Đây không chỉ là chuỗi hoạt động mang tính nghi lễ, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại. Từ nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến “tọa độ lửa” Bến phà Gianh, rồi điểm cuối tại kỳ đài Hiền Lương – biểu tượng của khát vọng thống nhất, mỗi điểm dừng chân đều gợi nhắc những trang sử hào hùng, đồng thời khẳng định giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đặt vòng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước tại Bến phà Gianh tỉnh Quảng Trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dự Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng đoàn công tác dự Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thả chim bồ câu gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Để có được hòa bình, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, người dân đã đánh đổi xương máu của mình để mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc, chính vì vậy việc viết tiếp câu chuyện hòa bình chính là trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước
VĨNH QUÝ