Tại phòng bệnh của Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bên giường bệnh, người bà mái tóc đã điểm bạc khẽ nắm tay cháu, ánh mắt rưng rưng nhưng ánh lên niềm hi vọng. Bà xúc động chia sẻ: "Cháu tỉnh táo hơn rất nhiều, cháu đã nhận ra mẹ, nhận ra bà. Cháu còn mỉm cười khi nghe bà hỏi chuyện".
Nhìn cháu trai tỉnh táo hơn, bà không khỏi xúc động.
Biến cố ập đến – Cú sốc mang tên "U não ác tính"
Thành là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và siêng năng của lớp. Cuộc sống của em bỗng nhiên đảo lộn khi có những dấu hiệu mệt mỏi, sụt cân bất thường. Gia đình đưa em đi khám và phát hiện một khối u lớn trong não. Đây là cú sốc lớn và đầy đau đớn của gia đình.
Sau hội chẩn, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh quá nhanh và phức tạp. Em rơi vào hôn mê sâu do xuất huyết trong khối u. Kết quả các xét nghiệm cho thấy đây là khối u não ác tính, không có chỉ định phẫu thuật hay can thiệp tích cực nào thêm.
Trong tình trạng vô cùng nặng, em được chuyển về chăm sóc giảm nhẹ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vào ngày 9/5/2025. Khi nhập viện, em hôn mê sâu, thở máy, được an thần và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Từng hơi thở của em là từng giây phút căng thẳng, đầy lo âu đối với cả gia đình và y bác sĩ.
Em Thành những ngày đầu được chuyển về Khoa Nhi trong tình trạng rất nặng.
Xác định việc điều trị cho em là một thách thức rất lớn do vậy các bác sĩ đã nỗ lực rất lớn từ điều chỉnh máy thở, chăm sóc dinh dưỡng, đến theo dõi từng chỉ số sinh tồn đều được thực hiện với sự cẩn trọng tuyệt đối.
Điều kì diệu đã đến!
Ngày thứ 34 sau khi nhập viện, điều kỳ diệu đã đến. Em dần tỉnh lại! Các chỉ số sinh tồn được cải thiện rõ rệt. Và đến nay sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện, em đã tỉnh táo, đã ăn được cháo. Trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, bà của em nghẹn ngào nói:"Gia đình biết ơn vô cùng! Các bác sĩ Khoa Nhi đã đưa cháu trở về từ tay tử thần."
Em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ.
Kết nối của lòng tin – Sức mạnh từ sự đồng hành
Câu chuyện của em Cao Đức Thành là minh chứng cảm động cho sức mạnh của nghề y, của tình thân và của niềm hy vọng không bao giờ tắt. Dù đối mặt với căn bệnh ác tính hiểm nghèo, không ai từ bỏ em.
Và thật đặc biệt em được đón sinh nhật bên gia đình, bạn bè và cả những nhân viên y tế bệnh viện. Món quà sinh nhật lớn nhất chính là sức khỏe của em đang tốt dần từng ngày.
Thành được đón sinh nhật cùng gia đình, bạn bè và nhân viên y tế.
Vẫn biết chặng đường chiến đấu với bệnh tật của em vẫn còn rất dài. Nhưng với niềm tin và sức mạnh, hy vọng rằng với em và rất nhiều người bệnh khác sẽ có thêm sức mạnh. Để mỗi sự hồi phục là một hành trình kỳ diệu, chiến thắng bệnh tật– không chỉ với người bệnh mà còn là chiến thắng của y đức, của lòng người.
Minh Lý