Kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm báo
Những ngày cuối tháng 4, TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phóng viên Lương Ý (báo điện tử VTC News) tác nghiệp tại Đại lễ 30/4.
Ngay từ đầu tháng 4, nhiều tuyến đường được phong tỏa và các buổi tập luyện diễn ra khẩn trương. Giữa guồng quay tất bật ấy, đội ngũ phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí đã có mặt, bám sát từng buổi tập, truyền tải nhanh nhất thông tin và hình ảnh tới bạn đọc.
Là người theo sát các khối diễu binh từ những ngày đầu tập luyện, nhà báo Lương Ý (báo điện tử VTC News) cho biết, đây là cơ hội hiếm có, là kỷ niệm không thể quên trong hành trình làm báo của mình.
"Tôi nhớ như in những buổi sớm tinh mơ theo chân các chiến sĩ luyện tập tại thao trường Quân khu 7, cái nắng như đổ lửa trên sân bay Đồng Nai hay đêm mưa lớn sơ duyệt tại TP.HCM…
Tôi cũng không quên được khoảnh khắc khi lia ống kính ghi lại cảnh trực thăng mang theo Quốc kỳ tung bay trên bầu trời thành phố, tiếng gầm rú xé toang không khí của Yak-130 và Su-30MK2", anh Ý chia sẻ.
Đó còn là những câu chuyện bên lề như việc chăm sóc lực lượng kỵ binh, nơi những người lính gắn bó với chiến mã bằng cả kỷ luật và tình cảm hay công việc của các chiến sĩ Binh chủng Hóa học, những người âm thầm giữ bình yên cho đại lễ; những chuyến xe đêm mang theo 21 khẩu đại bác về công viên bến Bạch Đằng, việc tập luyện của quân đội nước bạn tại TP.HCM…
Tự ý thức về tầm vóc của sự kiện trọng đại, nhà báo Lương Ý đã không ngần ngại mua thêm chiếc ống kính gần 100 triệu đồng để phục vụ tốt nhất công việc. Cũng nhờ thế, những hình ảnh, thước phim được anh ghi lại đều sống động, sắc nét và đầy cảm xúc, nhận được sự quan tâm lớn của độc giả.
Đi giữa lòng nhân dân
Nhà báo Kim Sáng (Báo Công Lý) không giấu được tự hào khi nhắc đến những ngày tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là phóng viên trẻ, có hơn 8 năm gắn bó cùng nghề báo, có cơ hội tham gia tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn, nhưng đây là sự kiện mang đến cho Kim Sáng những cảm xúc đặc biệt.
"Lần đầu tiên, tôi được sát cánh cùng khoảng 800 anh chị em đồng nghiệp Việt Nam và quốc tế, được hòa mình trong dòng chảy thông tin sôi động. Có thể nói, đây là đợt tác nghiệp "có 1 không 2", cũng như câu nói quen thuộc của người dân "50 năm mới có 1 lần", Kim Sáng tâm sự.
Trong khi đó, nhà báo Hà Khánh (VOV TP.HCM) chia sẻ, anh may mắn được tác nghiệp tại nhiều sự kiện trọng đại, song lần này vẫn có cảm xúc mãnh liệt.
Phóng viên Hà Khánh tại công viên bến Bạch Đằng, nơi 21 khẩu đại bác được lắp đặt.
Được giao nhiệm vụ tác nghiệp tại ba địa điểm khác nhau - từ trận địa pháo công viên bến Bạch Đằng đến chợ Bến Thành và đường Lê Duẩn, nhưng mỗi nơi đều mang lại cho Hà Khánh những cảm xúc và kỷ niệm riêng. Anh nỗ lực hết mình để đưa tin trực tiếp, phỏng vấn, viết bài.
Dù rất mệt nhưng niềm tự hào khiến anh có nhiều năng lượng hơn. Khi hòa vào dòng người kiên nhẫn chờ đợi, anh thực sự hiểu thế nào là "đi giữa lòng nhân dân".
Anh đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cụ bà hơn 80 tuổi tự đi xem diễu binh vì theo bà, đây là "lần xem diễu binh cuối cùng của cuộc đời"; những người xa lạ sẵn sàng nhường vị trí để anh tác nghiệp; những người dân tặng nước, tặng bánh tiếp sức "khối đi xem diễu binh".
"Đặc biệt, lần quay clip, chụp ảnh các khẩu pháo rền vang là kỷ niệm mãi không phai. Dù được cảnh báo trước về âm lượng, độ vang của pháo, nhưng khi pháo nổ, tôi giật bắn người, tay muốn buông luôn điện thoại, máy ảnh", anh Hà Khánh kể.
Đêm không ngủ
Đêm 29/4, TP.HCM đón hàng vạn người từ mọi miền đất nước và cả kiều bào trở về trong niềm háo hức. Các con phố trung tâm chật kín người nhưng không hề ngột ngạt. Tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc khiến ai cũng cảm thấy bồi hồi.
PV Mỹ Quỳnh và Kim Sáng trong đêm 29/4.
Tôi hòa mình cùng dòng người đang đổ về đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du… Những đôi vai khoác quốc kỳ, những chiếc áo in hình Tổ quốc và những ánh mắt rực sáng chờ đợi thời khắc thiêng liêng của sáng 30/4...
Trong dòng người ấy, rất nhiều người lớn tuổi chạy xe máy nhiều giờ từ các tỉnh, thành lân cận đến thành phố; không ít cựu chiến binh từ Hà Nội, Quảng Trị, Nghệ An - những người một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", nay trở lại trong quân phục, ngực lấp lánh huân, huy chương.
Tôi gặp bà Nguyễn Xuân Thanh (trú Hà Nội), người phụ nữ ngoài 60 tuổi cầm theo di ảnh của bố - một liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Bà nói trong nước mắt: "Bố cô hy sinh khi đất nước chưa thống nhất, chưa từng chứng kiến ngày hòa bình. Vì vậy, cô đã vượt hàng nghìn cây số, mang bố đến TP.HCM để thấy đất nước giàu đẹp, hùng cường sau 50 năm thống nhất…".
Câu chuyện của bà là một trong hàng nghìn câu chuyện khác tại TP.HCM đêm ấy khiến tôi nghẹn ngào. Giữa biển người rộn ràng, giữa những tiếng hô vang "Việt Nam ơi!", vẫn có những nốt trầm sâu lắng như vậy.
Đồng nghiệp của tôi, nhà báo Minh Tuệ, từ Đồng Nai cũng vượt đêm lên TP.HCM. Nữ phóng viên trẻ, nhiệt huyết đã chọn cách rất đặc biệt để vừa tác nghiệp, vừa cảm nhận niềm vui chung của triệu trái tim: Đi tuyến metro số 1 - tuyến đường sắt đô thị đầy kiêu hãnh của TP.HCM vừa khánh thành.
Cả đêm 29/4, chúng tôi không ngủ, len lỏi khắp các góc phố, tay cầm máy ảnh, máy quay, micro, ghi lại từng khoảnh khắc của TP.HCM trong đêm lịch sử. Khắp các trang báo, sóng truyền hình, mạng xã hội... tràn ngập hình ảnh TP.HCM rực rỡ cờ hoa, ấm áp tình người.
Dù tác nghiệp tại Đại lễ là một vinh dự, nhưng cũng đầy thử thách với những người làm báo. Có thể kể như phải gửi xe rất xa, đi bộ hàng cây số để vào trung tâm; giữa biển người đông đúc, việc di chuyển gần như bất khả thi.
Để có được những góc quay, khung hình ưng ý, chúng tôi phải đứng một chỗ trong nhiều giờ liền, không dám nhúc nhích vì sợ mất vị trí. Đặc biệt, tại khu vực tổ chức lễ chính, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, việc đi lại càng khó khăn hơn.
Dù vậy, vượt lên trên mọi trở ngại, tất cả phóng viên đều nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mang đến những hình ảnh, tin tức chân thực và sống động nhất cho bạn đọc.
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thu hút sự tham gia tác nghiệp của gần 800 phóng viên đến từ 106 cơ quan báo chí trong nước và 169 phóng viên quốc tế thuộc 58 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.
Để có được những khuôn hình ấn tượng, phản ánh đa chiều các hoạt động của đại lễ, nhiều cơ quan báo chí đã huy động phóng viên từ các tỉnh, thành phố về TP.HCM, tập trung toàn lực cho nhiệm vụ tuyên truyền.
Nam Hải