Vào thứ Hai tới đây (14/7), Barca sẽ hội quân trở lại, chuẩn bị cho mùa giải mới sau buổi kiểm tra y tế diễn ra vào Chủ nhật.
HLV trưởng Hansi Flick có mặt ở đại bản doanh của CLB, sớm nhất – trước 3 ngày, với 4 vấn đề chính cần giải quyết mau chóng, trong đó bao gồm gặp trực tiếp thủ thành đội trưởng Ter Stegen để chốt tương lai của anh.
Hansi Flick sẽ nói thẳng với Ter Stegen, anh là thủ môn số 3 ở Barca mùa giải tới và có thể tìm bến đỗ mới, nếu muốn. Ảnh: Managing Barca
Mặc dù, thủ môn 33 tuổi cũng đến vào ngày thứ Sáu nhưng đã không gặp được ông thầy đồng hương và buổi nói chuyện giữa họ sẽ diễn ra vào hôm nay (12/7).
Tuy nhiên, có lẽ cuộc đối thoại giữa họ chỉ còn mang tính thủ tục, bởi Hansi Flick đã có quyết định rõ ràng với công thần Barca. Theo MB, vị chiến lược gia này sẽ nói thẳng với Ter Stegen, ông không còn trông cậy vào anh ở mùa giải tới, sẽ là thủ môn số 3 của đội, sau tân binh Joan Garcia và Wojciech Szczesny.
Nếu Ter Stegen chấp nhận được điều đó, thì vẫn có thể ở lại Barca và chiến đấu giành vị trí, còn không có thể tìm bến đỗ mới.
Điều Hansi Flick không thích ở Ter Stegen là thái độ của anh, nhất là ở giai đoạn gần cuối mùa giải qua. Dù là đội trưởng nhưng học trò đồng hương thiếu sự kiên nhẫn, từ bóng gió đến công khai việc muốn được đưa trở lại bắt chính sau khi trở lại từ chấn thương.
Ter Stegen vẫn còn hợp đồng với Barca đến hè 2028, là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Nou Camp. Barca hi vọng đội trưởng của họ ra đi giúp giải phóng một phần quỹ lương.
Nhưng thủ môn người Đức được cho không có ý định để Hansi Flick và Barca toại ý, kiên quyết ở lại. Trong trường hợp đội bóng xứ Catalan ép anh phải ra đi thì Ter Stegen sẽ lấy đủ đến từng xu – tiền bồi thường 3 năm hợp đồng còn lại.
Lâm Hoàng