Gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng chúc mừng Lý Hồng Hải và Đàm Thúy Mai, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là hai trong số các em học sinh được Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đỡ đầu. Ảnh: Bích Nguyên
Điểm tựa nơi người lính quân hàm xanh
Từ một cậu bé gầy gò ngày nào, giờ đây, Lý Hồng Hải (ở xóm Bó Pu, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) đã trở thành chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Cậu từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực. Mới 3 tuổi, Hải đã mồ côi cha. Người mẹ tần tảo quanh năm trên ruộng nương trở thành chỗ dựa duy nhất, gồng gánh nuôi hai chị em khôn lớn. Tuổi thơ của Hải gắn liền với những bữa cơm đạm bạc và cả nỗi lo mịt mờ về tương lai, bởi có thể phải nghỉ học bất cứ lúc nào. Số phận đã mở ra một lối rẽ nhân văn. Năm học 2016–2017, khi bước vào lớp 10, Trường Trung học phổ thông Phục Hòa, qua sự kết nối của cô Đoàn Thị Hằng-Hiệu trưởng nhà trường, Hải được Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng thực hiện.
Ngoài khoản kinh phí hỗ trợ hàng tháng, Hải cảm nhận rõ tình cảm ấm áp của những người lính Biên phòng. Với cậu, đó không chỉ là nguồn động viên vật chất, mà còn là một gia đình, nơi cậu được sẻ chia, dìu dắt, yêu thương như con ruột. Hải tâm sự: “Cháu cảm thấy thật may mắn và vô cùng xúc động, biết ơn các chú BĐBP ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và đặc biệt là bác Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã nhận đỡ đầu, luôn dành cho cháu sự quan tâm hết mực, tình yêu thương vô bờ và dõi theo từng bước đi của cháu. Các chú, các bác đã coi cháu như một người con trong nhà”.
Trái ngọt sau hành trình dài
Sự giúp đỡ và quan tâm của BĐBP là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp Hải vươn lên trong học tập. Năm 2020, tin vui đến với gia đình và cả những người lính Biên phòng: Lý Hồng Hải xuất sắc trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, ngôi trường có đầu vào khắt khe bậc nhất cả nước. Kỳ thi năm ấy, Hải đạt 28 điểm khối D, kết quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng. Trong suốt những năm tháng đại học, Hải tiếp tục ghi dấu bằng thành tích nổi bật. Em luôn duy trì điểm số ở mức xuất sắc, giành học bổng khuyến khích học tập loại A, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung với các chứng chỉ IELTS 7.5 và HSK 5.
Đằng sau sự trưởng thành ấy là bóng dáng những người lính BĐBP đã đồng hành cùng Hải. Trong đó, dấu ấn lớn nhất là Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - người trực tiếp đỡ đầu em. Tình cảm của ông cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã trở thành nguồn động viên vô giá với Hải. “Các bác, các chú coi cháu như con, dõi theo từng bước đi của cháu trong suốt những năm học vừa qua. Với cháu, đó là món quà tinh thần vô giá, giúp cháu có thêm động lực để thực hiện ước mơ của bản thân, từ đó, từng bước thay đổi số phận và mở ra một tương lai tươi sáng” - Hải xúc động bày tỏ.
Không phụ lòng mong mỏi ấy, Hải đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc. Mới đây, tin vui lại đến với Hải: cậu sinh viên nghèo ngày nào giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc để theo học thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế và Thương mại đối ngoại. Học bổng này miễn toàn bộ chi phí học tập, ký túc xá, bảo hiểm và còn hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng. Đây là thành quả đáng tự hào, đánh dấu hành trình vươn ra thế giới của chàng trai vùng biên.
Vị tướng và tấm lòng với vùng biên giới
Trở lại câu chuyện về Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn-người cán bộ nhiều năm gắn bó với biên cương, thấu hiểu hơn ai hết những thiếu thốn của đồng bào nơi đây. Xuất phát từ sự đồng cảm, gia đình ông đã nhận đỡ đầu nhiều học sinh nghèo có ý chí vươn lên, trong đó có Lý Hồng Hải.
Trong suốt hành trình học tập, trưởng thành của Lý Hồng Hải, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn luôn theo sát, hỗ trợ và động viên em nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi Hải lên đường du học, gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã di chuyển từ Hà Nội lên Cao Bằng, tới tận nhà chúc mừng, tặng quà, động viên. Ông xúc động nói: “Tôi coi cháu Hải như con của mình. Tôi rất tự hào vì sự trưởng thành của cháu. Ngoài sự thông minh, tôi ấn tượng bởi ý chí phấn đấu, tự lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Ngày cháu báo tin trúng tuyển học bổng, niềm vui và hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Trên hành trình mới, tôi chúc cháu "chân cứng đá mềm", năng động, sáng tạo, học tập tốt để tiến xa hơn nữa”.
Nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, chị Đặng Thị Chanh, mẹ của Hải chia sẻ: "Gia đình tôi biết ơn bác Tuấn và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nhiều lắm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Thực sự, nếu không có sự giúp đỡ của bác Tuấn và các chú Biên phòng, con tôi sẽ không được như ngày hôm nay".
Hành trình của Hải không chỉ là câu chuyện về nghị lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thương, của sự sẻ chia, cho mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân nơi biên cương. Hải chia sẻ: “Là một trong những con em vùng biên giới nhận được sự đỡ đầu từ những năm đầu tiên của Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng", cháu thấy chương trình không chỉ góp phần thắp sáng ước mơ, tiếp thêm động lực cho hàng ngàn em nhỏ vượt khó, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, vun đắp tình quân dân thêm bền chặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trên một chặng đường mới của cuộc đời, cháu xin hứa sẽ luôn học tập thật tốt, phấn đấu trở thành một người công dân có ích cho xã hội, và từng bước cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cháu hy vọng rằng một ngày nào đó khi đã trưởng thành cháu sẽ có cơ hội để quay lại giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó ở quê hương như cách mà các chú BĐBP đã giúp đỡ và nuôi dưỡng cháu trong thời gian qua”.
Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố thế trận lòng dân ở địa bàn biên giới. Chương trình thể hiện sự tri ân đồng bào đã kề vai sát cánh cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, đồng thời tạo nguồn lực cán bộ cho địa phương, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Câu chuyện của Lý Hồng Hải lan tỏa niềm tin về một thế hệ trẻ nơi biên giới đang từng ngày trưởng thành, với khát vọng và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Lý Hồng Hải tâm sự: “Cháu tin rằng câu chuyện của bản thân cháu đây sẽ là nguồn cảm hứng, động lực cho nhiều bạn nhỏ khác có hoàn cảnh tương tự đang được thụ hưởng chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" tiếp tục mơ ước và phấn đấu để mở một trang mới cho cuộc đời”.
Bích Nguyên