Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại phường Kiến Hưng. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thủ đô và của phường, cũng như chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Mở đầu tiết mục văn nghệ là màn trống hội “Hào khí Việt Nam” do đội trống Câu lạc bộ Mậu Lương biểu diễn. Mỗi nhịp trống không chỉ là thanh âm nghệ thuật, mà còn là lời kể hào hùng về một dân tộc kiên cường bất khuất, là lòng yêu nước cháy bỏng của người Việt Nam với khát vọng vươn lên xây dựng đất nước độc lập, hòa bình, thịnh vượng và nhân ái.
Tiếp theo là 14 tiết mục văn nghệ đặc sắc do thầy và trò các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường biểu diễn. Với các ca khúc: Trông cây lại nhớ tới Người; Tuổi xuân dâng Đảng; Tôi tự hào là tương lai Việt Nam; Liên khúc: Bác Hồ kính yêu; Liên khúc ca ngợi Tổ quốc, dân vũ: Đến với con người Việt Nam tôi…, chương trình thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ.
Tiết mục trống hội tại chương trình.
Dù trời mưa, người dân vẫn đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: PV
Trong niềm vui hân hoan, đầy tự hào, chương trình nghệ thuật khép lại với tiếng hát vang lời bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của các đại biểu, nhân dân và thầy trò trường THCS Phú La.
Biểu diễn liên hoan văn nghệ là các diễn viên, các em thiếu nhi, học sinh đến từ các nhà trường, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Chương trình nghệ thuật không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng của dân tộc, mà còn là khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Các ca khúc đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường cách mạng, phát huy tinh thần “Tự hào Việt Nam”.
Minh Thúy