Không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang lan tỏa khắp Quảng Ngãi, với hàng loạt hoạt động diễn ra sôi nổi và giàu ý nghĩa. Từ các hoạt động trải nghiệm tái hiện lịch sử, chụp ảnh về tình yêu đất nước, trang trí cờ Tổ quốc tại các hàng quán và đường phố, tất cả đều góp phần khơi dậy niềm tự hào và gắn kết cộng đồng.
Chị Trương Thị Mỹ Duyên ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cùng những người bạn mặc áo dài truyền thống tự hào ngày ngày lễ trọng đại của đất nước.
Trên các tuyến phố trung tâm TP.Quảng Ngãi, người dân háo hức ra đường với trang phục cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người trong không khí rộn ràng. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng được trang trí đồng loạt khắp nơi, tạo nên một không gian trang trọng, đầy cảm xúc và tinh thần dân tộc, sẵn sàng chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước.
Chị em phụ nữ trong tà áo dài truyền thống.
“Tôi rất vui và tự hào mỗi khi khoác lên người bộ trang phục có in màu cờ đỏ sao vàng, có hình bản đồ Việt Nam chữ S và tên các tỉnh thành", chị Trương Thị Mỹ Duyên, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) tự hào chia sẻ:
Nhóm múa Trung tâm MK DANCE do chị Mộc Kỷ đảm nhiệm, biểu diễn các bài múa về tình yêu quê hương đất nước nhằm chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước.
Chị Mộc Kỷ, ở Thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) chia sẻ, lớp học múa do chị dạy đã lên ý tưởng biểu diễn các bài múa về tình yêu quê hương đất nước nhằm hưởng ứng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Tôi và các bạn học viên cảm thấy háo hức và tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục áo dài Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và giá trị của hòa bình đến cộng đồng”, chị Kỷ nói thêm.
Anh Sujan Nayak đến từ đất nước Ấn Độ cùng lớp học yoga với trang phục lá cờ đỏ sao vàng đầy tự hào.
Học sinh Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh (Bình Sơn) nô nức hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước.
Thực hiện: HOÀI THUẬN