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam tổ chức thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ, nhà báo Việt Nam và Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Ông Redha Oucher, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam khẳng định, vụ việc ngày 8/3/1974 là một tai nạn thương tâm nhưng cũng là sự kiện mang tính biểu tượng cao, nơi dòng máu của cán bộ, phóng viên hai nước hòa chung làm một, minh chứng cho vận mệnh chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria anh em.
"Tấm bia này là cầu nối bền chặt trong lịch sử quan hệ truyền thống, gợi nhớ về tình hữu nghị Việt Nam và Algeria; thể hiện tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập của hai dân tộc", Đại biện lâm thời Redha Oucher nhấn mạnh.
Di sản cho đời sau
Là một trong 15 nhà báo và kỹ thuật viên tháp tùng Tổng thống Algeria khi đó là ông Houari Boumediene trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, Mahmoud Maidat không chỉ là một phóng viên, mà còn là chứng nhân của tình hữu nghị hai dân tộc.
Những ngày tháng Ba năm 1974, Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Boumediene. Với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc quan trọng và lan tỏa tinh thần đoàn kết đến công chúng Algeria, ông đã có mặt trên chuyến phi cơ định mệnh ấy. Dù không may gặp nạn, nhưng sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Theo bà Badia Maidat, ông Mahmoud Maidat thuộc thế hệ nhà báo tiên phong của Algeria sau độc lập, những người đặt nền móng cho nền báo chí hiện đại. Khi ấy, báo chí không chỉ là công cụ đưa tin, mà còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc kiến thiết quốc gia, định hình bản sắc dân tộc và khẳng định tiếng nói của Algeria trên trường quốc tế. Những nhà báo như ông Mahmoud Maidat đã mở đường cho báo chí Algeria phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chính trực và dấn thân.
Sau sự hy sinh của các nhà báo tại Việt Nam, Algeria đã thực hiện chương trình nổi tiếng mang tên "Ánh sáng trên khắp mọi miền". Chương trình không chỉ giới thiệu sự phong phú và đa dạng của các vùng miền Algeria mà còn gián tiếp thể hiện tinh thần của những nhà báo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp. Sự xuất hiện của chương trình ngay sau thời điểm các nhà báo Algeria hy sinh tại Việt Nam đã trở thành một lời khẳng định: Những đóng góp của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Cha tôi thuộc thế hệ nhà báo đầu tiên sau độc lập, những người đặt nền móng, tạo nên làn sóng mới trong cách mạng báo chí Algeria. Họ là những người tiên phong, những trụ cột mở ra con đường cho thế hệ sau. Và tôi tự hào về điều đó", bà Badia Maidat chia sẻ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng di sản mà liệt sĩ, nhà báo Mahmoud Maidat cùng các đồng nghiệp để lại vẫn còn nguyên giá trị. Đó là một di sản không chỉ dành riêng cho báo chí Algeria, mà còn là một phần trong lịch sử của mối quan hệ Algeria-Việt Nam, mối quan hệ được vun đắp bằng sự đồng cam cộng khổ, bằng những hy sinh thầm lặng và bằng những câu chuyện chưa bao giờ bị lãng quên.
Hai chị em bà Badia Maidat và Siham Maidat cùng đại diện Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam dâng hương tại Khu tưởng niệm. (Ảnh: Thu Giang)
Sự gắn kết bền vững
Theo bà Badia Maidat, Việt Nam và Algeria đều có chung lịch sử đấu tranh giành độc lập. Từ cuộc chiến chống thực dân Pháp đến những hy sinh trong hành trình giữ vững chủ quyền quốc gia, hai đất nước ta luôn chia sẻ một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, một ý chí kiên cường không khuất phục trước bất cứ thế lực nào.
Đối với hai chị em, ký ức về những năm tháng đấu tranh hào hùng không chỉ là lịch sử của riêng Việt Nam hay Algeria, mà còn là câu chuyện chung của những dân tộc từng bị áp bức nhưng không bao giờ chịu quỳ gối. Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường đấu tranh của Algeria, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân quốc gia Bắc Phi vùng lên trong cuộc cách mạng tháng 11/1954, lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp. Chính tinh thần bất khuất của Việt Nam đã truyền cảm hứng sâu sắc cho Algeria, để rồi sau này, khi Việt Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Algeria cũng không ngừng ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam anh em.
Bà Badia Maidat nhấn mạnh: "Tự do không tự đến. Chúng ta phải đứng lên giành lấy, đấu tranh. Và cuộc đấu tranh ấy không bao giờ kết thúc mà phải được tiếp nối qua từng thế hệ". Và đó cũng chính là lý do vì sao mối quan hệ Việt Nam-Algeria không chỉ dừng lại ở sự tương đồng lịch sử, mà còn tiếp tục được bồi đắp trong suốt chiều dài thời gian.
Tình anh em giữa hai đất nước không chỉ được thể hiện trong những năm tháng chiến tranh, mà còn trong sự gắn kết bền vững cho đến ngày nay. Mặc dù các nhà báo Algeria đã ngã xuống tại Việt Nam, nhưng sự hy sinh ấy không vô nghĩa, trở thành minh chứng cho tinh thần quốc tế cao đẹp. Chính từ những mất mát ấy, chúng ta càng thêm trân trọng sự gắn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, hai người con Algeria một lần nữa bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tinh thần kiên cường của nhân dân Việt Nam. Bà Badia Maidat nhấn mạnh: "Chính sự đoàn kết và ý chí bất khuất đã giúp hai dân tộc chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử. Và cũng chính tinh thần ấy sẽ tiếp tục là cầu nối đưa quan hệ Việt Nam-Algeria ngày càng bền chặt".
Với họ, chuyến đi lần này không chỉ là một cuộc viếng thăm, mà còn là hành trình tìm về quá khứ, về ký ức người cha đã khuất và về một dân tộc có chung lý tưởng đấu tranh.
Nhà báo Mahmoud Maidat đã ra đi, nhưng di sản mà ông để lại vẫn còn đó, như một biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria.
Cách đây 51 năm, vào ngày 8/3/1974, một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của 15 nhà báo và kỹ thuật viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí Algeria (nhật báo El Moudjahid, hãng thông tấn APS, đài truyền hình Algeria…), cùng 9 nhà báo Việt Nam và 3 nhân viên phi hành đoàn.
Để ghi nhớ sự kiện này, Algeria và Việt Nam đã xây dựng bia tưởng niệm tại mỗi nước. Năm 2013, Chính phủ Algeria đã dựng bia tưởng niệm 15 nhà báo và đặt tên đường Nhà báo Việt Nam ở thủ đô Algiers. Tại Việt Nam, bia tưởng niệm được xây dựng và khánh thành tại địa điểm xảy ra tai nạn thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika (1937-2021) vào tháng 10/2000.
Ngọc Anh - Yến Vi - Phạm Trường
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/hanh-trinh-cua-hai-nguoi-con-algeria-tim-ve-noi-cha-hoa-than-cung-dat-viet-307492.html