Hành trình vượt khó của chàng trai người Mạ khoác áo công an

Hành trình vượt khó của chàng trai người Mạ khoác áo công an
5 giờ trướcBài gốc
Tháng 3/2026, K’Chiến chính thức được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong ngành công an (Ảnh: Lê Tiến)
Ở tuổi 18, khi nhiều bạn bè còn loay hoay lựa chọn hướng đi, năm 2023, K’Chiến (SN 2005, thường trú tại xã Bảo Lâm 4) đã quyết định tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Với một thanh niên người Châu Mạ lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đó là lựa chọn đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm lớn. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, K’Chiến từ sớm đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng. Quyết định nhập ngũ là bước khởi đầu để anh hiện thực hóa ước mơ ấy.
Bước vào môi trường mới, K’Chiến nhanh chóng thích nghi với cường độ huấn luyện cao và nền nếp kỷ luật nghiêm khắc. Những ngày thao trường nắng gió, ca trực kéo dài, nhiệm vụ nhiều áp lực không làm anh chùn bước mà trở thành môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người chiến sĩ trẻ. K’Chiến chia sẻ: “Khoác lên mình màu áo công an không chỉ là thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, mà còn là cơ hội để tôi trưởng thành, hoàn thiện bản thân”.
Trong công tác, anh luôn thể hiện tinh thần đầy trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp K’Chiến vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, K’Chiến còn là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện. Anh tích cực tham gia các hội thao, vượt qua nhiều nội dung huấn luyện khắc nghiệt để đạt kết quả đáng ghi nhận. Điểm nổi bật ở chàng chiến sĩ trẻ là tinh thần hiếu học. Sau những ca trực đêm hay các buổi tuần tra, anh vẫn tranh thủ thời gian tự học, ôn luyện kiến thức. Nhờ đó, K’Chiến đạt 26,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, một kết quả đáng trân trọng đối với một chiến sĩ vừa công tác, vừa học tập.
Hiện nay, công tác tại lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng - đơn vị mũi nhọn trong bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh nhà, K’Chiến tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Nói về quá trình rèn luyện của K’Chiến, nhiều đồng nghiệp của anh cho biết: “Đồng chí K’Chiến có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực trong công tác và học tập. Đây là tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên trong lực lượng công an nhân dân”.
Câu chuyện của K’Chiến không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân mà còn phản ánh rõ nét ý chí, nghị lực, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời cho thấy môi trường rèn luyện toàn diện của lực lượng công an nhân dân.
Từ một chàng trai vùng cao còn nhiều khó khăn, K’Chiến đã từng bước khẳng định mình bằng sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào con đường đã chọn. Hành trình ấy lan tỏa thông điệp tích cực: dám ước mơ, dám dấn thân và bền bỉ theo đuổi mục tiêu.
Những nỗ lực bền bỉ đã được ghi nhận. Ngày 25/3/2026, K’Chiến chính thức được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong ngành công an, nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng. Từ một chiến sĩ nghĩa vụ, anh đã trưởng thành, mang trên vai cấp hàm Trung sĩ Công an nhân dân.
Thụy Trang .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/hanh-trinh-vuot-kho-cua-chang-trai-nguoi-ma-khoac-ao-cong-an-440054.html