Hành trình đi tìm vẻ đẹp và cảm xúc của nữ nhiếp ảnh gia U70

Hành trình đi tìm vẻ đẹp và cảm xúc của nữ nhiếp ảnh gia U70
10 phút trướcBài gốc
Tác phẩm "Tảo tần" của Nguyễn Thị Minh Hải
Vào ngày 28/10/2024, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) sẽ khai mạc triển lãm ảnh Vẻ đẹp cảm xúc nhiếp ảnh và lễ ra mắt cuốn sách cùng tên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải.
Triển lãm trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới qua lăng kính tinh tế và giàu cảm xúc của Nguyễn Thị Minh Hải. Trong khi đó, cuốn sách Vẻ đẹp cảm xúc nhiếp ảnh (NXB Thông tấn) tập hợp những bức ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, in ấn chất lượng cao, mang đến cho người xem những trải nghiệm thị giác ấn tượng và những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, con người và văn hóa.
Nhiếp ảnh gia Minh Hải được xem là một trường hợp khá đặc biệt trong giới nhiếp ảnh khi từ một cô giáo, một doanh nhân, chị bén duyên với nhiếp ảnh ở tuổi 60 và ngày càng đam mê. Tuy đến với nhiếp ảnh khá muộn, nhưng bằng tình yêu và sự tìm tòi, học hỏi không ngừng, chị đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và phong cách riêng với một gia tài tác phẩm đồ sộ, trong đó có nhiều ảnh đã đạt các giải thưởng trong nước của các hội nhiếp ảnh tại Việt Nam.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải với một người dân Himba - miền Bắc Namibia
Nguyễn Minh Hải đã đi đến những nơi xa xôi như Bắc Cực, Nam Cực, Siberia hay châu Phi để tìm kiếm những trải nghiệm và cảm xúc mới. "Càng đi nhiều càng khỏe, càng vui" - chị chia sẻ. Ở tuổi 65, chị vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nhiếp ảnh, với cuộc sống. "Tôi hy vọng thông qua triển lãm và cuốn sách ảnh này, tôi có thể góp phần lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và giúp mọi người nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống xung quanh", chị chia sẻ.
Nói về nhiếp ảnh gia Minh Hải, nhà văn, nhiếp ảnh gia Phan Chí Thắng chia sẻ: "Minh Hải bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh rất muộn, vào tuổi người khác thích ở nhà lo bếp núc và chơi với cháu. Không qua bất kỳ một khóa lớp nào, chị liên tục tìm tòi, học hỏi. Học qua sách vở, qua bạn bè và học từ thực tế chụp ảnh của mình và đạt một số thành tựu, được giới nhiếp ảnh và bạn bè đánh giá cao tuy chị chỉ luôn coi mình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Với con tim trẻ trung, với cái nhìn không khuôn sáo, chị đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, say sưa chụp thiên nhiên, đất nước con người và các di sản, lưu giữ hồn cốt quê hương và truyền thống văn hóa của cha ông để lại…".
Triển lãm Vẻ đẹp cảm xúc nhiếp ảnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/10/2024.
Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải:
Bảo Minh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/hanh-trinh-di-tim-ve-dep-va-cam-xuc-cua-nu-nhiep-anh-gia-u70-20241026130340914.htm