Bắt đầu từ những khó khăn cơ cực
Liu Zheng, 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Gia đình anh sống chủ yếu nhờ vào việc trồng nho, đồng thời chăm sóc bà nội bị liệt giường. Cả gia đình đều làm lụng vất vả để duy trì cuộc sống. Trong suốt thời gian học tại một trường đại học tư, Liu đã làm đủ mọi công việc từ công trình xây dựng, phát tờ rơi đến làm việc tại tiệm cắt tóc để trang trải cuộc sống.
Dù nỗ lực làm việc hết mình, Liu lại không đam mê ngành học Kỹ thuật Hỗ trợ Ô tô mà mình đang theo đuổi. Anh luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một luật sư, tham gia vào công cuộc đấu tranh cho công lý. Trong lòng Liu, có một niềm tin mạnh mẽ rằng “kiến thức sẽ thay đổi số phận”, và anh quyết tâm thực hiện ước mơ này bằng mọi giá.
"Cựu bảo vệ" Liu Zheng cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình tại Đại học Bắc Kinh danh giá. (Ảnh: Đại học Bắc Kinh)
Sau khi tốt nghiệp vào năm 2015, Liu đã tìm được công việc bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh, với mức lương khiêm tốn chỉ 3.000 nhân dân tệ (khoảng 410 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, không chịu dừng lại, Liu đã tận dụng thời gian rảnh để tham gia các khóa học pháp luật, đồng thời thu thập sách giáo trình cũ của sinh viên để tự học.
Mặc dù được học hỏi, Liu không khỏi cảm thấy tự ti về công việc của mình. Các bảo vệ không được phép vào thư viện, và những bữa ăn tại căng tin luôn đi kèm với phụ phí, làm anh cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Những điều này đã khiến Liu cảm thấy thiếu tự tin và e ngại khi tiếp cận các giảng viên để thảo luận.
Dù gặp phải nhiều khó khăn, Liu không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Anh kiên quyết vượt qua những rào cản và đặt mục tiêu thi đỗ kỳ thi tuyển dụng luật sư quốc gia. Năm 2016, Liu bắt đầu ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi này, đồng thời theo đuổi một chương trình thạc sĩ bán thời gian tại Đại học Nhân Dân Trung Quốc.
Năm 2021, Liu đã chuyển từ công việc bảo vệ sang làm việc tại bộ phận tiếp tân của khoa luật Đại học Bắc Kinh, phụ trách nhận bưu kiện, tuần tra bảo vệ và đăng ký khách tham quan. Đây cũng là thời điểm Liu gặp gỡ nhiều sinh viên ngành luật, họ đã tặng anh những cuốn sổ tay và thảo luận với anh về các vấn đề pháp lý. Các giảng viên trong khoa luật cũng thường xuyên đưa cho anh sách giáo trình mới và mời anh tham gia các khóa học.
Giáo sư Zhang Shuanggen, một trong những người hướng dẫn Liu, đã viết trong một cuốn sách giáo khoa tặng anh: “Mong rằng bạn sẽ trở thành một luật sư tự tin và thanh lịch.”
Khát khao cháy bỏng và quyết tâm không dừng lại
Liu đã gặp rất nhiều thất bại trong quá trình thi tuyển luật sư. Anh đã phải thi lại năm lần kể từ năm 2016, và cuối cùng, vào năm 2022, Liu đã chính thức vượt qua kỳ thi quan trọng này. Chia sẻ về hành trình gian nan của mình, Liu cho biết: “Tôi thực sự tin rằng những người có động lực sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đại học Bắc Kinh giống như một mảnh đất màu mỡ, và chúng tôi là những hạt giống. Khởi đầu của tôi rất khiêm tốn, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên.”
Liu gặp khó khăn ban đầu khi ở Đại học Bắc Kinh, nhưng anh đã vươn lên nhờ sự quyết tâm kiên cường. (Ảnh: Shutterstock)
Vào tháng 1 năm 2023, Liu đã rời Đại học Bắc Kinh và, theo sự giới thiệu của một giáo sư, bắt đầu làm việc tại Công ty Luật Weiheng Bắc Kinh, một trong những công ty luật hàng đầu tại thành phố. Mới bắt đầu, Liu cảm thấy rất khó khăn, nhưng người thầy của anh, luật sư Li Yanna, đã đánh giá cao thái độ làm việc chăm chỉ và khả năng học hỏi của anh, nhận xét rằng Liu đã có “tiến bộ vượt bậc”.
Liu nhận thấy sự trang nghiêm trong phòng xử án đã giúp anh cảm nhận sâu sắc trách nhiệm và danh dự khi trở thành một luật sư. Anh tâm sự: “Được đấu tranh cho công lý, cảm giác hào hứng của tôi thật không thể diễn tả hết bằng lời!”
Hiện tại, công việc của Liu đã ổn định. Anh có thể xử lý các công việc giấy tờ cơ bản và tư vấn pháp lý cho khách hàng. Dù đã đạt được nhiều thành tựu, Liu luôn khiêm tốn và nhớ về những khó khăn đã trải qua để có được vị trí này.
Hành trình vượt qua nghịch cảnh của Liu Zheng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Một sinh viên tốt nghiệp khoa luật Đại học Bắc Kinh chia sẻ: “Tôi thường xuyên gặp Liu trong các lớp học như Tố tụng Hình sự và trong các phòng tự học. Dù chúng tôi không thực sự quen biết nhau, nhưng anh ấy đã dạy tôi thế nào là sự nỗ lực thực sự và kiên trì không ngừng.”
Câu chuyện của Liu Zheng không chỉ là một minh chứng về sự quyết tâm, mà còn là một lời nhắc nhở rằng, dù xuất phát điểm của mỗi người có thể khác nhau, nhưng với lòng kiên trì và nỗ lực, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Ngọc Bảo (Theo SCMP)