Tuyển Anh đã khởi đầu chiến dịch giao hữu tiền World Cup bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Zealand nhờ pha lập công của Harry Kane. Dù hoàn thành mục tiêu về mặt tỷ số, màn trình diễn của "Tam Sư" tại Tampa, Florida lại để lại nhiều dấu hỏi lớn về mặt chuyên môn và khả năng thích nghi.
Nỗ lực trong sức nóng 33 độ C tại Florida
Dưới cái nóng khắc nghiệt lên tới 33 độ C tại Tampa, lối chơi pressing cường độ cao mà Thomas Tuchel kỳ vọng chỉ duy trì được trong khoảng 20 phút đầu trận. Thể lực của các cầu thủ Anh nhanh chóng bị bào mòn, khiến nhịp độ trận đấu giảm sút đáng kể. Trong khi các đối thủ lớn như Tây Ban Nha hay Pháp cũng gặp khó khăn trước các đội bóng dưới cơ, việc Anh chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới New Zealand – đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải đấu – là một tín hiệu đáng lo ngại.
Tuyển Anh của Thomas Tuchel gây thất vọng ở trận đấu với New Zealand.
Harry Kane một lần nữa sắm vai người hùng với bàn thắng thứ 67 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào bản năng sát thủ của tiền đạo này không thể che lấp được sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm của toàn đội. Thống kê chỉ ra rằng các học trò của Tuchel đã tung ra tới 23 cú sút nhưng chỉ có đúng 2 lần bóng đi trúng đích – một hiệu suất lãng phí khủng khiếp nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026.
Sự tương phản trên hàng công và nỗi lo hàng thủ
Trên mặt trận tấn công, Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi. Sau mùa giải bùng nổ tại Barcelona, Rashford tiếp tục duy trì phong độ với 5 đường chuyền tạo cơ hội và khả năng gây áp lực liên tục. Các nhân tố trẻ như Anthony Gordon hay Rio Ngumoha cũng mang lại sự đột biến nhất định nhờ kỹ năng rê dắt. Ngược lại, Ollie Watkins tỏ ra lạc lõng khi phải dạt cánh, trong khi Ivan Toney và Morgan Rogers không để lại dấu ấn nào sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Hàng phòng ngự của tuyển Anh cũng không đem lại sự an tâm tuyệt đối. Nếu không có sự cảnh giác của thủ thành Jordan Pickford trước các pha dứt điểm từ Garbett hay Singh, New Zealand có thể đã tạo nên một cú sốc lớn. John Stones cho thấy rõ sự hụt hơi về thể lực và thiếu tính kết nối ở trung tâm hàng thủ, hệ quả của một mùa giải ít được ra sân tại Manchester City.
Tuyển Anh còn nhiều vấn đề cần khắc phục.
Bài toán tuyến giữa khi thiếu vắng Declan Rice
Điểm yếu chí mạng của Tam Sư trong trận này nằm ở tuyến giữa khi thiếu vắng Declan Rice. Jordan Henderson chơi tròn vai về mặt tỷ lệ chuyền bóng nhưng hoàn toàn thiếu tính đột biến. Trong khi đó, các ngôi sao trẻ như Kobie Mainoo hay Jude Bellingham đều không thể hiện được vai trò dẫn dắt lối chơi như kỳ vọng. Điểm sáng hiếm hoi ở tuyến sau thuộc về Djed Spence, người đã chứng minh giá trị bằng đường kiến tạo quyết định cho Harry Kane.
Nhìn chung, dù đây chỉ là một trận thử nghiệm, nhưng những lỗ hổng về tính kết nối và bản lĩnh của các ngôi sao là rất thực tế. Đoàn quân của Thomas Tuchel cần phải cải thiện đáng kể khả năng thích nghi với khí hậu Bắc Mỹ và tinh chỉnh thước ngắm nếu không muốn biến kỳ vọng thành nỗi thất vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới.
PHỐ HỘI