Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng sau cú sốc kinh hoàng tại Metropolitano. Thất bại tủi hổ 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Copa del Rey không chỉ khiến hy vọng giành danh hiệu bị đe dọa nghiêm trọng, mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về bản lĩnh của thầy trò Hansi Flick. Ngay trước chuyến làm khách đầy cạm bẫy đến sân của Girona, "Gã khổng lồ xứ Catalan" buộc phải tìm ra lời giải cho 3 bài toán then chốt để tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng.
Vực dậy tinh thần sau thảm họa Metropolitano
Nếu có một trận đấu mà Barcelona cần khắc cốt ghi tâm để rút ra bài học xương máu, đó chính là thất bại tan nát trước Atletico Madrid vừa qua. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Hansi Flick đã thẳng thắn thừa nhận các học trò của ông đơn giản là không đủ bản lĩnh và sự quyết tâm so với đối thủ. Trong khi Atletico Madrid chơi với một tinh thần rực lửa và pressing tầm cao nghẹt thở, Barcelona lại trình diễn một bộ mặt uể oải, chậm chạp và thiếu sức sống.
Hansi Flick vực dậy tinh thần các học trò.
Sự thật trần trụi là hệ thống pressing của Barcelona đã bị chia cắt hoàn toàn, còn hàng phòng ngự lỏng lẻo đến mức báo động. Những sai lầm cá nhân liên tiếp xuất hiện đã biếu không cho đối thủ 4 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 45 phút hiệp một. Đối đầu với một Girona đang khát điểm, Barcelona buộc phải chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn bằng cách biến nỗi đau thành động lực thi đấu.
Sự trở lại mang tính quyết định của Raphinha
Tin vui lớn nhất dành cho các cổ động viên Barcelona lúc này chính là sự tái xuất của Raphinha. HLV Hansi Flick không ngần ngại gọi anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa giải trước, và thực tế trên sân đã chứng minh tầm quan trọng không thể thay thế của ngôi sao người Brazil. Thống kê chỉ ra rằng, hầu hết các thất bại của đội bóng mùa này đều xảy ra khi Raphinha vắng mặt.
Raphinha hứa hẹn trở lại.
Sau khi được nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương từ trận gặp Albacete, Raphinha đã sẵn sàng trở lại sân cỏ. Sự hiện diện của anh, dù có thể xuất phát từ băng ghế dự bị do Marcus Rashford vắng mặt, sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho Lamine Yamal và các đồng đội. Raphinha mang đến sự đột biến, tốc độ và đặc biệt là tố chất lãnh đạo mà đội bóng đang khao khát để vực dậy con tàu đang chòng chành.
Củng cố hàng phòng ngự đang rạn nứt
Trận thua Atletico Madrid đã phơi bày điểm yếu chí mạng nơi hành lang cánh của Barcelona. Cả Alejandro Balde và Jules Kounde đều trải qua một đêm ác mộng khi liên tục bị các cầu thủ chạy cánh tốc độ của đối phương qua mặt. Trong khi Balde thường xuyên phải dâng cao hỗ trợ tấn công và để lộ khoảng trống phía sau, thì Jules Kounde lại đang có dấu hiệu sa sút phong độ thảm hại.
Cancelo nên được đá chính.
Đã đến lúc Hansi Flick cần cân nhắc những sự thay đổi táo bạo về nhân sự. Joao Cancelo có thể là một phương án thay thế khả dĩ cho vị trí của Kounde để mang lại sự mới mẻ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn. Bên cạnh đó, nếu Raphinha chưa thể đá chính, việc đẩy Balde lên đá tiền đạo cánh và sử dụng Gerard Martin ở vị trí hậu vệ trái có thể giúp đảm bảo sự chắc chắn cho mặt trận phòng ngự. Một chiến thắng trước Girona lúc này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là lời khẳng định về khả năng đứng dậy của đội chủ sân Camp Nou.
PHỐ HỘI