Tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, vận động viên Đinh Thị Hương đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành Huy chương vàng cá nhân nội dung Kumite hạng cân 68kg và Huy chương vàng đồng đội.
Vận động viên Đinh Thị Hương tại lễ gặp mặt ở quê nhà xã Ba Vì. Ảnh: ST
Sinh năm 2000 tại thôn Sui Quán, xã Khánh Thượng (cũ), nay thuộc xã Ba Vì, Đinh Thị Hương lớn lên trong một gia đình thuần nông. Cuộc sống nơi miền núi Ba Vì còn nhiều thiếu thốn, điều kiện học tập, tiếp cận các trung tâm thể thao chuyên nghiệp không dễ dàng. Nhưng chính từ mảnh đất nhiều gian khó ấy, nghị lực và khát vọng vươn lên của cô gái trẻ đã được hun đúc, trở thành động lực để Hương theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.
Ít ai biết rằng, hành trình đến với đỉnh cao SEAGames của Đinh Thị Hương bắt đầu từ những năm học THCS. Ngay từ lớp 8, Hương đã được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Nội phát hiện, tuyển chọn, tạo điều kiện theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.
Xa gia đình từ khi còn rất trẻ, phải làm quen với cường độ tập luyện khắc nghiệt, kỷ luật nghiêm ngặt, những lúc chấn thương, mệt mỏi hay nhớ nhà tưởng chừng khiến Hương chùn bước. Song, bằng ý chí bền bỉ, cô gái miền núi đã chọn cách vượt lên chính mình, từng ngày kiên trì rèn luyện để chạm tới ước mơ.
Lãnh đạo xã Ba Vì tặng hoa, trao học bổng chúc mừng vận động viên Đinh Thị Hương. Ảnh: ST
Thành tích 2 Huy chương vàng tại SEAGames 33 là kết quả của quá trình dài nỗ lực không ngừng, của mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng. Đó cũng là thành quả của sự tận tâm từ các huấn luyện viên, sự đồng hành bền bỉ của gia đình và đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện từ quê hương Ba Vì.
Phát biểu tại lễ vinh danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của vận động viên Đinh Thị Hương. Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông khẳng định, thành tích mà Hương đạt được không chỉ là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, mà còn là niềm vinh dự chung của xã Ba Vì, góp phần khẳng định vị thế của thể thao địa phương trên đấu trường khu vực; đồng thời mong muốn vận động viên tiếp tục giữ vững tinh thần khiêm tốn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu giành thêm nhiều thành tích cao hơn, đóng góp cho thể thao Thủ đô và nước nhà.
Lãnh đạo xã Ba Vì tặng hoa chúc mừng vận động viên Đinh Thị Hương. Ảnh: ST
Theo lãnh đạo xã Ba Vì, hình ảnh vận động viên Đinh Thị Hương minh chứng sinh động cho việc dù sinh ra ở vùng núi còn nhiều khó khăn, nếu có ước mơ, ý chí và được tạo điều kiện, các bạn trẻ hoàn toàn có thể vươn xa. Tấm gương của Hương tiếp thêm niềm tin, động lực cho thế hệ thanh thiếu niên Ba Vì mạnh dạn theo đuổi đam mê, dám ước mơ và kiên trì chinh phục mục tiêu của mình.
Nhân dịp này, UBND xã Ba Vì đã trao Quỹ Khuyến học nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của vận động viên Đinh Thị Hương. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích thể thao, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác khuyến học, khuyến tài, coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng các tài năng trẻ xuất thân từ cơ sở.
Chia sẻ tại buổi lễ, vận động viên Đinh Thị Hương xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, thầy cô, huấn luyện viên và quê hương Ba Vì đã luôn tin tưởng, động viên trong suốt chặng đường đã qua. Hương cho biết, sinh ra ở miền núi, điều kiện tiếp cận thể thao chuyên nghiệp còn hạn chế, nhưng chính điều đó lại thôi thúc bản thân phải cố gắng nhiều hơn. “Em mong các bạn trẻ, nhất là những bạn sinh ra ở vùng núi như Ba Vì, dù cuộc sống còn khó khăn, ít cơ hội, nhưng nếu có đam mê, dám dấn thân, kiên trì theo đuổi đến cùng thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực”, Hương chia sẻ.
Trong bức tranh phát triển chung của xã Ba Vì hôm nay, những tấm gương như Đinh Thị Hương đang góp phần làm giàu thêm giá trị tinh thần, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tự hào và động lực phấn đấu trong cộng đồng.
Bạch Thanh