Đội tuyển Philippines tràn trề hy vọng lấy vé tham dự Asian Cup 2027. Ảnh: AFC
Cuộc đua song mã ở bảng A
Đội tuyển Philippines duy trì phong độ ổn định ở bảng A bằng cách vượt qua Timor-Leste 4-1 để nâng số điểm của mình lên 7 qua 3 trận. “The Azkals” giữ ngôi đầu nhờ hơn Tajikistan chỉ số phụ. 2 đối thủ này chắc chắn sẽ tranh vị trí số 1 bảng A tới tận giờ chót vì đang hơn đội đứng thứ 3 Timor-Lester tới 4 điểm.
Huấn luyện viên (HLV) Carles Cuadrat ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Philippines: “Tôi rất hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã rất nghiêm túc với tình huống này, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng chúng tôi không được chủ quan, bởi việc để thủng lưới ngay đầu hiệp 2 là điều chúng tôi cần phải cải thiện”.
Thứ tự ở bảng B đúng như dự đoán, với Lebanon và Yemen chia nhau 2 vị trí dẫn đầu khi có trong tay 7 và 5 điểm. 2 đội này gần như sẽ lại giành chiến thắng khi chuẩn bị tái đấu với Bhutan và Brunei, để duy trì sự ganh đua tới 2 lượt cuối.
Trong khi đó, ngôi đầu bảng C đổi từ đội tuyển Singapore sang tuyển Hong Kong. Đội bóng đảo quốc sư tử có lý do để tự trách mình bởi ở lượt đấu mới nhất, họ dẫn trước đội tuyển Ấn Độ và còn thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng để Rahim Ali gỡ hòa vào phút 90. HLV Gavin Lee thất vọng cho rằng: “Chúng tôi đã không tận dụng được lợi thế hơn người và thật không may, chúng tôi đã để một tình huống quyết định kết quả. Đã có những khoảnh khắc rất tốt nhưng một lần nữa chúng tôi đã không tận dụng được những thời cơ vào cuối trận. Các chàng trai chắc chắn đang đau buồn nhưng chúng tôi sẽ đến Goa cho trận đấu lượt về với tinh thần thoải mái. Đây là 1 bài kiểm tra tuyệt vời về bản lĩnh của toàn đội. Nếu chúng tôi nghĩ mình mạnh hơn kết quả đêm nay, nhiệm vụ của chúng tôi là ra sân và chứng minh điều đó trong những điều kiện khó khăn hơn”.
Đội tuyển Thái Lan duy trì hy vọng đi tiếp
Cuộc đua ở bảng D hiện hấp dẫn nhất chiến dịch vòng loại kỳ này. Đội bóng không được đánh giá cao Sri Lanka đã gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước Turkmenistan. Cộng với 3 điểm trước đó khi gặp Đài Bắc Trung Hoa, đoàn quân của HLV Abdullah Al Mutairi tham gia vào cuộc đua tam mã ở bảng này. Họ đang có 6 điểm và chỉ còn kém Turkmenistan chỉ số phụ. Đội trưởng Jason Thayaparan của Sri Lanka khẳng định: “Công lao thuộc về từng cầu thủ, không quan trọng họ thi đấu trọn vẹn 90 phút, 1 phút hay thậm chí chỉ ngồi dự bị. Chúng tôi hiện có cùng điểm số với đội đầu bảng - điều mà mọi người không nghĩ là có thể sau lễ bốc thăm - nhưng chúng tôi đang cho thấy rằng mình có thể làm được”.
Đội tuyển Thái Lan phải thầm cảm ơn Sri Lanka ngăn cản Turkmenistan tiến xa. Bản thân người Thái đã giành chiến thắng 2-0 quan trọng trước Đài Bắc Trung Hoa, qua đó có 6 điểm qua 3 trận. HLV Masatada Ishii dành lời khen cho các học trò: “Tôi ngưỡng mộ cách các cầu thủ đã chiến đấu suốt 90 phút, liên tục cố gắng cướp bóng bên phần sân đối phương. Điều chúng tôi cần là làm thế nào để ghi nhiều bàn thắng hơn trước cùng đối thủ trong trận lượt về vào thứ ba”.
Tại bảng E, đội tuyển Myanmar đã trở lại mặt đất sau 2 trận toàn thắng. Khi gặp đối thủ chính Syria ở lượt trận thứ 3, đoàn quân của HLV Myo Hlaing Win chuốc lấy thất bại nặng nề 1-5 và để đội bóng Tây Á tạo khoảng cách 3 điểm. Nếu không thể “phục thù” ở trận lượt về tại Yangon, tuyển Myanmar phải đợi thêm ít nhất 4 năm nữa để hy vọng vào việc trở lại đấu trường Asian Cup.
Cuối cùng, tại bảng F, trật tự được giữ nguyên khi các đội tuyển Malaysia và Việt Nam cùng thắng đối thủ Lào và Nepal. Cho tới khi vụ nhập tịch 7 cầu thủ với giấy tờ giả mạo của đội tuyển Malaysia được định đoạt, thầy trò HLV Peter Cklamovski đang tận hưởng ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.
Bảo Trâm