Hậu vệ Jason Quang Vinh hóa người hùng

Hậu vệ Jason Quang Vinh hóa người hùng
3 giờ trướcBài gốc
Một trận đấu tưởng chừng rơi vào bế tắc đã được tháo nút ở phút 89, nhờ cú ra chân nhanh như chớp của hậu vệ Jason Quang Vinh. Bàn thắng ấy không chỉ cứu CLB Công an Hà Nội (CAHN) thoát khỏi nguy cơ chia điểm, mà còn khẳng định bản lĩnh của đội bóng đại diện Việt Nam tại sân chơi các CLB Đông Nam Á.
Sau thất bại trước BG Pathum United, CAHN bước vào trận gặp Cebu FC với áp lực buộc phải thắng. Đội bóng của HLV Polking chủ động dâng cao đội hình, áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Thống kê 84% thời lượng kiểm soát bóng cùng 29 cú dứt điểm đã phản ánh rõ sự vượt trội. Nhưng bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã, bởi sự vượt trội ấy không đi kèm bàn thắng trong suốt gần 90 phút.
Ở trận thứ hai vòng bảng giải các CLB Đông Nam Á, Jason Quang Vinh đã có bàn thắng quý như vàng giúp CAHN thắng 1-0 trước Cebu FC. Ảnh: CLB CAHN
Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày cầu thủ chủ nhà. Phút 42, Rogerio cướp được bóng trong chân hậu vệ Cebu, đối mặt thủ môn nhưng cú sút lại đi chệch cột dọc. Đến phút 45, khán giả trên sân Hàng Đẫy đã đứng bật dậy khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, cho rằng cầu thủ Cebu để tay chạm bóng sau đường chuyền của Mauk. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông vua áo đen người Nhật Bản thay đổi quyết định, tước đi cơ hội mười mươi của CAHN.
Sang hiệp hai, sức ép vẫn được duy trì. Phút 63, Đình Trọng bất ngờ có pha đi bóng dũng mãnh, tả đột hữu xung giữa vòng vây đối thủ. Bóng được trả ngược cho Vitao rồi đến chân Leo Artur dứt điểm căng, nhưng thủ thành Cebu phản xạ xuất thần. Bóng bật ra, Đình Bắc lao vào sút bồi, song lần này khung thành lại ngoảnh mặt, đưa bóng đi chệch gang tấc.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 89. Từ một pha bóng gần như tuyệt vọng, đồng đội treo bóng từ cánh phải, Thành Long lao vào đá nối đẹp mắt nhưng xà ngang từ chối bàn thắng. Đức Nam kịp thời băng vào nhưng cú đá bị thủ môn Cebu chặn đứng. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Jason Quang Vinh xuất hiện đúng lúc, tung cú sút bồi khiến lưới của Cebu rung lên.
Bàn thắng quý như vàng ấy đã biến hậu vệ Jason Quang Vinh thành người hùng. Anh không chỉ ghi bàn thắng quyết định cho CAHN, mà còn mang về niềm tin và sự giải tỏa sau gần 90 phút bế tắc.
Chiến thắng 1-0 trước Cebu FC có thể không hoành tráng về tỷ số, nhưng giá trị của nó thì không thể đong đếm. CAHN đã có ba điểm đầu tiên ở bảng đấu, tiếp tục nuôi hy vọng đi sâu ở giải đấu.
Đội hình thi đấu:
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Rogerio, Alan, Leo Artur, Vitao.
Cebu FC: Rami Jeridi; Roberto Corsame, Kamil Amirul, Daniel Gadia, Anderson, Rico Andes, Noah Leddel, Esrom Paulos, Amanhom Khamis, Bryan Villanueva, Marius Kore.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/hau-ve-jason-quang-vinh-hoa-nguoi-hung-202509242136413051.html