'Hành trình đưa anh về đất mẹ': Kỳ vọng không còn mộ liệt sĩ vô danh

'Hành trình đưa anh về đất mẹ': Kỳ vọng không còn mộ liệt sĩ vô danh
3 giờ trướcBài gốc
"Mong sớm biết nơi anh mình đã nằm xuống"
Hoạt động thu nhận mẫu ADN được Công an TP.HCM tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nhằm tạo thuận tiện cho người dân. Sau 2 ngày triển khai, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hàng trăm mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Họ là những người anh, người em, con, cháu của các liệt sĩ bị thiếu thông tin hoặc không rõ nơi an nghỉ.
Thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục, cung cấp sinh mẫu ADN phục vụ công tác tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: A.T)
Giữa dòng người đến làm thủ tục, cung cấp mẫu sinh phẩm để cơ quan chức năng giải mã trình tự gen, tìm manh mối, có ông Đặng Văn Triết (ngụ phường Gò Vấp, thuộc quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) lặng lẽ ngồi chờ đến lượt.
Ông Triết chia sẻ, hơn 25 năm qua, ông không ngừng đi tìm hài cốt của anh trai mình là liệt sĩ Đặng Văn Tân (sinh năm 1951). Từ năm 1998 đến nay, ông Triết đã nhiều lần trực tiếp đến các chiến trường xưa ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, nhưng kết quả vẫn chỉ dừng lại ở thông tin “Liệt sĩ Đặng Văn Tân hy sinh năm 1972, tại mặt trận phía Nam của Tổ quốc, mai táng tại nghĩa trang gần đơn vị”.
Từ thông tin của báo chí, ông Đặng Văn Triết (ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) đã đến làm thủ tục, cung cấp thông tin hy vọng tìm kiếm được phần mộ của anh trai đã hy sinh hơn 50 năm qua. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Dù vậy, ông Triết tin rằng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công tác giám định ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, sẽ sớm tìm được anh trai của mình.
Ông Triết bộc bạch: "Tôi thấy đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và TP.HCM đối với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 50 năm chiến tranh kết thúc, cha mẹ của các liệt sĩ hầu như đã mất hết, giờ chỉ còn anh em, cháu chắt tiếp tục đi tìm. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, tôi cũng hy vọng tất cả các mộ liệt sĩ còn khuyết danh sẽ sớm có đầy đủ họ tên, để thân nhân có điều kiện thăm nom, chăm sóc phần mộ các anh tốt hơn".
Đưa các anh về đúng với tên tuổi của mình
Cùng chung tâm trạng kỳ vọng ấy có bà Ngô Thị Cẩm Tiên (quê ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) có 2 người thân đã hy sinh trong kháng chiến.
Tin tưởng vào sự tiến bộ khoa học, công nghệ bà Ngô Thị Cẩm Tiên (quê ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) cũng móng sớm tìm được hài cốt 2 người thân đã hy sinh trong kháng chiến. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Bà Tiên cho biết hành trình đi tìm hài cốt của người anh và người em trai, bắt đầu từ khi bà mới ngoài 20 tuổi và kéo dài suốt hàng chục năm qua. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà và người thân chỉ biết người anh và người em của mình đã hy sinh tại chiến trường thuộc tỉnh Tiền Giang và Long An cũ, nhưng mãi chưa tìm được hài cốt.
Dù biết khả năng tìm được hài cốt của thân nhân mình là mong manh, nhưng bà Tiên vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được nơi các anh đang nằm, để thắp nén nhang.
Hoạt động thu nhận mẫu ADN được Công an TP.HCM tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
"Hoài bão và hy vọng của tôi là sớm tìm được hài cốt của 2 người thân của mình. Quá trình tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tôi biết rằng biết rằng điều này khó lắm, rất mong manh. Bởi vì lượng số liệt sĩ quá nhiều mà lượng người biết thông tin thì quá ít. Qua công tác thu nhận mẫu ADN, tôi hy vọng tất cả liệt sĩ còn thiếu thông tin sẽ được người thân tìm thấy, sớm đưa các anh về đúng quê hương, đúng với dòng họ và đúng với tên tuổi của mình", bà Ngô Thị Cẩm Tiên nói.
Nhiều thân nhân liệt sĩ lớn tuổi đi lại khó khăn được các cán bộ công an hỗ trợ, đón tiếp ân cần. (Ảnh: A.T)
Mỗi giọt máu được lấy hôm nay là một niềm hy vọng xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ bị thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước. “Hành trình đưa anh về đất mẹ” do Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức không chỉ là câu chuyện của khoa học, mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
Hoạt động thu nhận mẫu ADN được Công an TP.HCM tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, bảo đảm thuận tiện cho người dân.
Cụ thể: Ngày 19/1 tổ chức tại hội trường Công an xã Hóc Môn, hội trường UBND phường Tân Khánh và xã Châu Pha. Ngày 20/1 diễn ra tại trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh, UBND phường Thủ Dầu Một, Công an xã Đất Đỏ.
Ngày 21/1, tại trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh, UBND phường Bến Cát, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Bà Rịa.
Các ngày 22 và 23/1 lần lượt tổ chức tại UBND phường Bến Cát và trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh (đợt vét).
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hanh-trinh-dua-anh-ve-dat-me-ky-vong-khong-con-mo-liet-si-vo-danh-post1262951.vov