Hành trình thăm quần đảo Trường Sa: Khúc tráng ca nối đất liền và biển đảo

Hành trình thăm quần đảo Trường Sa: Khúc tráng ca nối đất liền và biển đảo
7 giờ trướcBài gốc
Khởi đầu hành trình: Hơi ấm đất liền hướng về biển khơi
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Đoàn tàu không số. Ảnh: HUY THÀNH
Sáng ngày 17/4/2025, trước khi khởi hành đến với Trường Sa, Đoàn công tác số 11, do đồng chí Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, cùng 182 đại biểu từ nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương trên cả nước, bao gồm Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Bình Phước, Cà Mau, Văn phòng Chủ tịch nước, KTNN, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân, cùng các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và doanh nghiệp hỗ trợ biển đảo, đã thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Đài tưởng niệm Đoàn tàu không số.
Con tàu KN-290 đưa Đoàn công tác rời cảng Cát Lái, khởi đầu hành trình đến đảo Sinh Tồn. Ngay từ những giờ đầu, các đại biểu đối mặt với những khó khăn: không gian sinh hoạt hạn chế trên tàu, cùng việc thiếu thông tin liên lạc với đất liền, một số thành viên KTNN, chưa quen với môi trường biển, phải nỗ lực thích nghi với nhịp sinh hoạt bất thường và giấc ngủ chập chờn. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết và mục tiêu mang tình cảm đất liền đến quần Trường Sa giúp họ vượt qua.
Ông Lê Đình Thăng – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, Trưởng đoàn đại biểu KTNN chia sẻ: “Đây là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân đến quân dân Trường Sa, những người hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Hòa vào đoàn công tác, chúng tôi mang tình cảm đất liền qua các hoạt động giao lưu, sẻ chia, đồng thời học hỏi tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi thành viên. Hành trình này cũng giúp chúng tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo".
Đoàn cán bộ mang tình cảm đất liền tới quân và dân đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: HUY THÀNH
Đảo Sinh Tồn và đảo Cô Lin - Sức sống mãnh liệt và linh hồn bất diệt
Sau 2 ngày trên biển, khi ánh hoàng hôn tô điểm biển Đông bằng sắc vàng rực rỡ, đảo Sinh Tồn hiện ra như pháo đài kiên cố giữa đại dương. Những chiếc xuồng nhỏ tấp nập chở đoàn công tác vào đảo. Đoàn công tác số 11, được chào đón bằng những cái bắt tay thật chặt và nụ cười ấm áp của cán bộ chiến sỹ và người dân trên đảo. Những món quà được trao tận tay, mang hơi ấm đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ và người dân đang công tác và sinh sống hòn đảo nhỏ. Đoàn công tác đi thăm những vườn rau chiến sĩ chứng kiến những luống rau xanh mướt, tiếng cười trẻ thơ vang lên tại ngôi trường mầm non trên đảo, khẳng định sức sống mãnh liệt của quân dân trên đảo Sinh Tồn.
Đoàn làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa Ảnh HUY THÀNH
Rời đảo Sinh Tồn, tàu KN-290 tiếp tục tiến đến đảo Cô Lin – nơi linh hồn các liệt sĩ hòa quyện cùng sóng biển. Đoàn công tác số 11 đã tổ chức lễ tưởng niệm trong các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm, khói hương quyện lời thề giữ nước, gợi nhắc sự hy sinh cao cả vì chủ quyền Tổ quốc. Các đại biểu KTNN dâng hoa, mặc niệm, gửi lòng biết ơn đến những anh hùng đã ngã xuống. Sau lễ tưởng niệm, đoàn giao lưu, thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, tham quan công trình văn hóa, cảm nhận tinh thần đoàn kết của Cô Lin – ngọn lửa bất diệt của dân tộc. Sự nhiệt huyết của đoàn KTNN đã làm ấm lòng các chiến sĩ, lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương.”
Trên hành trình giữa các đảo, các đại biểu tiếp tục được tham gia với các cuộc thi cắm hoa, thi đấu cờ tường giữa các tổ trong đoàn công tác, một số thành viên trong đoàn thì tham gia hỗ trợ các anh nuôi nhặt rau để chuẩn bị bữa chiều của cả đoàn, đã giúp mọi thành viên trong đoàn công tác cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, gắn kết mỗi thành viên trong đoàn với nhau làm nổi bật tinh thần quyết tâm và sự gắn kết của cả đoàn.
Đá Đông, Đá Tây và Trường Sa - Trái tim quần đảo
Những hình ảnh ý nghĩa của Đoàn KTNN tại đảo Trưởng Sa Ảnh: HUY THÀNH
Dưới ánh nắng rực rỡ, đảo Đá Đông C hiện ra nhỏ bé nhưng kiên cường. Đoàn mang các món quà chung – dụng cụ thể thao, thuốc men – gửi gắm tình yêu từ đất liền. Tiếng cười rộn rã vang lên khi đoàn công tác giao lưu với cán bộ chiến sĩ qua những bài hát về biển sôi động, xua tan cái khắc nghiệt của gió biển. Đá Đông C tỏa sáng sức sống qua ánh mắt kiên định và nụ cười lạc quan. Đoàn công tác tham gia, trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo, cảm nhận được ý chí kiên cường bất khuất vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu song ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại Đá Tây, để tiếp thêm sinh lực cho quân dân. Đoàn công tác số 11 đã đi tham quan đảo, nghe đồng chí chỉ huy Đảo báo cáo tình hình công tác của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Tại đây, Đoàn công tác đã gửi tặng những món quà máy tính, sách vở, những hạt giống hy vọng tới cán bộ chiến sỹ trên đảo, đồng thời tới thăm và tặng quà động viên các hộ dân đang sinh sống trên đảo, tiếp thêm niềm tin và hy vọng đối với những người dân đang sinh sống tại đây.
Đảo Trường Sa hiện ra như trái tim của quần đảo. Đoàn trao những món quà chung – đèn năng lượng mặt trời, thực phẩm dinh dưỡng – gửi hơi ấm đất liền. Hình ảnh trẻ em học bài bên sách mới, chiến sĩ chăm sóc rau xanh là bài ca về ý chí vươn lên. Đoàn tham gia lễ chào cờ, hát Quốc ca, duyệt binh khẳng định chủ quyền bất diệt. Giao lưu văn nghệ làm rực rỡ không khí trên đảo. Chị Nguyễn Thị Linh, người dân đảo Trường Sa, bày tỏ: “Sống ở Trường Sa, chúng tôi coi đảo là nhà, dù khó khăn nhưng đầy niềm tin. Khi đoàn mang sách cho con tôi, thực phẩm, thiết bị sinh hoạt, tôi xúc động vô cùng. Đoàn KTNN trò chuyện thân tình, như người thân, làm tôi thấy đất liền luôn hướng về.”
Chuyến hành trình của Đoàn cán bộ KTNN mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục chính trị tư tưởng cho lớp cán bộ trẻ. Ảnh: HUY THÀNH
Ông Lê Đình Thăng nhấn mạnh: “Tôi xúc động trước tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của quân dân Trường Sa. Dù sống giữa biển khơi, họ xây dựng cuộc sống đầy sức sống, khiến chúng tôi trân quý giá trị của hòa bình và chủ quyền. Hành trình là cầu nối mang tình cảm đất liền đến Trường Sa, thắt chặt tình đoàn kết.”
Nhà giàn DK1/11 - Ngọn cờ hiên ngang giữa trùng khơi
Tàu KN-290 tiến đến nhà giàn DK1/11 tại Tư Chính – nơi những người lính thép đứng hiên ngang. Đoàn công tác đã lên nhà giàn DK11 hỏi thăm và động viên cán bộ chiến sỹ đang công tác tại nơi đây, cùng tìm hiểu chia sẻ những câu chuyện thường ngày của cán bộ chiến sỹ về những khó khăn gian khổ khi công tác tại nhà giàn, cảm nhận được ý chí kiên cường bất khuất vượt qua mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các nghệ sĩ văn công trong đoàn đều chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ bằng những bài hát về tình yêu quê hương đất nước “Hát cho chiến sĩ Trường Sa là vinh dự lớn lao. Tôi ấn tượng với tinh thần lạc quan của họ – dù sống giữa biển khơi, nụ cười luôn rạng rỡ. Khi đoàn và các thành viên trao quà, hát những bài ca Tổ quốc, tôi cảm nhận sự gắn kết đặc biệt.”
Đoàn đã chứng kiến ý chí kiên cường bất khuất của cán bộ chiến sĩ, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió Ảnh: HUY THÀNH
Trong chuyến công tác ý nghĩa vào tháng 4/2025, đoàn công tác số 11 đã thực hiện một chương trình hỗ trợ toàn diện và thiết thực cho các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ đa dạng, từ việc trao tặng các phần quà thiết thực như xe đạp và các phần quà dành cán bộ, chiến sỹ, người dân đang công tác trên đảo, đến việc hỗ trợ bằng tiền mặt để cải thiện đời sống người dân và phát triển cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, sự quan tâm của đoàn được thể hiện thông qua việc phân bổ nguồn lực hợp lý đến nhiều địa điểm khác nhau như đảo Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa, Cô Lin, Đá Đông C, cùng với việc hỗ trợ trực tiếp cho Quân chủng Hải quân, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào và chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Đoàn trao tặng các phần quà thiết thực cho các chiến sỹ trên đảo Trường Sa Ảnh: HUY THÀNH
Cầu nối thắt chặt tình cảm giữa đất liền và biển đảo
Ngày 23/4/2025, tàu KN-290 cập cảng TP.HCM, khép lại hành trình 7 ngày đầy cảm xúc. Đoàn công tác số 11 hoàn thành chương trình, thăm 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông, Đá Tây, Trường Sa) và nhà giàn DK1/11, vượt hơn 1.000 hải lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù thời tiết, thủy triều, và lịch trình dày đặc gây khó khăn, các đại biểu, phần lớn lần đầu đến Trường Sa, đã khắc phục say sóng, điều kiện sinh hoạt hạn chế, và thiếu liên lạc để mang tình cảm đất liền đến quân dân. Các hoạt động – lễ tưởng niệm liệt sĩ, dâng hương tại Đài liệt sĩ, nhà tưởng niệm Bác Hồ, thăm chùa, chào cờ, giao lưu văn nghệ, tặng quà – để lại ấn tượng sâu sắc, động viên quân dân yên tâm bảo vệ chủ quyền.
Những món quà của đoàn góp phần mang tình cảm đất liền đến quân dân trên đảo Ảnh: HUY THÀNH
Tại buổi tổng kết ở Lữ đoàn 125 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam (cảng Cát Lái, TP.HCM), Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 nhấn mạnh: “Đoàn công tác mang tình cảm sâu nặng từ đất liền đến Trường Sa, động viên quân dân yên tâm bảo vệ chủ quyền. Sự tham gia của đoàn KTNN là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu biển đảo.” Ông biểu dương các đại biểu, các nhà hảo tâm, đoàn văn công, nghệ sĩ, phóng viên, chiến sĩ tàu KN-290, đồng thời kêu gọi các cơ quan, địa phương tiếp tục ủng hộ biển đảo quê hương.
Hành trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là cầu nối thắt chặt tình cảm giữa đất liền và biển đảo, khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Những món quà chung, những bài hát, những cái nắm tay lan tỏa hơi ấm quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Quần đảo Trường Sa và nhà giàn - nơi mỗi con sóng là lời thề, mỗi chiến sĩ là ngọn lửa bất diệt – mãi là trái tim của dân tộc, nơi đất liền luôn hướng về./.
HOÀNG NGÂN - HUY THÀNH
Nguồn Kiểm Toán : http://baokiemtoan.vn/hanh-trinh-tham-quan-dao-truong-sa-khuc-trang-ca-noi-dat-lien-va-bien-dao-39804.html