Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ công đức Vua Lê Thái Tổ, cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng, nghĩa sĩ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Lê Hợi
Lễ hội mở đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ và Trung túc vương Lê Lai từ đền thờ về Sân rồng Chính điện Lam Kinh trong tiếng chiêng trống vang vọng, tạo nên không khí trang nghiêm mà rộn ràng, thiêng liêng mà gần gũi.
Tiếp đó, nghi thức trình tấu chúc văn tưởng nhớ công đức Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vua, hoàng thái hậu và công thần nhà Lê được cử hành trọng thể, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những người đã góp công lao dựng nên nền độc lập, tự chủ cho nước Đại Việt.
Nghi thức rước kiệu tại lễ hội. Ảnh: Lê Hợi
Phát biểu tại lễ hội, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi khởi xướng là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ và thịnh trị lâu dài cho đất nước.
Từ Hội thề Lũng Nhai năm 1416 đến ngày Đại Việt sạch bóng quân Minh, ngọn lửa Lam Sơn đã thắp sáng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, và lòng nhân nghĩa của người Việt.
Sau khi lên ngôi năm 1428, Đức vua Lê Thái Tổ không chỉ là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn.
Nghi thức trình tấu chúc văn. Ảnh: Lê Hợi
Sáu năm trị vì của Người đã đặt nền móng cho một nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, ban hành nhiều chính sách nhân văn, chăm lo đời sống nhân dân, mở mang giáo dục và phát triển quốc gia.
Dưới triều Hậu Lê, Đại Việt bước vào thời kỳ hòa bình, hưng thịnh, trở thành một quốc gia cường thịnh bậc nhất Đông Nam Á thế kỷ XV.
Hơn sáu thế kỷ trôi qua, hào khí Lam Sơn vẫn tỏa sáng như biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.
Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa hôm nay đang nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu cả nước, với tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo, tiếp bước tiền nhân, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đánh trống khai hội. Ảnh: Lê Hợi
Phần hội diễn ra sôi nổi với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hào khí Lam Sơn – Tỏa sáng trường tồn”, tái hiện trọn vẹn hành trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến công oanh liệt của Bình Định Vương Lê Lợi cùng nghĩa quân.
Những giai điệu, vũ khúc hào hùng xen lẫn hình ảnh Thanh Hóa hôm nay năng động, đổi mới đã khép lại lễ hội trong không khí tự hào, phấn khởi.
Lễ hội Lam Kinh năm 2025 không chỉ là dịp tri ân công đức vua Lê Thái Tổ và các bậc tiền nhân, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, hun đúc tinh thần đoàn kết, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển.
Chương trình nghệ thuật “Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn” được dàn dựng công phu, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Lê Hợi
Trong âm vang trống chiêng của đất Lam Sơn, hào khí cha ông lại bừng sáng, soi rọi con đường Thanh Hóa hướng tới tương lai thịnh vượng, văn minh, xứng đáng là vùng đất khởi nguồn của những trang sử vàng dân tộc.
NGUYỄN LINH