Trong tiếng nhạc hào hùng, Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tiến bước trang nghiêm vào lễ đài Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lá cờ đỏ thắm sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nền trời xanh không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, bất khả xâm phạm mà còn là linh hồn dân tộc, hiện thân của lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hình ảnh thiêng liêng ấy nhắc nhở mỗi người Việt Nam về cội nguồn sức mạnh tinh thần, bồi đắp thêm ý chí cách mạng, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Mỗi bước tiến của Khối Cờ trên lễ đài không chỉ mang giá trị nghi lễ trang trọng mà còn khắc họa khát vọng cháy bỏng, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết sắt son của dân tộc Việt Nam. Đó là thông điệp gửi tới đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế: Một Việt Nam thống nhất, tự tin, vững vàng, sẵn sàng tiến bước vào tương lai, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.