Háo hức chuẩn bị cho ngày nhập ngũ

Háo hức chuẩn bị cho ngày nhập ngũ
3 giờ trướcBài gốc
3.573 thanh niên ưu tú của quê hương Khánh Hòa sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc vào sáng 4-3. Những ngày này, khắp các xã, phường trong tỉnh, không khí chuẩn bị lễ giao nhận quân diễn ra khẩn trương, trang trọng; vừa rộn ràng khí thế, vừa lắng đọng cảm xúc. Các thanh niên đã xếp gọn ba lô, chuẩn bị quân phục. Trong ánh mắt những chàng trai trẻ là niềm háo hức, tự hào sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ, tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Nhiều đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ
Trong con hẻm nhỏ ở Tổ dân phố 16 (phường Phan Rang) những ngày đầu tháng Ba trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Căn nhà giản dị của anh Lê Văn Hảo đầy ắp tiếng cười, lời chúc mừng của người thân, bạn bè đến chung vui, tiễn anh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Khi chúng tôi ghé thăm, bà Nguyễn Thị Ngọc - bà nội anh Hảo, cùng người thân trong gia đình đang quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng anh sắp xếp từng vật dụng cá nhân. Không khí trong nhà ấm áp, rộn ràng. Với anh, quyết định rời bỏ công việc ổn định tại TP. Hồ Chí Minh để trở về quê hương nhập ngũ là lựa chọn đã được ấp ủ từ lâu. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã ước mơ khoác lên mình bộ quân phục áo lính. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình neo người, thương bà nội tuổi cao, anh tạm gác ước mơ, vào TP. Hồ Chí Minh học tập tại Trường Cao đẳng FPT, rồi đi làm để ổn định cuộc sống. “Khi đã học xong và có công việc ổn định, mong muốn được thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc trong tôi lại càng thôi thúc. Vì vậy, tôi quyết định trở về quê, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là niềm vui, niềm tự hào rất lớn của bản thân tôi và gia đình”, anh Hảo chia sẻ, mắt ánh lên sự háo hức của người sắp bước vào chặng đường mới.
Ông Lê Văn Sanh dặn dò 2 cháu Dương Tấn Minh và Dương Tấn Thái trước ngày nhập ngũ.
Nhìn cháu trai rắn rỏi trong bộ quân phục, bà Ngọc không giấu được xúc động. Bà chậm rãi kể về những năm tháng vợ chồng bà tham gia cách mạng, kháng chiến chống Mỹ; về những mất mát, hy sinh của gia đình và hành trình vất vả nuôi Hảo khôn lớn. “Ngày cháu được kết nạp vào Đảng, gia đình vui mừng khôn xiết. Nay cháu tiếp tục lên đường nhập ngũ, tôi càng tin rằng truyền thống gia đình sẽ được cháu gìn giữ và phát huy. Dù còn nhiều khó khăn nhưng thấy cháu trưởng thành, có lý tưởng, gia đình rất phấn khởi”, bà Ngọc nói. Tìm hiểu về hoàn cảnh của anh Hảo, chúng tôi càng thêm cảm phục. Anh sinh ra khi bố vừa mất, mẹ gửi con cho ông bà nuôi rồi bỏ đi biệt xứ cho đến bây giờ. Trong hoàn cảnh ấy, anh Hảo luôn nỗ lực vươn lên. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hà - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Rang, khi nắm được hoàn cảnh của anh Hảo, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, làm tốt công tác hậu phương quân đội để anh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ. Không chỉ riêng anh Hảo, năm nay, công tác tuyển quân của phường Phan Rang đạt chất lượng cao, với 95% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong tổng số 80 thanh niên trúng tuyển có 12 đảng viên, 19 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng.
Thanh niên Sa Minh Hoài (thôn 5, xã Khánh Vĩnh) được người thân động viên trước ngày lên đường nhập ngũ.
Những ngày cuối tháng Hai, chúng tôi theo chân đoàn công tác của xã Khánh Vĩnh đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) trước ngày lên đường nhập ngũ. Đến thăm thanh niên Đỗ Lê Quyết Tiến - đảng viên trẻ, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng ở thôn 5, chúng tôi thấy anh đang tất bật chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ: Ba lô đã được xếp gọn, bộ quân phục mới treo ngay ngắn...; không khí chuẩn bị rộn ràng, nhưng cũng lắng lại khi nhắc đến thời khắc chia tay chỉ còn tính bằng ngày. Anh Tiến đã thuyết phục bố mẹ cho mình tạm gác việc học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với anh, đây không chỉ là trách nhiệm của một công dân, mà còn là bổn phận của đảng viên. Khi nhận tin trúng tuyển, cả gia đình anh Tiến rất vui và tự hào. Anh Tiến chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Vào quân đội là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn”.
Thanh niên Đào Nhật Trường (thôn Hội Xương, xã Suối Hiệp) cùng người thân xếp quân trang trước ngày nhập ngũ.
Chung niềm vinh dự ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, thanh niên Nguyễn Thái Dương (thôn 8, xã Vạn Ninh) đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia NVQS khi địa phương triển khai công tác tuyển quân. Điều đặc biệt là trước ngày lên đường nhập ngũ, Dương được kết nạp vào Đảng. Anh Dương bày tỏ: “Phát huy vai trò của đảng viên, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện tại đơn vị; luôn tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Năm nay, toàn tỉnh có 16 thanh niên là đảng viên nhập ngũ. Các đảng viên trẻ đều có chung khát vọng được cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là điểm nổi bật về chất lượng chính trị trong mùa tuyển quân năm nay.
Chung nhịp bước quân hành
Những ngày này, gia đình của anh em sinh đôi Dương Tấn Minh và Dương Tấn Thái (thôn Tân Phước Tây, xã Tu Bông) rộn ràng hơn thường lệ. Minh và Thái cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi biết tin có đợt tuyển quân. Trong bộ quân phục vừa được cấp phát, cả hai không giấu được niềm tự hào khi chào đón đoàn công tác của Hội đồng NVQS xã đến thăm hỏi, động viên. Minh cho biết: “Khi biết mình trúng tuyển, anh em tôi sắp xếp công việc ở phường Nam Nha Trang để trở về địa phương, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ”. Còn Thái khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội”. Trò chuyện, ông Lê Văn Sanh - ông ngoại của anh em Minh - Thái phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi các cháu ý thức được trách nhiệm với quê hương, đất nước. Quân đội là môi trường tốt để các cháu học tập, rèn luyện, trưởng thành hơn”.
Gia đình động viên anh Lê Văn Hảo.
Không chỉ có Minh - Thái, năm nay, toàn tỉnh có 6 cặp sinh đôi tình nguyện nhập ngũ. Đặc biệt, cặp anh em ruột Nguyễn Thành Triều Tấn và Nguyễn Thành Tấn Tài (Tổ dân phố Phước Thượng, phường Nam Nha Trang) dù là lao động chính, có công việc phụ bếp với thu nhập ổn định để phụ giúp cha mẹ lớn tuổi vẫn cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Với các anh, thực hiện NVQS không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của gia đình. Những bước chân song hành ấy là biểu tượng đẹp của tinh thần đồng lòng, trách nhiệm với gia đình và quê hương.
Sẵn sàng cho “Ngày hội tòng quân”
Để có được kết quả nêu trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thượng tá Huỳnh Văn Toàn - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Hội đồng NVQS các cấp triển khai công tác tuyển quân quyết liệt, hiệu quả. Với sự hướng dẫn chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai".
Ban Chỉ huy Quân sự phường Nam Nha Trang tặng quà, động viên anh em Nguyễn Thành Triều Tấn và Nguyễn Thành Tấn Tài trước ngày lên đường nhập ngũ.
Công tác tuyên truyền Luật NVQS cũng được đẩy mạnh; chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện kịp thời. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên trúng tuyển, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp các thanh niên an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến ngày 28-2, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2026, đặc biệt là tại 10 điểm tổ chức lễ trên toàn tỉnh đã hoàn tất, chu đáo, đúng tinh thần “Ngày hội tòng quân”, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, hứa hẹn sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn tỉnh.
Năm 2026, Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 3.573 công dân nhập ngũ, trong đó có 3.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân đội và 573 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số công dân nhập ngũ, có hơn 1.300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Khánh Hòa. Năm nay, chất lượng công dân nhập ngũ được đánh giá rất cao. Trong đó, độ tuổi từ 18 đến 21 chiếm 82%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 13,5%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 46%; có 16 thanh niên là đảng viên, 22 thanh niên là công chức.
THẾ ANH - MẠNH HÙNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202603/hao-huc-chuan-bi-cho-ngay-nhap-ngu-8a80c79/