Hành trình về nguồn tri ân hơn 9.000 liệt sĩ Quân dân y miền Đông Nam Bộ

Hành trình về nguồn tri ân hơn 9.000 liệt sĩ Quân dân y miền Đông Nam Bộ
19 giờ trướcBài gốc
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, ngày 25/7, Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền Đông Nam Bộ (B2) – Quân khu 7 (Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền B2) tổ chức chương trình "Hành quân về nguồn", dâng hương tưởng niệm tại Nhà Tưởng niệm Lộc Quang (Đồng Nai). Hoạt động nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 9.000 liệt sĩ là các thầy thuốc quân dân y, thương binh, bệnh binh đã hy sinh tại các bệnh viện và đội điều trị Quân dân y mà đến nay hài cốt vẫn chưa được quy tập.
Chương trình "Hành quân về nguồn" năm nay một lần nữa khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn, hun đúc lòng yêu nước, tri ân sâu sắc thế hệ cha anh đã ngã xuống.
Trong không gian yên bình và linh thiêng tại nhà tưởng niệm, các thế hệ năm xưa và hiện tại đã cùng cúi đầu tưởng niệm như một lời hứa với quá khứ và tương lai.
Đại tá, BS.TTƯT Phùng Xuân Hải - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền B2 – Quân khu 7 chia sẻ tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, Đại tá, BS.TTƯT Phùng Xuân Hải - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền B2 – Quân khu 7 chia sẻ: "Những thành tựu phát triển của đất nước hôm nay, nhất là sau gần 40 năm đổi mới và hội nhập, chính là kết quả từ biết bao hy sinh và cống hiến thầm lặng của các thế hệ cha anh, trong đó có những người thầy thuốc khoác áo lính đã không tiếc mình chiến đấu, cứu chữa thương binh, bệnh binh, bảo vệ bệnh viện và lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước".
Do tính chất ác liệt, có hơn 9.000 liệt sĩ hi sinh, trong đó 528 cán bộ, nhân viên Quân dân y đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hiện phần lớn hài cốt liệt sĩ vẫn đang nằm lại tại các căn cứ cũ và chưa được quy tập.
Các cán bộ Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền B2 dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, địa hình chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn, khiến việc tìm kiếm dấu tích trở nên rất khó khăn. Hàng trăm thân nhân liệt sĩ đã trực tiếp đến tìm gặp với mong mỏi được biết nơi người thân đã hy sinh, dù chỉ là một gò đất, hố bom hay một địa danh cũ. Họ sẵn sàng thắp hương, xin một nắm đất, một viên sỏi mang về trân trọng đặt bên di ảnh liệt sĩ.
Trước những mong mỏi khắc khoải ấy, xuất phát từ cái tâm của người lính, người thầy thuốc, năm 2008, Đại tá, TS.BS.TTND Nguyễn Sanh Dân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền B2, nguyên Chủ nhiệm Quân y Quân khu 7 - đã đề xuất xây dựng Nhà Tưởng niệm Lộc Quang, như một "ngôi nhà chung" cho hơn 9.000 liệt sĩ và thương binh, bệnh binh hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ mà hài cốt chưa được quy tập.
Tới nay, còn hơn 9.000 liệt sĩ là các thầy thuốc quân dân y, thương binh, bệnh binh đã hy sinh tại các bệnh viện và đội điều trị Quân dân y chưa được quy tập được hài cốt.
Sau khoảng 30 tháng thi công với sự đồng lòng quyên góp của cộng đồng, đến tháng 4/2012, công trình đã hoàn thành và chính thức khánh thành vào ngày 20/4/2012.
Từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là mái nhà chung linh thiêng quy tụ hương hồn liệt sĩ chưa quy tập mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các y, bác sĩ trẻ trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.
Nam Thương
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/hanh-trinh-ve-nguon-tri-an-hon-9000-liet-si-quan-dan-y-mien-dong-nam-bo-169250725185741647.htm