Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đắk Lắk) năm 2023. Ảnh: Thành Tâm
Từ những “hạt giống đỏ” được phát hiện, bồi dưỡng ở bậc THPT đến đội ngũ đảng viên năng động trên giảng đường, tất cả đang góp phần viết nên câu chuyện về một thế hệ trẻ vừa có tâm trong, vừa có trí sáng, xứng đáng trở thành lực lượng kế cận tin cậy của Đảng.
Lời tuyên thệ tuổi 18
Dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những học sinh vừa tròn 18 tuổi của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đắk Lắk) đã đọc lời tuyên thệ thiêng liêng, chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu một dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra hành trình mới – hành trình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước.
Đảng viên Phạm Ngọc Duy, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, vẫn nhớ như in cảm xúc khi được kết nạp Đảng năm 2023, khi còn học lớp 12. Duy cho biết, để có được vinh dự đó, em đã nỗ lực bền bỉ trong học tập, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội; đồng thời hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, tham gia soạn thảo văn bản hành chính. “Được vào Đảng giúp em có thêm cơ hội để cống hiến nhiều hơn”, Duy bộc bạch.
Cùng chung niềm tự hào ấy, đảng viên Nguyễn Hồ Xuân Khang xem việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là động lực để sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Với Khang, lý tưởng không phải là điều xa vời, mà được cụ thể hóa bằng ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, qua đó góp phần giữ gìn bình yên cho người dân.
Trong khi đó, đảng viên Nguyễn Ngọc Ánh Hoài xúc động khi nhắc lại giây phút đọc lời tuyên thệ lúc còn là học sinh lớp 12. “Từ khoảnh khắc ấy, ánh sáng chân lý và lý tưởng của Đảng trở thành người bạn đồng hành trong hành trình học tập, rèn luyện để trở thành một nhà báo trong tương lai”, Hoài chia sẻ. Theo Hoài, việc thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình chính là cách để đảng viên trẻ không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị.
TS Trần Văn Anh trao quyết định kết nạp đảng viên cho sinh viên.
“Lửa thử vàng” trên giảng đường đại học
Tại các trường THPT vùng khó của Đắk Lắk, việc học sinh được kết nạp Đảng không phải là sự ưu ái đặc biệt, mà là kết quả của cả một quá trình giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện nghiêm túc.
Theo ông Phạm Văn Sinh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn (Đắk Lắk), nhà trường đặc biệt coi trọng việc giáo dục lý tưởng, đạo đức song hành với dạy chữ. “Dạy chữ phải đi cùng dạy làm người. Giáo viên chủ nhiệm được xem là cầu nối quan trọng giữa học sinh, gia đình và xã hội, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực”, ông Sinh nhấn mạnh.
Điển hình là trường hợp em Mai Trần Đình Cao Nguyên, theo đạo Thiên Chúa, được kết nạp Đảng khi còn học lớp 12. Đây là minh chứng rõ nét cho sự thận trọng, nghiêm túc trong công tác phát triển Đảng tại nhà trường.
Ông Nguyễn Trinh Đạt – nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột (cũ), tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Việc bồi dưỡng, kết nạp một học sinh có đạo vào Đảng cho thấy sự thận trọng, nghiêm túc và bản lĩnh chính trị của Chi bộ Trường THPT Lê Duẩn, qua đó trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương”.
Nguyễn Ngọc Phương Nhi được kết nạp từ khi còn học tại Trường THPT Đặng Huy Trứ (TP Huế). Ảnh: NVCC
Rời mái trường THPT, những “hạt giống đỏ” tiếp tục bước vào môi trường đại học, cao đẳng – nơi được ví như “lửa thử vàng”. Tại đây, các em phải đối diện với áp lực học tập, môi trường thông tin đa chiều và yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh, kỹ năng tự định hướng.
Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Nhi – đảng viên được kết nạp từ khi còn học tại Trường THPT Đặng Huy Trứ (TP Huế), hiện là sinh viên lớp 48K22.2, ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), chia sẻ được kết nạp Đảng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở để bản thân luôn sống và hành động xứng đáng hơn mỗi ngày.
Với Phương Nhi, vào Đảng không phải để được công nhận, mà là để tự rèn luyện. Từ vai trò Bí thư Chi đoàn suốt 3 năm THPT đến Bí thư Chi đoàn 4 năm đại học, Trưởng nhóm tổ chức Chi bộ Sinh viên, Trưởng ban tổ chức nhiều chương trình lớn, Nhi trưởng thành qua chính những thử thách. Em học cách quản trị thời gian, rèn luyện kỷ luật bản thân và luôn tự đặt câu hỏi: “Mình đã làm gì để xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể?”.
Những danh hiệu như Sinh viên 5 Tốt các cấp, Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2025, giải Nhì Vietfuture Award toàn quốc, cùng nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên… với Phương Nhi không phải là đích đến, mà là động lực để luôn khiêm tốn, bền bỉ và không ngừng học hỏi.
“Muốn vừa hồng vừa chuyên, phải sâu về tri thức, vững về bản lĩnh và bền về trách nhiệm”, Phương Nhi chia sẻ.
Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Hành trình gieo mầm lý tưởng
Giữa không khí trang trọng của những ngày cuối tháng 12/2025, hai sinh viên ưu tú là Thân Văn Minh Triết (ngành Tin học ứng dụng) và Phạm Tố Uyên (ngành Giáo dục mầm non), Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, đã chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Đây là kết quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và trau dồi tri thức. “Với chúng em, danh hiệu đảng viên không chỉ là vinh dự cao quý, mà còn là nguồn động lực to lớn, thôi thúc bản thân hoàn thiện mỗi ngày, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước”, Thân Văn Minh Triết chia sẻ.
Hành trình từ những sinh viên ưu tú trở thành đảng viên không chỉ là sự cố gắng của từng cá nhân, mà còn in đậm dấu ấn của những “kiến trúc sư” thầm lặng – các bí thư chi bộ, ban giám hiệu và đội ngũ giảng viên nhà trường.
Nếu sinh viên là những “hạt giống đỏ” mang trong mình khát vọng vươn lên, thì nhà trường chính là nơi lựa chọn, gieo trồng và kiên trì bồi dưỡng. Với vai trò của những người đi trước, các cấp ủy Đảng tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xét duyệt, mà còn đồng hành, dẫn dắt bằng tâm huyết, từng bước khơi dậy lý tưởng sống cao đẹp và định hướng con đường chính trị đúng đắn cho học sinh, sinh viên ngay từ những ngày đầu nhập học.
Sự đồng hành ấy không dừng lại ở các bài học lý luận, mà còn thể hiện ở việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tạo ra những “phòng thí nghiệm thực tiễn” để sinh viên được thử thách, cọ xát và trưởng thành. Chính cách làm bài bản, gần gũi và đầy trách nhiệm của đội ngũ “người truyền lửa” đã giúp tổ chức Đảng trở thành điểm tựa tinh thần, thu hút đông đảo sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ.
Theo TS Trần Văn Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, phát triển Đảng trong sinh viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nhà trường. Trong năm qua, Chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên mới, trong đó có 4 sinh viên.
Tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, công tác phát triển Đảng không chạy theo số lượng hay hình thức, mà được triển khai theo quy trình khoa học, chặt chẽ. Chi bộ chú trọng phát hiện sớm, bồi dưỡng lâu dài, giao việc khó và tạo môi trường thực tiễn nghiêm túc để sinh viên rèn luyện. Nhờ đó, các “hạt giống đỏ” từng bước trưởng thành, đạt độ chín cả về nhận thức chính trị lẫn hành động thực tiễn.
Việc bồi dưỡng lý tưởng của Đảng không chỉ nhằm kết nạp những nhân tố mới, mà còn là phương thức giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống hiệu quả, tạo nền tảng để sinh viên nỗ lực học tập và rèn luyện toàn diện, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành.
Theo TS Trần Văn Anh, để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sinh viên phải đáp ứng hệ tiêu chí chặt chẽ. Trong đó, tiêu chí tiên quyết là bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tiêu chí “cứng” là ý thức học tập nghiêm túc, kết quả học tập đạt loại khá trở lên; cùng với đó là tiêu chí “mềm” – tinh thần tiên phong, trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Khi hội đủ các điều kiện này, sinh viên mới được Đoàn trường giới thiệu vào danh sách nguồn để tổ chức Đảng tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và xem xét phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngay từ khâu đầu vào, Chi bộ đã chỉ đạo rà soát kỹ quá trình rèn luyện của tân sinh viên từ bậc THPT. Những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn, đưa vào môi trường thực tiễn của các phong trào Đoàn, Hội nhằm thử thách và định hướng lý tưởng.
“Đứng vào hàng ngũ của Đảng không đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho cả một hành trình bền bỉ ‘tự soi, tự sửa’ và khát vọng vươn lên không ngừng. Những buổi lễ kết nạp trang trọng dưới lá cờ búa liềm chính là cột mốc thiêng liêng, khẳng định sự trưởng thành, giúp các ‘hạt giống đỏ’ thêm vững tin, sẵn sàng trở thành đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên, đem tài năng và phẩm chất phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, TS Trần Văn Anh khẳng định.
Để Chi bộ thực sự trở thành ‘thanh nam châm’ thu hút quần chúng và sinh viên, trước hết hoạt động của Chi bộ và mỗi đảng viên phải bám sát thực tiễn, gần gũi với sinh viên, chủ động tham gia các phong trào, hoạt động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học.
Trên cơ sở đó, Chi bộ cần đề ra các chỉ tiêu, định hướng phù hợp, làm căn cứ để Đoàn trường tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu, tâm lý của sinh viên. Những sinh viên được kết nạp Đảng phải thực sự ‘thấm’ và ‘sống’ trong phong trào Đoàn, phong trào học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, học tập và rèn nghề tại doanh nghiệp.
Khi được đào tạo và rèn luyện trong môi trường như vậy, sinh viên và đảng viên trẻ sẽ từng bước trưởng thành vững vàng về lập trường, tư tưởng chính trị, đồng thời có nền tảng kiến thức chắc chắn và kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, đủ tự tin bước vào thị trường lao động và thích ứng hiệu quả với yêu cầu thực tiễn. - TS Trần Văn Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt
Thành Tâm – Hoàng Vinh