Hành trình cứu sống bé gái sinh non 950g, mắc bệnh tim bị bỏ rơi ở Bình Dương

Hành trình cứu sống bé gái sinh non 950g, mắc bệnh tim bị bỏ rơi ở Bình Dương
10 giờ trướcBài gốc
Hành trình giành giật sự sống của "thiên thần bé nhỏ"
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về một trường hợp trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bé gái được điều dưỡng chăm sóc
Bé gái được đưa vào viện vào ngày 23/11/2024. Khi tiếp nhận, bé chỉ nặng 950 gram, sinh non ở tuần thứ 27 của thai kỳ. Em bé mắc tật tim bẩm sinh, với tình trạng tím tái toàn thân, không khóc, thở rên, phản xạ yếu, biểu hiện rõ suy hô hấp nặng. Đáng báo động, nồng độ oxy trong máu chỉ còn 70% dù đã được hỗ trợ oxy.
Ngay từ những giờ đầu tiên, đội ngũ y bác sĩ Khoa Sơ sinh đã tiến hành hồi sức tích cực cho bé. Các biện pháp được áp dụng bao gồm hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, bơm Surfactant giúp trưởng thành phổi, sử dụng kháng sinh phổ rộng, truyền dịch, truyền máu và vật lý trị liệu hô hấp chuyên sâu. Đặc biệt, bé đã được điều trị để đóng ống động mạch trong 7 ngày bằng Paracetamol nhưng không thành công.
Với tinh thần không từ bỏ hy vọng, đội ngũ y bác sĩ không ngừng chăm sóc và điều trị. Những dấu hiệu tích cực dần xuất hiện: bé ổn định sinh hiệu, bắt đầu hấp thu sữa tốt, và tăng cân rõ rệt. Đến tháng thứ 6, bé đã đạt 5,5kg, tỉnh táo, phản xạ tốt – một điều kỳ diệu hiếm thấy ở một trẻ sơ sinh cực non, bị bỏ rơi ngay từ khi chào đời.
Tuy nhiên, siêu âm tim kiểm tra cho thấy bé vẫn còn tồn tại ống động mạch đường kính 3.5mm, kèm giãn nhẹ bốn buồng tim – một dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ sinh non. Tình trạng này khiến bé phải phụ thuộc vào máy thở không xâm lấn, tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và suy tim nếu không được điều trị kịp thời.
Phẫu thuật bít ống động mạch cho bé
Ngày 3/6/2025, một cột mốc quan trọng đã đến, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cùng ê-kíp bác sĩ đã thực hiện thành công can thiệp đóng lỗ thông còn ống động mạch cho bé.
Đến thời điểm hiện tại, em đã cai được CPAP (phương pháp hỗ trợ hô hấp liên tục bằng áp lực dương) và chỉ cần thở oxy, ăn sữa qua ống xông.
Dự định sắp tới, các bác sĩ sẽ ngưng kháng sinh cho em sau khi đóng ống động mạch thành công và sẽ tập phản xạ bú mút, cho em bú bình như những em bé bình thường khác.
Tình yêu thương lan tỏa tại "mái ấm" bệnh viện
Theo ghi nhận tại Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện có 8 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc đặc biệt. Có những em bé được đưa từ bên ngoài vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong khi một số khác bị mẹ bỏ lại âm thầm sau khi sinh tại viện.
Dù với bất kỳ hoàn cảnh nào, các điều dưỡng và y bác sĩ tại đây đều xem các em như con ruột của mình, thay phiên nhau chăm sóc, trò chuyện, và ẵm bồng, mang đến một mái ấm tạm thời đầy tình thương.
Bệnh viện tiếp nhận 50 triệu từ nhà hảo tâm ủng hộ cho bé gái
Nhiều nhà hảo tâm cũng biết đến những câu chuyện cảm động này. Họ đã đến thăm, tặng sữa, đồ dùng thiết yếu, góp phần xoa dịu những thiếu thốn ban đầu cho các em bé kém may mắn.
Riêng trường hợp bé gái sinh non mắc bệnh tim bẩm sinh, một nhà hảo tâm đã trao tặng 50 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị và chăm sóc. Với số tiền này, bệnh viện sẽ sử dụng hiệu quả, đảm bảo cho bé có điều kiện tốt nhất để hồi phục sức khỏe.
Sau khi bé gái này và các em bé khác cứng cáp, sức khỏe ổn định, bệnh viện sẽ phối hợp bàn giao lại cho Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh. Từ đó, các em sẽ tìm kiếm một mái ấm để lớn lên khỏe mạnh và bình an.
Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hanh-trinh-cuu-song-be-gai-sinh-non-950g-mac-benh-tim-bi-bo-roi-o-binh-duong-post1205349.vov