Hát Môn sẵn sàng cho 'Ngày hội non sông'

Hát Môn sẵn sàng cho 'Ngày hội non sông'
một giờ trướcBài gốc
Tuyến đường thôn Liên Hiệp 4, xã Hát Môn được treo băng rôn tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Nguyễn Mai
Rộn ràng không khí trước ngày bầu cử
Những ngày giữa tháng Ba, dọc các tuyến đường dẫn về trung tâm xã Hát Môn, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong nắng xuân. Nhiều tuyến đường được trang trí băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng rất rộn ràng trước thềm ngày bầu cử.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn, toàn xã hiện có 50.453 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 60 khu vực bỏ phiếu thuộc 7 đơn vị bầu cử. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng như phương án phục vụ cử tri đến thực hiện quyền công dân.
Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã lắp đặt 385 pano, 126 băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường trục chính; đồng thời trang trí 4 cụm mô hình cổ động, 2 cụm cột cờ và 4 cụm hồng kỳ. Các hoạt động tuyên truyền lưu động cũng được duy trì thường xuyên để người dân nắm rõ thời gian, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bầu cử.
Người dân Hát Môn tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên niêm yết tại nhà văn hóa. Ảnh: Nguyễn Mai
Tại nhiều thôn, nhà văn hóa, nơi đặt khu vực bỏ phiếu đã được trang hoàng trang trọng. Không khí chuẩn bị khẩn trương, nhưng cũng rất phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư.
Ông Đỗ Hoành Vĩnh, Bí thư Chi bộ thôn Liên Hiệp 4 phấn khởi cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tại thôn đã hoàn tất. Trước ngày bầu cử, xe tuyên truyền lưu động của xã thường xuyên phát loa trên các tuyến đường, vừa nhắc nhở người dân về quyền lợi, trách nhiệm cũng như thời gian đi bỏ phiếu, vừa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.
Không chỉ chính quyền địa phương, người dân xã Hát Môn cũng tích cực tham gia chuẩn bị cho ngày bầu cử. Tại các khu dân cư, bà con cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc và tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu về Luật Bầu cử.
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng thôn Liên Hiệp 4 cho biết, ngay từ khi lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri, thôn đã phân công cán bộ trực tại Nhà văn hóa hằng ngày để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người dân.
“Nhà văn hóa của thôn nằm gần chợ và có khuôn viên vui chơi nên rất thuận tiện. Buổi sáng bà con đi chợ thường ghé vào xem danh sách cử tri, buổi chiều khi đi thể dục cũng ghé vào trao đổi, tìm hiểu thêm về công tác bầu cử. Nhờ vậy, người dân nắm bắt thông tin rất đầy đủ”, bà Oanh chia sẻ.
Các đồng chí lãnh đạo xã Hát Môn kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Mai
Người dân háo hức chờ “Ngày hội non sông”
Tại thôn Hát Môn 1, bà Kiều Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: “Từ hơn chục ngày nay, bà con trong thôn thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc. Nhà văn hóa được trang trí rất lộng lẫy nên ai đi qua cũng cảm thấy phấn khởi”.
Theo bà Thủy, nhiều người dân đã tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu về công tác bầu cử nên nắm khá chắc các quy định của Luật Bầu cử. Theo thông báo của tổ bầu cử, việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng. Vì vậy, nhiều cử tri trong thôn dự định sẽ đi bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền công dân.
“Gia đình tôi đã treo cờ dây quanh nhà dọc theo tuyến đường rồi. Chúng tôi rất mong chờ ngày bầu cử để lựa chọn những người đại diện xứng đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, bà Thủy nói.
Đối với nhiều cử tri cao tuổi tại xã Hát Môn, mỗi kỳ bầu cử luôn mang ý nghĩa đặc biệt, đó không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm đối với đất nước và địa phương.
Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Nội 1 cùng các cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử. Ảnh: Nguyễn Mai
Ông Trịnh Văn Quỳnh (73 tuổi), đảng viên thôn Nội 1 chia sẻ rằng, bà con trong thôn đã chuẩn bị tâm thế tốt nhất để tham gia bầu cử. Nhiều gia đình còn chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp.
“Gia đình tôi đã cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu về trình độ, năng lực, học vấn cũng như trách nhiệm của từng ứng cử viên để lựa chọn. Chúng tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ mang hết sức lực của mình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và phản ánh tới các cấp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Quỳnh bày tỏ.
Với ông Quỳnh, ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội non sông”. Ông cho biết, bản thân rất háo hức chờ đợi ngày đi bỏ phiếu.
“Ngày 15-3, tôi sẽ gác lại mọi công việc để đi bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng. Được trực tiếp lựa chọn người đại diện cho nhân dân là niềm vinh dự của mỗi cử tri”, ông Quỳnh nói.
Không khí hồ hởi ấy cũng chính là minh chứng cho sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân địa phương. Từ những tuyến đường rợp cờ hoa đến từng khu dân cư, từng gia đình đều đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, xã Hát Môn đã sẵn sàng cho ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Nguyễn Mai
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/hat-mon-san-sang-cho-ngay-hoi-non-song-738110.html