Những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026, không khí gia đình của thanh niên Đào Văn Diệu, sinh 2006, ở thôn Tân Thành, xã Hồng Lộc luôn rộn ràng, ấm áp tình cảm của đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng em trước ngày lên đường nhập ngũ. Cầm quyết định nhập ngũ trên tay, tâm trạng Diệu vừa phấn khởi, xen lẫn hồi hộp chờ đến ngày lên đường tòng quân cùng các thanh niên xã nhà.
Đại diện Ban CHQS xã Hồng Lộc và Đoàn xã trao quà tặng thanh niên Đào Văn Diệu, sinh năm 2006, ở thôn Tân Thành, xã Hồng Lộc trước ngày lên đường nhập ngũ.
Niềm vui càng được nhân lên khi em vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Diệu đã hứa quyết tâm phấn đấu không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Chi bộ và các đoàn thể thôn Tân Thành, xã Hồng Lộc trao quyết định kết nạp đảng viên cho thanh niên Đào Văn Diệu.
“Được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ là một niềm vinh dự và tự hào đối với em và gia đình bố mẹ và anh em, bạn bè. Vào Quân đội là bước vào trường học lớn để em rèn luyện bản lĩnh, trau dồi đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng. Hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, em lại tiếp tục với công việc mình đã chọn, khi đó cũng chưa muộn”, thanh niên Đào Văn Diệu tâm sự.
Cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Hồng Lộc thăm hỏi, chúc mừng thanh niên Đào Văn Diệu, sinh năm 2006, ở thôn Tân Thành, xã Hồng Lộc khi được kết nạp vào đảng trước ngày nhập ngũ.
Hòa trong niềm vui cùng người thân gia đình, bạn bè, thanh niên Nguyễn Ngọc Viên, sinh năm 2002, ở thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà cũng đang háo hức lên đường nhập ngũ để thực hiện ước mơ phục vụ lâu dài trong Quân đội. Từng tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng thuộc Đại học kinh tế Đà Nẵng và đã có việc làm, thu nhập ổn định, nhưng để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu, em đã tạm gác công việc để về quê tự nguyện đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Niềm vui càng được nhân lên trước ngày lên đường nhập ngũ khi Nguyễn Ngọc Viên vinh dự được chi bộ thôn làm lễ kết nạp đảng viên mới. Cầm quyết định kết nạp trên tay, Viên rất phấn khởi vì đã mở ra cho em nhiều cơ hội để vào Quân đội rèn luyện, trưởng thành. Bởi được phục vụ lâu dài trong Quân đội là ước mơ của em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Chi bộ thôn Sơn Trà, xã Hương Sơn trao quyết định kết nạp cho thanh niên Phan Văn Duẩn trước ngày nhập ngũ.
“Khi được địa phương và gia đình thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã tạm gác tất cả để viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Đây là môi trường tốt để bản thân em cống hiến, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành và thực hiện ước mơ được phục vụ lâu dài trong Quân đội”, thanh niên Ngọc Viên chia sẻ!
Những ngày ra Tết, gia đình ông Phan Văn Hải, ở thôn Sơn Trà, xã Hương Sơn rất phấn khởi khi con trai ông là thanh niên Phan Văn Duẩn, sinh 2007 đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 324, Quân khu 4. Từng được tôi rèn qua môi trường quân ngũ, ông rất hiểu tính kỷ luật và nếp sống của người lính, bởi vậy, những ngày con trai chuẩn bị nhập ngũ, ông luôn bên cạnh con để giáo huấn cho con trai thứ tự sắp xếp ba lô, gấp chăn màn, gắn sao lên mũ cho đúng quy định.
Bố mẹ của thanh niên Phan Văn Duẩn, sinh 2007, ở thôn Sơn Trà, xã Hương Sơn rất phấn khởi khi con trai được kết nạp vào đảng trước ngày nhập ngũ.
Nhìn con trai chững chạc trong bộ quân phục mới, ông bà rất mừng bởi khi vào môi trường quân ngũ có tính kỷ luật và mọi hoạt động phải theo giờ giấc, chế độ quy định sẽ là môi trường tốt để con trai trưởng thành khôn lớn. “Khi nghe cháu nói tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển đợt này, gia đình tôi rất phấn khởi bởi vì vào quân ngũ không chỉ để con tôi luyện, thử thách, trưởng thành, mà mở ra cơ hội để cháu đăng ký thi sĩ quan và phục vụ lâu dài trong Quân đội”, Ông Phan Văn Hải tâm sự.
Trò chuyện và tiếp xúc với những quân nhân ưu tú chuẩn bị nhập ngũ đợt này, điều chúng tôi cảm nhận rõ ở họ đó là tâm thế sẵn sàng, khát khao được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cách mạng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với họ, Quân đội là trường học lớn để họ tiếp tục cống hiến, thử thách để phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành hơn. Đây là những hạt nhân bổ sung cán bộ cho các địa phương khi các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương.
Mẹ và em gái sắp xếp quân trang cho thanh niên Nguyễn Ngọc Viên, sinh 2002, ở thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà chuẩn bị cho ngày nhập ngũ.
Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Lộc Hà Trần Hữu Thuần khẳng định: “Trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo lựa chọn, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng cho các thanh niên ưu tú. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực, cán bộ cho địa phương khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự”.
Gia đình thanh niên Nguyễn Ngọc Viên, sinh 2002, ở thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà rất phấn khởi khi con trai được kết nạp đảng viên trước ngày lên đường nhập ngũ.
Mùa tuyển quân năm 2026, trong số chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự của tỉnh Hà Tĩnh thì có 29 thanh niên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và hơn 50% thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Những “hạt giống đỏ” nhập ngũ đợt này được học tập, phấn đấu, tôi luyện, thử thách trong môi trường quân ngũ sẽ là những hạt nhân, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho các địa phương cơ sở sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương”.