Nữ sinh đưa ngón tay khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua. Ảnh cắt từ clip
Vụ việc và làn sóng dư luận
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ba học sinh đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có hành động khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua khiến dư luận bức xúc.
Phía gia đình một nữ sinh cho biết, em mới bước vào lớp 10, tâm lý còn non nớt, chưa lường hết được hậu quả từ hành động bồng bột. Sau khi sự việc xảy ra, em gần như không dám ra khỏi phòng, sợ hãi trước những lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội.
Người cha chia sẻ trong nghẹn ngào: “Mong cộng đồng tha thứ, cho các cháu cơ hội sửa sai, trở lại học tập bình thường để trưởng thành và có ích cho xã hội.”
Thực tế, sau khi sự việc xảy ra, công an đã lập hồ sơ xử lý, tạm giữ phương tiện, nhà trường cũng làm việc với học sinh và phụ huynh để đưa ra biện pháp giáo dục.
Các em đã đối diện với hình thức kỷ luật và sự nghiêm khắc từ gia đình, nhà trường, cũng như cơ quan chức năng. Nhưng dường như chừng đó vẫn chưa đủ với một bộ phận dư luận vốn quen “xét xử” trên mạng xã hội.
Làn sóng chỉ trích tiếp tục dồn dập, với những lời lẽ nặng nề như “vô học”, “không có người dạy”… Điều đáng buồn là trong đó có không ít bình luận đến từ những người trưởng thành, những người lẽ ra cần có cái nhìn bao dung và định hướng cho thế hệ trẻ.
Khi sự việc bị thổi bùng bởi vô số lời mạt sát, hành động bồng bột của một cô gái mới 15 tuổi đã bị biến thành một “cuộc khủng hoảng” tâm lý. Em đang phải chịu sức ép vô hình từ dư luận, có thể để lại những tổn thương lâu dài cho một tâm hồn chưa kịp trưởng thành.
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, việc bị bủa vây bởi áp lực dư luận khi còn quá trẻ có thể để lại những vết hằn sâu sắc, khó hàn gắn. Thay vì giúp các em nhận ra sai lầm để sửa đổi, những lời miệt thị có thể khiến các em thu mình, rơi vào trạng thái tiêu cực.
Đáng nói, sự tổn thương tinh thần ở tuổi vị thành niên rất dễ dẫn tới những hệ lụy khôn lường: mất niềm tin vào bản thân, sợ hãi khi giao tiếp, thậm chí tìm đến những hành động cực đoan để thoát khỏi áp lực.
3 học sinh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội
Hãy cho các em cơ hội trưởng thành
Chúng ta đều đồng ý rằng hành động của các nữ sinh là không đúng, nhưng điều quan trọng là cách xã hội phản ứng với một sai lầm ở lứa tuổi mới lớn.
Một em học sinh lớp 10, vừa rời ghế THCS, vẫn ở giai đoạn tìm kiếm bản sắc cá nhân, thường dễ thử nghiệm, dễ vấp ngã và chưa đủ trải nghiệm để đánh giá hết hậu quả.
Trong hoàn cảnh ấy, điều em cần nhất không phải là những bản án vô hình từ cộng đồng mạng, mà là sự chỉ dẫn, sự bao dung và cơ hội sửa sai.
Mỗi lời bình luận trên mạng xã hội, mỗi cú nhấn “chia sẻ” đều có thể trở thành “nhát dao” vô tình, khiến em đánh mất niềm tin vào bản thân, để lại những vết thương tâm lý nặng nề và dai dẳng. Sự bao dung và vị tha mới chính là cách ứng xử nhân văn, giúp em đứng dậy từ vấp ngã.
Gia đình và nhà trường cần nhìn nhận rõ vai trò đồng hành trong việc giúp các em phân biệt đúng – sai, đồng thời rèn luyện để trưởng thành sau vấp ngã.
Đặc biệt, gia đình phải trở thành điểm tựa vững chắc, giúp các em lấy lại cân bằng, tránh bị nhấn chìm trong cơn bão dư luận.
Sai lầm nào cũng cần được nhìn nhận và xử lý, nhưng sự nghiêm khắc phải đi cùng tình thương, để giáo dục chứ không phải hủy hoại. Hãy nhớ rằng, đằng sau câu chuyện này là một cô bé mới 15–16 tuổi, vẫn còn cả tương lai phía trước.
NGHIÊM THANH