Đoàn dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc.
Vượt chặng đường hơn 500km, đoàn đã đến Khu di tích Kim Liên (tỉnh Nghệ An) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Giữa không gian thanh bình của Làng Sen quê nội và Hoàng Trù quê ngoại, từng mái nhà tranh đơn sơ, hàng cau, giếng nước, lối đi nhỏ… như đưa mỗi thành viên trong đoàn trở về với những năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ. Những hình ảnh mộc mạc ấy không chỉ phản ánh cuộc sống giản dị của một gia đình nhà Nho yêu nước mà còn gợi nhắc về cội nguồn đã hun đúc nên nhân cách, tư tưởng và chí lớn của Người.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của Bác. Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện được nghe kể đều trở thành bài học sinh động về đức tính cần kiệm, ý chí vượt khó, tinh thần yêu nước và lòng thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại úy Đặng Hoài Nhân - cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ chia sẻ: “Được trực tiếp về thăm quê Bác, tận mắt chứng kiến nơi Người sinh ra và lớn lên, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự giản dị nhưng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi giúp tôi thêm nhận thức rõ trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân trong việc không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Trong hành trình về nguồn, đoàn cũng đã đến dâng hương tại Đền Chung Sơn - công trình tâm linh đặc biệt được xây dựng để thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa không gian linh thiêng nơi núi Chung, các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân công lao của gia đình, dòng tộc đã sinh thành, dưỡng dục nên một con người vĩ đại cho dân tộc Việt Nam.Không gian trang nghiêm của ngôi đền cùng những câu chuyện về thân phụ, thân mẫu và những người thân của Bác càng giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn truyền thống hiếu học, lòng yêu nước và nền nếp gia phong đã góp phần hình thành nhân cách cao đẹp của Người. Qua đó, mỗi thành viên trong đoàn thêm ý thức về trách nhiệm giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công tác và cuộc sống.
Theo Thượng tá Lê Chí Thành - Trưởng đoàn, hoạt động về nguồn lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong cụm thi đua. “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Thượng tá Lê Chí Thành nhấn mạnh.
Rời quê hương Bác Hồ, đoàn tiếp tục hành trình về “địa chỉ đỏ” Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) - “tọa độ lửa” một thời trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Giữa không gian linh thiêng nơi Ngã ba Đồng Lộc, câu chuyện về sự hy sinh quả cảm của các nữ thanh niên xung phong khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ xúc động. Những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước càng làm nổi bật giá trị của hòa bình hôm nay; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Thiếu tá Đoàn Việt Hà - cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ bày tỏ: “Khi đứng trước phần mộ của 10 nữ thanh niên xung phong ở Đồng Lộc, tôi thật sự xúc động. Sự hy sinh của các chị là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Điều đó thôi thúc bản thân tôi phải sống trách nhiệm hơn, nỗ lực nhiều hơn trong công việc để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.
Dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Không đơn thuần là một chuyến tham quan, hành trình về nguồn lần này còn là dịp trở về với cội nguồn tư tưởng, với những giá trị lịch sử, cách mạng bền vững của dân tộc. Đối với lực lượng làm công tác XDLL-HC, những đơn vị âm thầm góp phần bảo đảm hoạt động toàn diện của Công an thành phố, chuyến đi càng có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục tinh thần tận tụy, trách nhiệm và ý thức phục vụ. Mỗi địa danh đi qua, mỗi câu chuyện lịch sử được nghe kể đều để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng cán bộ, chiến sĩ. Đó là động lực để từng cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Trong bối cảnh toàn lực lượng Công an nhân dân đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an, những chuyến hành trình về nguồn như thế này càng có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Khép lại hành trình đầy ý nghĩa tại Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi thành viên trong đoàn mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn và quyết tâm tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những giá trị lịch sử, truyền thống và tư tưởng cao đẹp tiếp nhận từ chuyến đi sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực tinh thần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Cụm Thi đua XDLL-HC Công an TP Đà Nẵng vững bước trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
XUÂN SƠN