Hậu phương vững chắc, tân binh vững tin lên đường

Hậu phương vững chắc, tân binh vững tin lên đường
3 giờ trướcBài gốc
Những cử nhân viết ước mơ quân ngũ
Tại khóm Xóm Lẫm, phường Hiệp Thành, câu chuyện của tân binh Ngô Minh Duy (sinh năm 2002) để lại nhiều xúc động.
Vừa tốt nghiệp ngành Kế toán, Duy là lao động chính phụ giúp bà ngoại chăm sóc hơn 10 công đất vườn. Những ngày cận kề hội tòng quân, em vẫn tranh thủ ra đồng thu hoạch rau màu, hoàn tất những công việc còn dang dở trước khi tạm xa gia đình.
Tân binh Ngô Minh Duy dành những ngày ở nhà để giúp đỡ ngoại thu hoạch cải.
Dù sẽ thiếu đi người cháu gắn bó từ nhỏ, bà La Thanh Loan (63 tuổi) vẫn động viên: “Thương bộ đội lắm nên tôi quyết lòng cho cháu đi để nên người. Nhà thiếu người làm thì cũng cực thiệt, nhưng việc nước phải ưu tiên hàng đầu”. Trước sự động viên của Tỉnh đoàn Cà Mau, Minh Duy khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng gia đình và quê hương.
Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, trao quà chúc mừng đến gia đình tân binh Ngô Minh Duy.
Gây ấn tượng trong đợt tuyển quân năm nay còn có nữ tân cử nhân Trần Mỹ Hiền (Khóm 7, phường Hòa Thành). Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh, Hiền quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tiếp nối truyền thống gia đình.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, mẹ của Hiền, xúc động chia sẻ: “Tôi luôn dặn con phải kiên trì, cống hiến hết mình cho đất nước như truyền thống của gia đình. Đó là niềm tự hào lớn lao nhất của chúng tôi”.
Trần Mỹ Hiền cho biết, dù hiểu môi trường huấn luyện sẽ nhiều thử thách, nhưng chính điều đó là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh: “Em tự đặt mục tiêu phải nỗ lực hết mình để không chỉ kế thừa truyền thống gia đình mà còn chứng minh rằng phái nữ cũng có thể đóng góp mạnh mẽ cho an ninh Tổ quốc”.
Tân binh Trần Mỹ Hiền phấn khởi đón nhận quà mừng từ chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
Điểm tựa vững chắc từ hậu phương và tổ chức Đoàn
Những ngày này, tại nhiều gia đình tân binh ở phường Hiệp Thành, không khí trở nên rộn ràng khi đón đoàn cán bộ Tỉnh đoàn đến thăm, động viên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực cho các trí thức trẻ tạm gác cơ hội việc làm để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Tân binh Lê Chí Hải (Khóm 28, phường Hiệp Thành), cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nam Cần Thơ, bày tỏ mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật: “Vào quân đội, em muốn mình chững chạc và tự lập hơn. Em đã nhắn nhủ mẹ và ngoại đừng quá lo lắng, vì đây là nơi để em trưởng thành”.
Tân binh Lê Chí Hải đón nhận quà mừng và khẳng định quyết tâm muốn mình chững chạc và tự lập hơn trong thời gian quân ngũ.
Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi tổ chức các đoàn đến tận nhà để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư của gia đình và các bạn. Điều này giúp tân binh thêm tự tin bước vào giai đoạn mới. Sau ngày giao nhận quân, các cấp bộ Đoàn vẫn sẽ thường xuyên chăm lo, hỗ trợ hậu phương để các chiến sĩ trẻ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi của Cà Mau đang mang theo hành trang là tri thức, nhiệt huyết và tinh thần tình nguyện. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, họ đang biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể, sẵn sàng rèn luyện, cống hiến dưới quân kỳ quyết thắng, góp phần bảo vệ bình yên Tổ quốc và niềm tin nơi quê nhà.
Trịnh Hải
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/hau-phuong-vung-chac-tan-binh-vung-tin-len-duong-a126570.html