Tham gia đoàn có đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên cơ quan.
Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (bìa phải) cùng đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan tham quan tại nhà tù Côn đảo.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Những dãy phòng giam, “chuồng cọp”, cùm sắt và các hiện vật còn lưu giữ nơi đây đã tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử đầy đau thương nhưng vô cùng oanh liệt của dân tộc.
Qua lời thuyết minh và các tư liệu lịch sử, hình ảnh những chiến sĩ cách mạng kiên trung bị giam cầm, tra tấn nơi “địa ngục trần gian” hiện lên chân thực, khiến nhiều thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Đặc biệt, khi tận mắt chứng kiến những khu biệt giam chật hẹp, nhiều cán bộ trẻ lặng người trước sự hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước.
Đồng chí Hồ Lệ Thu, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, chia sẻ: “Thông qua những tư liệu, hiện vật được trưng bày tại bảo tàng, chúng tôi hiểu thêm về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Chuyến đi không chỉ giúp mỗi cán bộ, đảng viên bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần gắn kết tập thể, tạo thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Đoàn tham quan, nghe thuyết minh về những dấu ấn lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo.
Một trong những điểm dừng chân để lại nhiều xúc động nhất của đoàn chính là Nghĩa trang Hàng Dương. Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì Tổ quốc.
Giữa những hàng dương xanh rì rào trong gió biển, hàng ngàn phần mộ liệt sĩ nằm lại nơi đây như minh chứng cho sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Nhiều ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính, nhưng mỗi phần mộ đều kể một câu chuyện về lòng yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.
Đoàn cũng đến viếng phần mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và dâng hương tại phần mộ các đồng chí Lương Thế Trân, Trần Văn Thời, những người con ưu tú của quê hương Cà Mau đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Nhanh, đảng viên Chi bộ cơ quan, xúc động cho biết: “Được dâng hương tại phần mộ các đồng chí Lương Thế Trân, Trần Văn Thời là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi. Điều đó giúp tôi càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương và ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong công việc, cuộc sống”.
Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (áo xanh, ở giữa) cùng đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan chụp ảnh lưu niệm trong hành trình về địa chỉ đỏ năm 2026 tại Côn Đảo.
Ngoài các di tích lịch sử, đoàn còn tham quan nhiều công trình văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Côn Đảo. Mỗi điểm dừng chân đều mang đến những câu chuyện ý nghĩa về lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Hành trình về địa chỉ đỏ tại Côn Đảo đã khép lại, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau.
Giữa Côn Đảo tháng Sáu, những câu chuyện về một thời đấu tranh gian khổ càng nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng hòa bình, độc lập không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của biết bao người đi trước. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên càng thêm quyết tâm rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
Đại Dương