Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp nối kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính, Cảnh sát cơ động và Tham mưu Công an nhân dân.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố chia sẻ, hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, mà còn là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trách nhiệm và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và TP Hà Nội, Công an thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có công tác hiến máu tình nguyện. Đến nay, toàn lực lượng đã vận động được hơn 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng trên 28.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện tham gia hiến máu từ 30 đến trên 50 lần. Các mô hình như: Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, hành trình Giọt máu nghĩa tình... đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, trở thành hình mẫu tiêu biểu toàn quốc trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, được Bộ Công an, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương và thành phố biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu là Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022 và Giải thưởng Giọt hồng năm 2024.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố tham gia hiến máu tại lễ phát động.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu tại các bệnh viện Trung ương và lực lượng vũ trang, Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 135 về tổ chức Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" năm 2026. Hành trình sẽ diễn ra liên tục trong 4 tháng (từ 27/3 đến 15/7/2026) tại nhiều điểm thuộc Công an thành phố và các đơn vị, địa phương, phấn đấu tiếp nhận ít nhất 2.500 đơn vị máu để phục vụ điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu.
16 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến trực tiếp cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Hà My chia sẻ: “Là một người mang nhóm máu hiếm A Rh(-), tôi càng thấu hiểu giá trị của từng giọt máu được sẻ chia, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc cùng đồng chí, đồng đội và đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô lan tỏa tinh thần nhân ái, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ”.
Chị My luôn tâm niệm: "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đó không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, thôi thúc mỗi chúng ta hành động bằng trái tim và trách nhiệm. Với tôi, mỗi lần hiến máu là một lần được sẻ chia, là cơ hội góp phần thắp lên hy vọng cho những người đang cần được cứu giúp”.
Các cán bộ, công an Thủ đô tích cực hưởng ứng hành trình 'Giọt máu nghĩa tình'.
Đại úy Hà My vẫn nhớ như in cảm xúc của lần đầu tiên tham gia hiến máu với sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khi biết rằng những giọt máu của mình có thể mang lại sự sống cho người khác. Theo thời gian, việc hiến máu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị, không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
“Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" vì thế không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân, mà đã trở thành hành trình chung của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; của những người thân, quần chúng nhân dân và tất cả những tấm lòng luôn đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an Hà Nội”, chị My nói.
HP/Báo Tin tức và Dân tộc