Hành trình giữ gìn bản sắc của du học sinh Đà Nẵng

Hành trình giữ gìn bản sắc của du học sinh Đà Nẵng
2 giờ trướcBài gốc
Các sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình chào đón Tết Nguyên đán tại Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.X.Pushkin. Ảnh do nhân vật cung cấp
Tháng 10/2025, Đặng Văn Minh đặt chân đến nước Nga. Trong cảm nhận của Minh, nước Nga có nhịp sống chậm rãi, trật tự. Ngay cả trên những chuyến tàu điện đông người, mọi thứ vẫn diễn ra gọn gàng, không xô bồ. “Cuộc sống ở đây không quá vội, nhưng cũng không hề chậm”, Minh nhớ lại.
Hành trình hòa nhập ban đầu không tránh khỏi khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ và thời tiết. Tiếng Nga vốn phức tạp, còn mùa đông với nhiệt độ âm sâu là thách thức đáng kể với một sinh viên đến từ miền Trung Việt Nam. Có những ngày, việc ra ngoài đơn giản cũng cần nhiều chuẩn bị hơn thường lệ.
Đặng Văn Minh (hàng dưới, thứ 4, bên phải sang) chủ động hòa nhập với bạn bè quốc tế trong quá trình học tập tại Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp
Không chọn cách thu mình, Minh chủ động bước ra khỏi vùng an toàn. Anh tích cực giao tiếp với bạn bè quốc tế, tham gia các hoạt động của trường và không ngại mắc lỗi khi nói tiếng Nga. “Càng nói nhiều, mình càng tiến bộ nhanh hơn,” Minh chia sẻ.
Ngoài việc học, Minh còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa - xã hội. Các sự kiện như lễ hội Maslenitsa, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hay Ngày bảo vệ Tổ quốc 23/2 mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, con người và nét văn hóa đặc trưng của nước sở tại.
Đặc biệt, trong quá trình hội nhập, Minh cùng nhiều sinh viên Việt Nam chú trọng việc giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Dịp Tết Nguyên đán, dù xa quê, các sinh viên vẫn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm không khí truyền thống như gói bánh chưng, chuẩn bị các món ăn đặc trưng và giao lưu văn nghệ.
Minh chia sẻ với bạn người Nga về văn hóa Việt Nam vào dịp năm mới. Ảnh do nhân vật cung cấp
Những hoạt động này đã gắn kết cộng đồng người Việt và thu hút sự quan tâm của sinh viên quốc tế. Nhiều bạn bè nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được trải nghiệm mặc áo dài, tìm hiểu về phong tục lì xì hay tham gia các hoạt động chuẩn bị Tết.
Bên cạnh đó, Minh còn tham gia cuộc thi video “Hành trình tuổi trẻ - Sắc xanh trên đất Nga”. Cuộc thi này là dịp để anh ghi lại những khoảnh khắc học tập, sinh hoạt của sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh năng động, tích cực của tuổi trẻ Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Ngoài các hoạt động tập thể, anh chàng sinh viên này còn chủ động tìm những cách riêng để kết nối văn hóa. Đó là dạy bạn bè những câu tiếng Việt đơn giản, chuyển ngữ một số bài hát Việt sang tiếng Nga và chia sẻ trên mạng xã hội, hay tham gia các buổi đọc thơ cùng sinh viên quốc tế.
Minh tích cực tham gia một số hoạt động giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế. Ảnh do nhân vật cung cấp
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Minh bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện tình cờ. Khi nhắc đến du lịch, Minh mở những hình ảnh về biển Đà Nẵng - quê hương mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Làn nước xanh, bãi cát dài và sạch khiến nhiều người bất ngờ. “Có bạn hỏi mình đây có phải ở châu Âu không”, Minh kể.
Khi nghe thêm về một ngày ở Đà Nẵng: sáng tắm biển, chiều thưởng thức hải sản, tối dạo phố và xem cầu Rồng phun lửa, nhiều bạn bè đã bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam trong tương lai gần. “Chỉ từ một câu chuyện nhỏ mà họ bắt đầu quan tâm đến Việt Nam, mình thấy rất vui”, Minh chia sẻ.
Sau thời gian học tập tại Nga, Minh không chỉ tích lũy kiến thức, kỹ năng mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Anh trở nên tự lập, tự tin hơn và có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống.
Đặc biệt hơn cả, đó là tình cảm sâu nặng với quê hương. Khi ở xa, những điều bình dị như bữa cơm gia đình, tiếng Việt trong đời sống hằng ngày hay hình ảnh thành phố biển quen thuộc bỗng trở nên đáng quý vô ngần.
Để thấy, bản sắc văn hóa không dễ phai nhạt. Khi bước ra thế giới, mỗi người trẻ lại có cơ hội hiểu rõ hơn về quê hương và góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam một cách tự nhiên, chân thực.
HOÀNG LINH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/hanh-trinh-giu-gin-ban-sac-cua-du-hoc-sinh-da-nang-3335863.html