Giữa hàng vạn trái tim hướng về Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, có một cô bé đến từ Hải Phòng – thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn nghệ sĩ đã nỗ lực hết mình, vinh dự được góp mặt trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đó là Đỗ Như Ý, học sinh lớp 1A8, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng).
Như Ý (mặc áo dài trắng, đứng giữa) biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025. Ảnh tư liệu.
Hành trình đầy tự hào của cô bé lớp 1 đến từ Hải Phòng
Trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Như Ý tham gia cùng 80 nghệ sĩ cất cao tiếng hát phần bài đồng diễn Khí phách Việt Nam ở kết màn lễ diễu binh, diễu hành 2/9
Ngay từ khi còn học mẫu giáo tại Trường Mầm non 1-6 (Hải Phòng), Như Ý được cô giáo phát hiện ra khả năng ca hát, văn nghệ. Qua tư vấn của cô giáo, mẹ Như Ý đã khuyến khích con theo học bồi dưỡng năng khiếu. Đều đặn, cô bé vừa học thanh nhạc cùng thầy, vừa kiên trì theo học một buổi chiều thứ 2 tại Hà Nội mỗi tuần. Cũng nhờ đó, cơ duyên đã đưa cô bé đến với Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh vừa qua.
Qua vòng thử giọng khắt khe cho chương trình văn nghệ tại Đại lễ 2/9, Như Ý đã vượt qua nhiều bạn nhỏ khác để giành lấy cơ hội quý giá, hát trong ngày hội non sông.
Trở về sau Đại lễ mừng Quốc khánh 2/9, bé Đỗ Như Ý vẫn lâng lâng cảm xúc hân hoan vì được đóng góp sức mình trong ngày đặc biệt của đất nước. Ảnh: ML
Theo tâm sự của bé Như Ý, con được bố mẹ cho học năng khiếu từ khi còn học mẫu giáo với hát, múa, catwalk nhưng ca hát vẫn luôn là niềm đam mê cháy bỏng nhất.
Chia sẻ về hành trình đầy vinh dự và tự hào vừa qua của bé Như Ý, chị Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1990) - mẹ của bé chia sẻ: "Mọi sự diễn ra rất tình cờ và cũng là may mắn. Trong quá trình theo học luyện thanh nhạc tại Hà Nội, giáo viên có thông báo và chọn một nhóm đi thử giọng cho chương trình văn nghệ tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Và may mắn, bé Như Ý đã được chọn tham gia thử giọng.
Khi biết con được góp mặt trong chương trình đại lễ trang trọng này, không chỉ con mà cả gia đình, thầy cô, bạn bè, ai nấy đều vỡ òa trong niềm vui và tự hào".
“Mẹ ơi, con đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng rồi!”
Ngay khi nhận tin con đã được chọn vào đội hình văn nghệ diễn ra Quảng trường Ba Đình, gia đình bé Như Ý đã nhờ bác của cháu có điều kiện về thời gian, lên Hà Nội chăm sóc, đưa đi đón về mỗi ngày, đảm bảo cho bé vừa học năng khiếu, vừa tham gia luyện tập theo yêu cầu của Ban tổ chức.
Biết tin Như Ý tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 vừa qua, thầy cô và bè bạn đều tự hào, vui mừng.
Theo chị Minh Ngọc, càng gần thời gian diễn ra lễ chính, thời gian luyện tập càng nhiều hơn. Từ ngày 30/8, gia đình đã dành trọn thời gian lên chăm sóc con vì thời gian này, lịch hoạt động của con khá dày đặc. Ngoài việc tập luyện cùng BTC, Như Ý còn tham gia biểu diễn cho các sự kiện tại Triển lãm Thành tựu đất nước – 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ở Đông Anh, Hà Nội; sự kiện tối 1/9 ở sân vận động Mỹ Đình…
Trong suốt hành trình đồng hành cùng con tham gia Đại lễ, có một kỷ niệm khiến chị Nhiên nhớ mãi, đó là vào buổi Sơ duyệt. Hôm đó, sau khi biểu diễn một chương trình khác tại sân vận động Mỹ Đình, hai mẹ con nhanh chóng di chuyển đến Quảng trường Ba Đình để tập trung. Vì đi nhầm đường nên thời gian đến tập trung bị muộn. Lo sợ không được tham gia cùng mọi người, Như Ý đã khóc suốt quãng đường. Khi tới nơi, sau khi hiểu rõ sự tình của hai mẹ con, các chú bảo vệ đã tạo điều kiện để hai mẹ con vào trong khu vực biểu diễn.
Bé Như Ý và anh trai học lớp 5 cùng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.
Đến ngày diễn ra chương trình, Như Ý cũng như các bạn khác phải thức từ 1 giờ sáng để trang điểm, thậm chí có những lúc mệt quá, cô gái nhỏ ngủ vùi luôn trên tay mẹ. Sáng 2/9, cả gia đình đã hồi hộp dõi theo con cùng ê-kíp biểu diễn qua màn hình lớn tại khu vực Quảng trường, tâm trạng ai cũng xúc động, xen lẫn tự hào.
Sau khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc, Như Ý chạy ào ra khoe mẹ: “Mẹ ơi, con đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng rồi!”.
Biết tin học trò của mình vinh dự được cất tiếng hát tại Đại lễ A80, cô Đoàn Thị Nhiên - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A8 không giấu nổi niềm tự hào: “Đó là niềm vinh dự lớn lao không chỉ của Như Ý mà còn của tập thể lớp chúng tôi”.
Minh Lý - Thùy Dung