Chiếc xe múc đầu tiên từ nguồn vốn chính sách giúp anh Nguyễn Quốc Điệp vươn lên
Đứng dậy sau khi ngã
Trước kia, anh Nguyễn Quốc Điệp, ở tổ 4, thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) làm nghề lái xe chở cát, đá, vật liệu xây dựng. Thời điểm cây thanh long phát triển mạnh, anh chủ yếu chở cát, đá cho người dân đúc trụ thanh long. Cuộc sống của vợ chồng trẻ khi ấy tuy vất vả nhưng ấm êm, đầy hi vọng. Thế rồi, một mâu thuẫn nhỏ nơi xóm giềng bỗng biến thành bi kịch.
Hôm ấy, khi một nhóm người say rượu kéo đến nhà gây gổ vì chuyện đổ đất làm đường, anh và cha bị đánh. Trong phút không làm chủ được bản thân, anh đã cầm dao phản kháng lại, chính nhát dao ấy đã khiến anh phải trả giá bằng 23 năm tù giam.Ngày tuyên án, anh như gục ngã. 3 đứa con còn nhỏ dại, vợ vừa sinh, bao năm làm lụng dành dụm mua xe, xây nhà đều phải bán để khắc phục hậu quả, nuôi con của nạn nhân đến năm 18 tuổi... “Nghĩ lại thấy thương vợ con vô cùng”, anh trầm giọng kể.
Mỗi khi lái xe trên con đường làng cũ, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn. Được tin tưởng lại, với tôi, đó là món quà quý nhất.
Anh Nguyễn Quốc Điệp nói.
Những năm cải tạo trong trại giam, anh Điệp luôn chấp hành tốt, được giao lái xe ben, xe múc phục vụ công việc của trại. “Mình cứ nghĩ, nếu đã sai thì phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ mong một ngày được về gặp vợ con,” anh tâm sự. Nhờ cải tạo tốt, anh được giảm án, sớm trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.
Ngày trở về, căn nhà cũ không còn, anh về sống cùng cha mẹ. Nhưng điều khiến anh xúc động là tình làng nghĩa xóm vẫn nguyên vẹn. “Trước giờ mình sống hiền lành, không mất lòng ai. Hàng xóm thương nên ai cũng giúp đỡ, tạo điều kiện cho làm ăn. Sự cố năm ấy, giờ nghĩ lại vẫn đau, nhưng coi như một bài học cả đời”, anh Nguyễn Quốc Điệp nói, ánh mắt xa xăm.
Có mặt buổi gặp hôm ấy, anh Lê Xuân Phong - Trưởng thôn Lâm Giáo đi cùng, chia sẻ: “Anh Điệp tính tình hiền lành, chịu khó, không nhậu nhẹt, chỉ có sự cố ấy. Từ ngày trở về, anh chăm chỉ làm ăn, ai trong xóm cũng quý mến”.
Đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH Hàm Thuận Bắc đã giải ngân 818 triệu đồng cho 11 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù. Nguồn vốn không chỉ giúp họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp sức cho hành trình hoàn lương
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Điệp được hỗ trợ vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Từ số vốn đó, anh mua chiếc xe múc nhỏ, nhận đào móng nhà, vét mương thủy lợi, ai thuê gì làm nấy. Có việc, có thu nhập, anh dần ổn định hơn. Sau này, anh mạnh dạn vay mượn thêm, mua 2 chiếc xe ben lớn, nhỏ trị giá hơn 300 triệu đồng để chở vật liệu xây dựng. Giờ đây, vợ chồng anh cùng gánh vác cuộc sống. Vợ anh buôn bán nhỏ gần trường học. Con gái lớn của anh đã lập gia đình, 2 con gái sau đang học đại học.
Theo ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hàm Thuận Bắc, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nguồn vốn ưu đãi này đã giúp người từng lầm lỡ có cơ hội tạo việc làm, ổn định cuộc sống, sớm trở lại là công dân có ích cho xã hội.
Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, Phòng Giao dịch NHCSXH Hàm Thuận Bắc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, bình xét, hoàn thiện hồ sơ, kịp thời giải ngân nguồn vốn vay cho người có nhu cầu. Không riêng gì anh Điệp, nhiều người đã tìm lại được hướng đi mới, như chị Bùi Nguyễn Thảo Anh ở thôn Nà Bồi, vay 100 triệu đồng mở tiệm làm tóc, hay anh Nguyễn Minh Tâm ở thôn Lâm Giáo, vay 70 triệu đồng đầu tư nuôi bò sinh sản, bước đầu mang lại thu nhập ổn định...
Những hành trình trở về như anh Điệp không chỉ là câu chuyện của một đời người, mà còn minh chứng rằng: Chỉ cần một cánh cửa mở ra, người lầm lỗi vẫn có thể bước tiếp, trở lại làm người có ích cho cộng đồng.
Thanh Duyên.